Giải thích tất cả với bạn bè của mình

Theo
Chia sẻ

Hãy lạc quan và tin tưởng, Hòa nhé. Sống với sự thật bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Người gửi: Nguyên
 
Mình tự hỏi tại sao Hòa cứ phải chịu đựng tất cả những điều này? Tại sao lại cứ giấu bạn bè những điều như thế và khổ sở nghe những điều đàm tiếu không đúng về mình. Con người ta có thể chịu đựng vất vả, khổ sở, buồn đau nhưng làm sao chịu được oan ức? Rõ ràng Hòa là một người tốt, một người có tấm lòng nhưng bạn bè lại hiểu sai như vậy thì buồn lắm. Mình chỉ là người ngoài mà đọc câu chuyện của bạn cũng buồn thắt ruột, hẳn bạn phải chịu đau đớn nhiều lắm.

Thực sự thì cá nhân mình luôn coi viêm gan B là một bệnh hết sức bình thường, chưa bao giờ mình kỳ thị hay sợ hãi những người bị bệnh này. Mình không hiểu sao bạn bè hồi cấp 3 của Hòa lại phải lánh xa như vậy? Nếu tiêm phòng đầy đủ rồi thì việc ăn uống chung với người mang virus viêm gan B hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Mình có hai người bạn cùng có người yêu mang bệnh viêm gan B - là bệnh chứ không phải là virus nữa đâu nhé! Nhưng bọn mình vẫn chơi với nhau bình thường, mình vẫn đi ăn uống với hội đó và cảm thấy vô cùng thoải mái. Mình thật sự buồn vì không một ai trong lớp của Hòa ăn sữa chua bạn tự làm, có hại gì đâu cơ chứ? Sự phòng ngừa của mọi người có phải đã quá đà hay không?

Theo mình, Hòa nên nói tất cả sự thật với những người bạn ở đại học, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Đơn giản như bạn bè mình và mình, nếu có một người chẳng may mang bệnh này bọn mình cũng chẳng bao giờ kỳ thị đâu. Hãy nói ra, Hòa ạ, đừng để người khác hiểu nhầm mình. Nếu bạn cứ im lặng, lần sau những việc làm từ thiện tốt đẹp của bạn sẽ chẳng có ai hưởng ứng nữa đâu, và con mắt mọi người nhìn bạn sẽ tệ lắm. Mình tin rằng khi nói ra mọi người sẽ vẫn yêu quý bạn, thậm chí yêu quý hơn trước đây. Hãy lạc quan và tin tưởng, Hòa nhé. Sống với sự thật bao giờ cũng dễ dàng hơn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày