12 gương mặt HVT toàn quốc 2K9 cùng 12 ước mơ từ to oành đến bé tí ti đang lập trình kế hoạch để chinh phục ước mơ của mình. Thử làm một cuộc hành trình kết nối ước mơ này xem có điều gì thú vị nhé!
Với mục đích tìm kiếm những chân dung tuổi teen năng động, sáng tạo và bản lĩnh, cuộc thi HotVteen trong 4 năm qua đã ngày càng thu hút rất nhiều các bạn trẻ tham gia, thực sự HotVteen đã trở thành một sân chơi, một nơi cực kỳ bổ ích để các bạn trẻ giao lưu học hỏi.
Không chỉ gói gọn ở một cuộc thi thể hiện vẻ đẹp ngoại hình, HotVteen đòi hỏi ở các thí sinh tham gia phải có tài năng, và kiến thức nhất định. Nhiều gương mặt lọt vào vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi đã gặt hái rất nhiều giải thưởng trong học đường như: bạn Thiên Thanh từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi nghe nói Tiếng Anh do Dyned tổ chức, giải khuyến khích cuộc thi thuyết trình Tiếng Anh, hay như bạn Công Bình: khuyến khích học sinh giỏi môn Vật Lý cấp Quốc gia, huy chương đồng kỳ thi giải toán vật lý trên máy tính khu vực miền Nam, ngoài ra, bạn Bình còn đậu cả hai trường Bách Khoa và Ngoại Thương Hồ Chí Minh nữa đấy.
Tối ngày 22/1 tới đây, lúc 6h30, vòng chung kết HotVteen toàn quốc sẽ diễn ra tại nhà văn hóa Sinh viên (Hồ Chí Minh), và trước khi được tận mắt chứng kiến tài năng của 12 gương mặt Hotvteen, tụi mình hãy cùng tìm hiểu về những giấc mơ to oành của các bạn í nhé.
Lê Bảo
Bật mí một chút xíu về ước mơ “to đùng” của Bảo nè: Gần nhất là sẽ mau mau làm được một studio thu âm; xa xôi hơn, Bảo mong muốn mình sẽ là một nhà sản xuất và phát hành âm nhạc. (Ui, mơ gì mà to thế nhỉ, hehe). Hiện tại Bảo đã lên kế hoạch và bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình rùi nè. Bảo đang học cách mix nhạc mới theo nước ngoài và học phối nhạc nữa. Dự định ra tết Bảo sẽ có một studio nhỏ nhỏ tự làm đó, hihi. Bảo cũng đang cố gắng ra Hà Nội hoặc TP.HCM để học tiếp về thanh nhạc. Bảo nghĩ ở hai thành phố lớn đó sẽ cho Bảo nhiều cơ hội phát triển hơn. Và khi ra trường Bảo sẽ có đủ kinh nghiệm và tài chính để mở một studio của riêng mình. Việc Bảo tham gia chương trình HVT cũng là một bước trong hành trình thực hiện ước mơ của mình vì qua thời gian tham gia HVT, Bảo đã mạnh dạn lên rất nhiều, biết cách nói chuyện trước khán giả và tự tin hơn.
Phạm Diệu Anh
Ước mơ hiện tại của Diệu Anh là trở thành một tiếp viên hàng không. Tự tin với chiều cao 1,69m và khuôn mặt khá xinh xắn, chắc là ước mơ này không quá xa vời với Diệu Anh đâu hén (hihi). Diệu Anh cũng rất mong muốn có cơ hội được làm việc trong ngành du lịch hoặc những ngành dịch vụ liên quan tới người nước ngoài. Năm nay là năm cuối cấp rồi nên Diệu Anh đang ráng học để năm sau thi vào Đại học ngoại ngữ nè! Biết đâu, qua sân chơi của chương trình HVT, Diệu Anh lại có cơ hội rẽ sang một con đường khác tốt hơn thì sao? Diệu Anh cũng rất hi vọng mình có nhiều cơ hội tốt hơn, và sẽ nắm bắt liền khi có dịp. Trước mắt, Diệu Anh đang lo tập trung học ngoại ngữ và học hành thật tốt ở trường để có thể thực hiện ước mơ đã lâu là trở thành một tiếp viên hàng không đó!

Trần Ngọc Hoàng Huân
Uhm…uhm…Ước mơ của Huân thực tế lắm, hihi. Huân đang ôn tập để thi vào Đại học Kinh Tế hoặc Đại học Ngân Hàng với ước mơ được làm trong ngành Ngân hàng theo truyền thống của gia đình. Hiện tại Huân đang cố gắng học để thi đậu Đại học đã nè, đó cũng là một bước trong kế hoạch ước mơ mà Huân đã vạch ra cho mình. Tiếp đó Huân nghĩ, khi ra trường đi làm Huân sẽ học tiếp lên Cao học để có kiến thức và thăng tiến trong nghề nghiệp. Mặc dù cũng rất thích làm ca sĩ nhưng Huân sẽ không theo đuổi ước mơ này mà chỉ coi đó là một đam mê và tham gia chương trình HVT để thỏa đam mê của mình thôi. Huân chọn Ngân hàng vì môi trường này tốt và có điều kiện cho Huân phát triển hơn.

Tô Minh Vũ
Mặc dù rất thích sáng tác và hát nhưng mình không có ý định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Từ lâu mình đã mong có cơ hội giới thiệu đến bạn bè toàn quốc về Hà Nội, nơi mình sinh ra. Chính vì thế khi được đứng trên sân khấu của HVT, mình đã cố gắng để thực hiện ước mơ nhỏ bé ấy của mình. Còn mơ ước lớn nhất của mình là trở thành một doanh nhân, mình sẽ có một quán café nhỏ của riêng mình. Ngoài việc học, mình đang phụ làm cùng anh tại phòng vé để học kỹ năng giao tiếp, bán hàng. Khi ra trường mình sẽ học thêm về kinh doanh và marketing nữa. Mình đang học ngành Liên kết Quốc tế và ba mẹ muốn mình đi du học nên mình đang cố gắng để thực hiện song song cả hai dự định. Dự định nào thuận lợi cho mình hơn thì mình sẽ thực hiện trước, quan trọng là nắm bắt cơ hội.

Phạm Trương Bảo Khánh
Từ nhỏ Khánh đã ước mơ trở thành một nhà thiết kế nội thất vì rất thích chơi mô hình và thích học vẽ. Một lần đi hội thảo về thiết kế, Khánh hiểu nhiều hơn về nghề này và mê luôn. Để bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình, hiện tại Khánh đang tập trung học vẽ và vi tính, đọc sách để tìm hiểu thêm về chuyên ngành. Bất cứ có hội thảo nào về thiết kế là Khánh cố gắng tham gia liền. Ở nhà ai cũng nghĩ sau này Khánh sẽ thi vào Nhạc viện hoặc theo ngành nghệ thuật, thật sự Khánh cũng thích nhưng cảm thấy chưa đủ đam mê và lăn lộn với nghề. Vừa rồi, Khánh đã làm một bài thuyết trình về thiết kế nội thất trước trường đấy. Dự định gần nhất của Khánh là thi vào Kiến Trúc, khoa Thiết kế nội thất. Khánh đang luyện vẽ “miệt mài” nè và tin chắc là mình sẽ thi đậu. Nếu một lần không đậu thì sẽ thi lại lần sau, phải theo đuổi tới cùng chứ, hihi.

Lê Huy
Huy có nhiều ước mơ lắm, hihi. Ước mơ hiện tại của Huy là sau này sẽ mở được một công ty quảng cáo chuyên về tổ chức sự kiện, làm quảng cáo cho doanh nghiệp, sản phẩm… Ước mơ này của Huy bắt nguồn từ khi Huy giúp chị của mình làm đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này và thấy thích lắm. Dự định tương lai của Huy là sang Mỹ học nên khi qua đó, đầu tiên Huy sẽ học một khóa chuyên về Marketing, sau đó là học chụp hình, design… để có thể nắm bắt được mọi mặt của lĩnh vực quảng cáo. Huy đang chuẩn bị từng bước để thực hiện ước mơ của mình, trước mắt là lo học cho thật tốt nè, hì hì.

Đinh Thị Hoài Thu
Ước mơ lớn nhất của Thu từ nhỏ tới giờ là trở thành một MC hoặc biên tập viên truyền hình. Tham lam hơn một tí, Thu còn muốn làm thêm được điều gì đó về lĩnh vực kinh doanh nữa, hihi. Để thực hiện ước mơ này Thu đã định hướng cho mình thi vào Phân viện Báo Chí và Tuyên Truyền Hà Nội trong năm sau rùi nè. Bên cạnh đó nếu có thể Thu sẽ học thêm một lớp Cao đẳng về kinh tế nữa. Khi tham gia chương trình HVT, Thu thấy mình lớn lên rất nhiều, việc đi vào TP.HCM dự thi HVT một mình sẽ giúp Thu tự lập và hoàn thiện bản thân mình hơn. Hiện nay Thu cũng hay tham gia các hoạt động đoàn đội và làm MC ở trường nên tập được tính mạnh dạn từ nhỏ rùi. Thu rất tự tin trong việc thực hiện ước mơ của mình đấy.

Võ Nguyễn Việt Vân
Đang là học sinh của Nhạc viện TP.HCM, khoa Piano nên ước mơ lớn nhất của Việt Vân tất nhiên là trở thành một nghệ sĩ piano. Vân đam mê piano từ nhỏ mà. Vân luôn mong muốn mình sẽ là một người chơi piano thật giỏi. Thật sự thì lúc nhỏ Vân cũng mê vẽ và mơ ước trở thành nhà thiết kế. Nhưng sau đó do có duyên với đàn và một lần ba mẹ hướng cho Vân thi vào Nhạc viện, Vân đã thử sức và thi đậu, rồi càng học càng thấy thích đàn hơn. Hiện ở Nhạc viện Vân đang học hệ Trung cấp, khi hoàn thành rồi Vân sẽ thi lên Đại học và nếu có điều kiện sẽ ra nước ngoài tu nghiệp một thời gian. Vân mong muốn mình sẽ được sống và làm việc cùng với đam mê trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Mơ ước xa xôi hơn, Vân còn “tham lam” chút xíu khi muốn mình có thể lấn sân sang cả chuyện ca hát và thiết kế nữa. Đâu có ai cấm mình ước mơ phải không, nếu đủ sức Vân sẽ thử hết, hihi.

Nguyễn Trang Thiên Thanh
Từ nhỏ mỗi lần nhìn lên bầu trời Thanh lại muốn được bay lên! Cho nên Thanh luôn mơ ước mình sẽ được làm việc trong ngành Hàng không. Ấp ủ ước mơ từ nhỏ nên Thanh đã cố gắng học và thi vào Học viện Hàng Không như hiện nay. Trong thời gian này Thanh chỉ có một ước mơ lớn nhất là trở thành một chuyên viên trong lĩnh vực hàng không và làm việc cho Vietnam Airlines thôi. Để lập trình cho ước mơ của mình, Thanh đã phải nỗ lực hết mình vì học trong Học viện Hàng Không rất khó. Bên cạnh đó Thanh còn chọn chuyên ngành là Quản lý Cảng Hàng không nên sẽ phải học thêm bốn chuyên môn khác rất “khó nuốt” như: Nguyên lý máy bay, Quản lý hoạt động bay… Ai cũng tưởng Thanh tham gia HVT chỉ để cho vui nhưng thực sự qua cuộc thi Thanh học được rất nhiều điều để thực hiện ước mơ của mình như sự tự tin, dạn dĩ và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, sẽ rất cần thiết cho Thanh sau này.

Huỳnh Lê Hoa Mai
Mai có ước mơ gần nhất là sẽ đi du học chuyên ngành Quản lý khách sạn. Mai rất tự tin vào kiến thức của mình và đang tập trung vào việc học Anh văn. Năm nay Mai sẽ thi Đại học, Mai sẽ chọn khối D và lên Sài Gòn học để có cơ hội nâng cao khả năng Anh văn cũng như kiến thức của mình hơn. Mai tìm hiểu kiến thức về ngành Khách sạn qua các anh chị đi trước và càng tìm hiểu Mai càng thấy thích và thấy nó hợp với mình, nên càng quyết tâm phải học cho bằng được. Việc thi HVT đối với Mai là do ước mơ và đam mê từ nhỏ. Mai từng là thành viên sinh hoạt ở Nhà Thiếu nhi nên rất thích được xuất hiện trên sân khấu để mang niềm vui đến cho mọi người. Qua mỗi lần thi, Mai thấy mình trưởng thành hơn, có mục tiêu để phấn đấu và hoàn thiện hơn về mọi mặt. Những điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho Mai rất nhiều trong cuộc sống sau này.

Trần Quí Toàn
Ước mơ “siêu bự” của Toàn là trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực giải trí. Ước mơ này gắn liền với đam mê từ nhỏ của Toàn vì Toàn cực kỳ mê hip-hop và mê nhảy. Tuy nhiên hiện nay không phải ai cũng hiểu đúng về hip-hop. Chính vì vậy, Toàn muốn mình sẽ phát triển một trung tâm giải trí chuyên về hip-hop, kết hợp với một trường đào tạo nhảy và ca hát. Trước mắt Toàn đang cố gắng sắp xếp thời gian để kiếm học bổng đi du học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, sau đó sẽ học thêm một số ngành liên quan nữa. Để có thể kinh doanh được thì việc tạo mối quan hệ cũng rất quan trọng, hiện tại Toàn cũng đã tìm được cho mình những mối quan hệ tốt và những người bạn cùng đam mê. Tất cả mọi cố gắng của Toàn bây giờ đều để thực hiện được ước mơ lớn nhất đó mà thôi.

Hồ Lương Công Bình
Hiện tại Bình đang học khoa Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Ngoại Thương nên ước mơ của Bình thực tế lắm và gắn liền với những gì Bình đang được học. Trước mắt Bình đang cố gắng học thật giỏi và tham gia vào các hoạt động ở trường cũng như những chương trình dành cho teen. Ngoài ra Bình còn thử sức ở những cuộc thi liên quan đến ngành học của mình như: Nhà kinh tế tương lai, Tour Guide Contest để có thêm kinh nghiệm. Bình mong muốn sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc và tìm học bổng đi du học ở Thụy Sĩ chuyên ngành Nhà hàng, khách sạn. Mục đích của Bình là sẽ về Đà Lạt làm việc. Bình hi vọng sẽ góp phần phát triển ngành du lịch một cách chuyên nghiệp tại quê hương mình. Mới đầu Bình thi vào Ngoại Thương theo ý của ba mẹ nhưng càng học càng thấy thích và quyết định hướng ước mơ của mình theo con đường này.
Ước mơ của những nghệ sĩ, những khách mời, BGK chương trình cùng ước mơ của 12 HVT toàn quốc và ước mơ của teen cả nước sẽ được kết nối và cùng vút bay trong “Hành trình của những ước mơ”. Cùng đón chờ sự kiện hoành tráng vào ngày 28.1 này nhé!