Không nên tiếc những anh chàng kiểu này!

Theo
Chia sẻ

Nhìn ngẫm lại chuyện của bản thân, tôi hiểu ra tương lai còn phía trước, mất đi 1 tình yêu chưa hẳn là kết thúc tất cả, có lẽ anh ấy cũng chưa thật sự là người phù hợp với bạn.

Người gửi: Julia Ng
Email:
chi.em...@live.com

Đọc xong bài viết của bạn mình thật sự bất ngờ, hoàn cảnh anh ấy dắt bạn đi ăn đám cưới sao mà trùng hợp đến vậy.

Với chủ trương tôn trọng quá khứ nên mình đã không thăm hỏi gì về mối tình trước. Ngày đám cứơi chị Hai anh cũng là ngày đầu tiên mình ra ra mắt gia đình anh ấy. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, mình nhận ra hình như mình không phải người mà họ trông đợi. Đêm hôm ấy khi về, mình hỏi thẳng và anh đã thú nhận tất cả. Anh và cô ấy cũng chỉ vừa chia tay nhau được vài tháng, ngày xưa cô ấy thường xuyên qua lại nhà anh, gia đình anh rất quý cô ấy và mọi người đã từng có nhiều chuyến du lịch xa cùng nhau. Và điều đau đớn hơn khi anh thú nhận rằng anh chưa từng quên được cô ấy, từ lúc chia tay, anh nhận ra anh càng yêu cô ấy nhiều hơn. Vì cô ta đã có bạn trai mới nên anh biết rằng mình đã không còn cơ hội.

Tôi không dám hỏi thêm nhiều hơn nữa, vì tôi sợ những điều anh nói ra sẽ ám ảnh trong tôi .Tôi vô tư và tự an ủi với suy nghĩ : quá khứ chỉ là quá khứ. Tôi nào có biết "quá khứ" ấy không ít lần đâm thẳng vào tim tôi. 1 lần tôi vào lén đọc trộm tin nhắn ĐT anh, ngỡ ngàng khi thấy những dòng tin nhắn từ cô ta nói rằng đang rất cô đơn và muốn trò chuyện cùng anh, rồi anh đồng ý, và họ cùng nhau đi ăn kem. Đau đớn thay đó lại là ngày lễ Valentine, ngày mà tôi đã khóc sướt mướt khi không kịp về bên anh vì kẹt công chuyện ngoài HN. Nhưng con ngốc như tôi lại tự an ủi bản thân và coi như không biết gì... Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác đau như muốn vỡ nát con tim những lần vô tình sau đó.

1 lần tình cờ tôi đọc được đoạn chat của anh và người bạn chat trên yahoo kể rằng đêm qua anh nằm mơ thấy cô ấy. Tôi hỏi anh thực hư thế nào, anh bảo chỉ là giấc mơ thôi mà tôi quan trọng quá làm gì, anh bảo anh chỉ yêu tôi, yêu suốt đời. Quái ác thay, 1 lần tình cờ khác tôi thấy rõ ràng họ tên cô bạn gái cũ được viết trong cuốn sách ngoại ngữ anh học. Lần này tôi không kiềm chế nổi cơn giận và đòi chia tay, nhưng anh khóc lóc năn nỉ rằng giải thích rằng đó chỉ là dòng suy nghĩ trong lúc anh và tôi "chiến tranh lạnh", anh xin tôi hãy tha lỗi và hứa sẽ không bao giờ nhắc đến cô ta lần nữa. Có lẽ lời hứa cũng anh không bao giờ thực hiện được khi anh vẫn thường xuyên thăm hỏi cô ấy và còn khen những tấm hình cô ấy chụp giống như 1 công chúa.... Tôi hiểu ra rằng công chúa của lòng anh chiếm 1 vị trí quá quan trọng mà lọ lem như tôi sẽ không bao giờ với tới được.

Kể những điều này ra hình như tôi đang bắt tội người yêu mình thì phải. Còn vô số vết thương anh gây ra mà tôi không muốn nhắc lại nữa, đó đã là chuyện quá khứ lẽ ra tôi phải quên đi, nhưng không hiểu sao nó cứ im đậm trong tim tôi từng hình ảnh, từng chi tiết. Tại sao khi yêu ta yêu bằng lí trí, nhưng khi buồn, ta lại đau đớn con tim.... Hiện nay tôi và anh đã không còn ở bên nhau nữa, vì tôi quyết định đi ra nước ngoài tìm kiếm tương lai cho riêng mình.

Các bạn thân mếm, yếu mềm là bản chất của con gái. Nhìn ngẫm lại chuyện của bản thân, tôi hiểu ra tương lai còn phía trước, mất đi 1 tình yêu chưa hẳn là kết thúc tất cả, có lẽ anh ấy cũng chưa thật sự là người phù hợp với bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công, rồi một ngày nào đó người yêu thương bạn thật lòng sẽ xuất hiện! Thân!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày