Thủ khoa dân tộc thiểu số đầu tiên của ĐH Đà Lạt
Thí sinh Ma Hiêng, người dân tộc Chu Ru, trú tại thôn 2, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là thủ khoa người dân tộc thiểu số đầu tiên của trường ĐH Đà Lạt kể từ khi trường thành lập đến nay.
Năm nay, Ma Hiêng thi vào ngành Sư phạm Văn (trường ĐH Đà Lạt) đạt tổng 23 điểm, trong đó, Ngữ văn đạt 7,25 điểm, Lịch sử 7,0 điểm và Địa lý 8,75 điểm.
Học cho cả làng
Hiêng mồ côi cha từ lúc mới sinh và sống với bà ngoại. Sáu tuổi, nhìn bạn bè cắp sách đến trường, Hiêng cũng đi theo đến lớp nhờ thầy cô đăng ký để được đi học.
Kinh tế gia đình khó khăn, bà ngoại kêu Hiêng ở nhà giữ em nhưng cô tân thủ khoa của trường ĐH Đà Lạt không chịu.
Suốt những năm đi học, Hiêng học rất chăm chỉ và thông minh. Ở làng của Hiêng, chưa có ai học hết lớp Ba. Vì thế, sợ Hiêng cũng sẽ nghỉ học giữa chừng, các cô giáo làng chuyển Hiêng lên trường phổ thông dân tộc nội trú Đức Trọng để tập trung cho học tập.
Mười tuổi, Hiêng đã bắt đầu cuộc sống tự lập. Bây giờ, Hiêng vẫn nhớ: “Cuộc sống ở làng mình khó khăn lắm. Gia đình nào cũng lo cái ăn nên việc học bị xem nhẹ. Mình may mắn được đi học từ nhỏ và được tiếp xúc với bên ngoài nên mình hiểu, chỉ có việc học mới làm cho mình thoát nghèo”.
Hết THCS, Hiêng được chuyển lên trường THPT dân tộc nội trú Lâm Đồng. Tại đây, Hiêng tiếp tục gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Như vào năm lớp 12, Ma Hiêng đã đem về cho trường giải Khuyến khích môn Ngữ văn trong kỳ thi HSG các trường THPT dân tộc nội trú toàn quốc năm 2011.
Ước mơ thay đổi
Tháng 2/2011, đúng lúc Hiêng chuẩn bị làm hồ sơ tuyển sinh thì bà ngoại của bạn qua đời. Nguồn động viên tinh thần của Hiêng không còn nữa. Nhớ lời bà dặn, Hiêng không bỏ cuộc mà tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập.

Ngay sau kỳ thi đại học, Ma Hiêng đi hái đậu thuê tại xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) để có tiền lo cho những ngày học đại học.
Hiêng kể: “Lúc đầu, mình định dự thi vào ngành Bác sỹ đa khoa để về chữa bệnh cho bà con. Thế nhưng, chỉ chữa bệnh thôi thì không thay đổi được cách sống, cách suy nghĩ của người dân. Vì thế, mình chuyển qua ngành Sư phạm Văn để sau này về truyền lại cái chữ cho con em trong làng. Chỉ có việc học mới thay đổi được tư duy và cách sống để bà con đỡ vất vả hơn”.
Nghe Hiêng chọn ngành Sư phạm, bạn bè phản đối rất nhiều. Ai cũng bảo Hiêng có cơ hội học tập thì phải chọn ngành Kinh tế để làm giàu chứ. Nhưng Hiêng lại nghĩ khác: “Mình là người duy nhất ở làng được học hết THPT. Mình không thể chỉ làm giàu cho bản thân, còn trẻ em như mình ngày đó vẫn tiếp tục với vòng quay thất học – nghèo đói”.
Những hôm cùng bạn bè ra ngoài ăn uống, nhìn trẻ em ở thành phố Đà Lạt được vui chơi trong công viên, ăn nhà hàng… Hiêng ao ước có một chiếc xe bus để đưa tất cả trẻ em của làng được một lần lên thành phố để vui chơi, mở mang tầm nhìn rồi coi trọng việc học.
Đầu tiên và cao nhất
Cái tin Ma Hiêng trở thành thủ khoa khối C của trường ĐH Đà Lạt với 23 điểm đã làm cả xã Tà Nung xôn xao.
Không vui mừng sao được khi cả xã có được Hiêng là người đầu tiên đậu đại học, lại với số điểm cao “ngất ngưởng”. Ngay trong 5 chị em ở nhà, chỉ có Ma Hiêng dám rời khỏi con đường gập ghềnh sỏi dẫn vào làng để đi học.
Sau ngày thi đại học, Ma Hiêng thu dọn quần áo để theo chị gái đến xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) hái đậu thuê để có kinh phí trang trải cho việc học tập 4 năm trên giảng đường mà cô biết chắc chắn sẽ đến.
Mỗi ngày làm từ 6h sáng đến 5h chiều, Hiêng được 60.000 đồng. Hiên cho biết: “Tới giữa tháng 8/2011, mình sẽ về nhà để phụ gia đình bẻ bắp. Sau đó, mình thu xếp đồ đạc lên Đà Lạt để làm tân sinh viên”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày