Cuộc bình chọn trang phục nghệ sĩ 2009 do tạp chí Mốt Việt Nam
tổ chức đã có kết quả chung cuộc. Rút kinh nghiệm từ vụ lùm xùm năm
ngoái, năm nay BTC tiến hành lấy ý kiến đề cử từ các phóng viên theo
dõi mảng văn hóa - nghệ thuật cả 2 miền Nam, Bắc qua E-mail, từ đó tiến
hành bầu chọn trực tiếp.
Tham gia bầu chọn là
39 phóng viên (phía Nam: 20; phía Bắc: 19) và 8 nhà thiết kế (phía Nam:
6; phía Bắc: 2). Điều đáng chú ý là năm nay không có nghệ sĩ nào “giành
được” giải Nghệ sĩ mặc phản cảm, Phi Thanh Vân tuy “dẫn đầu” kết quả
bầu phiếu nhưng do số phiếu chưa quá nửa nên không thể “giật giải”.
Do tiêu chí BTC đưa
ra chưa rõ ràng, số lượng phóng viên tham gia dù đông nhưng lại ít
những người theo dõi bao quát tất cả các lĩnh vực nên bảng đề cử rất
tản mát, có bảng đề cử mà số lượng nghệ sĩ được đưa vào bầu chọn lên
tới... 41 người.
Ngay tại cuộc bầu
chọn, một số phóng viên đã có ý kiến về vấn đề này và được BTC ghi nhận
nhằm rút kinh nghiệm vào năm sau để giải này thực sự có ý nghĩa với cả
nghệ sĩ và công chúng.
Đây là một động thái tích cực của tạp chí Mốt Việt Nam
khi cố gắng thực hiện công việc vốn nhằm đến một mục đích tốt đẹp: Động
viên các nghệ sĩ ăn mặc đẹp khi xuất hiện trước công chúng.