Hãy lắng nghe họ nói về trường Baxart

Theo
Chia sẻ

Baxart là gì nhỉ? Một ngôi nhà lớn nuôi dưỡng những ai đam mê cái đẹp? Sẽ có rất nhiều điều thú vị về ngôi trường này đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Nếu nói Bxart là một ngôi trường thẩm mỹ là đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác, Bxart còn là một ngôi nhà lớn nuôi dưỡng những ai đam mê cái đẹp. Một cái đẹp được nuôi dưỡng từ tâm hồn là điều hướng đến của tất cả thành viên Bxart nói chung và nghành Makeup nói riêng. Hãy lắng nghe những lời tâm sự của những học viên đã và đang học để hiểu hơn những gì họ đã trải qua tại ngôi nhà Bxart trong suốt một năm.

Bạn Trần Thị Bích Ngọc khóa 1 – 2010
 
Hiện đang là chuyên viên trang điểm tự do, trang điểm phim trường.
Đã đoạt giải nhì tài năng trẻ toàn quốc năm 2010.

Ngọc tốt nghiệp đã một năm nhưng thỉnh thoảng vẫn về trường thăm thầy cô. Kỉ niêm đáng nhớ nhất của Ngọc trong suốt thời gian học đó là những ngày cùng cô tập luyện cho cuộc thi “tài năng trẻ toàn quốc”. Ngọc nhớ trong cuộc thi đó thí sinh phải thi 3 môn: Makeup, Nail và Spa, nghe thể lệ thi xong Ngọc đã muốn bỏ cuộc vì ngoài MakeupNail ra thì Spa Ngọc hoàn toàn không biết. Cô cứ động viên và cô trò bắt đầu luyện tập mỗi tối trong vòng hơn 1 tuần lễ. Ngày Ngọc đi thi run lắm, massage mà tay chân cứ lọng cọng nhưng nhờ có Cô bên cạnh động viên nên cuối cùng cũng trải qua kì thi khó khăn ấy một cách tốt đẹp. Sau đó Ngọc rút ra được một điều, “không điều gì là không có thể đạt được khi mình chưa cố gắng hết khả năng”.

Bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc khóa 5 – 2010

Hiện Ngọc đang làm việc tại salon Bxart.

Sau khi tốt nghiệp Ngọc được nhận vào salon tại trường làm việc nên cũng đỡ nhớ thầy cô, tuy nhiên vẫn nhớ các bạn trong lớp rất nhiều. Ngọc còn nhớ ngày làm lễ tổng kết nhận bằng cũng là ngày chia tay của mọi người. Các bạn nữ thì khóc thút thít, các bạn nam thì mắt đỏ hoe. Nhìn lên thầy thì thấy thầy cũng đang cố gắng giấu những giọt nước mắt của mình. Từng dòng lưu bút trao tay được ghi vội vã với tất cả những tình cảm của mọi người. Nhớ lắm những khuôn mặt và tiếng cười mỗi ngày lên lớp. Tất cả những kỉ niệm đó sẽ theo em trong suốt quãng thời gian sau này, nó đánh dấu những khỏang khắc đẹp mà chắc có lẽ sẽ không còn có lại được.

Bạn Nguyễn Thị Thùy Dung Khóa 10 – 2011
 
Bạn Thùy Dung (trái) - Đến từ tỉnh Tây Ninh.

Mình nhớ ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố, vừa xa nhà, không biết đường xá vừa nhớ Mẹ không ít lần làm mình bật khóc vì tủi thân. Mọi thứ thật xa lạ với một đứa ở tỉnh như mình, điều đó làm mình thiếu tự tin kinh khủng. Nhưng sau một thời gian học tập dưới sự chỉ dẫn của Cô mình dẵ hiểu ra được một điều. Nếu như đã quyết định theo nghành thẩm mỹ mà nhút nhát thiếu tự tin là sẽ không bao giờ thành công được. Mình quyết định cởi mở hơn, để ý tới hình thức bên ngoài và chịu khó làm điệu. Mình thường xuyên xung phong lên những buổi thuyết trình để tăng cơ hội nói và tự tin hơn khi đứng trước mọi người. Đặc biệt là mình trở nên năng động hơn rất nhiều khi tham gia những chương trình ngoại khóa mà trường tổ chức. Giúp mình học hỏi được nhiều điều và trở nên năng động hơn. Mình nhận ra một điều "điều khó nhất chính là vươt qua được nỗi sợ bản thân nhưng khi mình vượt qua được chính mình thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn lúc đầu
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày