Đây đâu phải căn bệnh tử thần?
Nếu bạn ăn uống, sinh hoạt điều độ, lạc quan, vui vẻ thì có thể đẩy lui rất nhiều bệnh tật, không riêng gì virus viêm gan B.
Người gửi: Nhím
Email: cutegift...@yahoo.com
Minh Hòa thân!
Bạn không nên quá buồn phiền và suy nghĩ bởi vì sự thật là bạn đang tự trầm trọng hóa tình trạng của bản thân mình. Bạn đang mang trong mình virus viêm gan B chứ không đồng nghĩa với việc bạn bị nhiễm bệnh viêm gan B. Tỷ lệ người Việt Nam mang trong mình loại virus này là khá cao, nhưng số người phát thành bệnh thì không quá nhiều. Có phát bệnh hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, và những yếu tố này lại chủ yếu do bản thân mình quyết định được.
Nếu bạn ăn uống, sinh hoạt điều độ, lạc quan, vui vẻ thì có thể đẩy lui rất nhiều bệnh tật, không riêng gì virus viêm gan B. Ngược lại, nếu lúc nào cũng bi quan, chán nản, ăn chẳng thiết ăn bởi lúc nào cũng lo lắng rằng chẳng mấy mà mình chết thì bệnh tình sẽ tiến triển rất nhanh chóng. Điều này giống như việc mang virus H.I.V trong mình, có người vẫn sống khỏe mạnh 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí hơn nữa. Nhưng cũng có người suy sụp và chết sau 1 năm phát hiện, virus nhanh chóng phá hủy và chuyển thành bệnh AIDS. Với virus viêm gan B mà bạn đang mang trong người cũng vậy. Có thể sự so sánh này của mình là khập khiễng, nhưng khi mang bất kỳ loại virus nào trong người, có phát thành bệnh hay không là do chính bản thân mình.
Anh trai mình cũng được phát hiện mang loại virus này trong người đã 8 năm nay, từ ngày anh ấy còn học cấp 2, nhưng bây giờ anh ấy vẫn sống khỏe mạnh bình thường và không hề để tâm đến bệnh tật. Mọi người trong nhà mình cũng chẳng ai ngại ngùng tiếp xúc ăn uống chung. Thậm chí, anh ấy vẫn có người yêu bình thường, bởi vì tất cả mọi người đều đã tiêm phòng nên không còn điều gì phải lo ngại nữa. Đây đâu phải căn bệnh tử thần. Với bạn bè trong lớp cũng vậy thôi, bạn cứ nói thật, những người hiểu biết và được tiêm phòng cũng chẳng ai nỡ xa lánh bạn đâu. Đừng lo lắng quá nhé. Chúc bạn sớm lạc quan! Hãy nhớ rằng chính bạn mới là người quyết định sức khỏe và tương lai của mình.
Bạn không nên quá buồn phiền và suy nghĩ bởi vì sự thật là bạn đang tự trầm trọng hóa tình trạng của bản thân mình. Bạn đang mang trong mình virus viêm gan B chứ không đồng nghĩa với việc bạn bị nhiễm bệnh viêm gan B. Tỷ lệ người Việt Nam mang trong mình loại virus này là khá cao, nhưng số người phát thành bệnh thì không quá nhiều. Có phát bệnh hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, và những yếu tố này lại chủ yếu do bản thân mình quyết định được.
Nếu bạn ăn uống, sinh hoạt điều độ, lạc quan, vui vẻ thì có thể đẩy lui rất nhiều bệnh tật, không riêng gì virus viêm gan B. Ngược lại, nếu lúc nào cũng bi quan, chán nản, ăn chẳng thiết ăn bởi lúc nào cũng lo lắng rằng chẳng mấy mà mình chết thì bệnh tình sẽ tiến triển rất nhanh chóng. Điều này giống như việc mang virus H.I.V trong mình, có người vẫn sống khỏe mạnh 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí hơn nữa. Nhưng cũng có người suy sụp và chết sau 1 năm phát hiện, virus nhanh chóng phá hủy và chuyển thành bệnh AIDS. Với virus viêm gan B mà bạn đang mang trong người cũng vậy. Có thể sự so sánh này của mình là khập khiễng, nhưng khi mang bất kỳ loại virus nào trong người, có phát thành bệnh hay không là do chính bản thân mình.
Anh trai mình cũng được phát hiện mang loại virus này trong người đã 8 năm nay, từ ngày anh ấy còn học cấp 2, nhưng bây giờ anh ấy vẫn sống khỏe mạnh bình thường và không hề để tâm đến bệnh tật. Mọi người trong nhà mình cũng chẳng ai ngại ngùng tiếp xúc ăn uống chung. Thậm chí, anh ấy vẫn có người yêu bình thường, bởi vì tất cả mọi người đều đã tiêm phòng nên không còn điều gì phải lo ngại nữa. Đây đâu phải căn bệnh tử thần. Với bạn bè trong lớp cũng vậy thôi, bạn cứ nói thật, những người hiểu biết và được tiêm phòng cũng chẳng ai nỡ xa lánh bạn đâu. Đừng lo lắng quá nhé. Chúc bạn sớm lạc quan! Hãy nhớ rằng chính bạn mới là người quyết định sức khỏe và tương lai của mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày