Sinh viên quay cuồng trước kì thi

Theo
Chia sẻ

Mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường chưa bao lâu, việc thích nghi với cách học vẫn còn quá mới thì bây giờ những tân sinh viên đang phải “gồng mình” chạy đua với các kì thi đang diễn ra liên tục.

Lý do khiến teen chủ quan 

Lý do thứ nhất phải kể đến niềm vui được đậu ĐH, nhiều teen cho rằng đậu ĐH rồi thì mình có quyền ăn chơi xả láng, bù lại những ngày tháng ôn thi vất vả. Teen mang tâm trạng đó nên chẳng thể chú tâm vào việc học ở trường. Đồng thời, teen chủ quan vì bài học đã có sẵn trong giáo trình nên mặc sức chơi đùa, chỉ khi đến gần ngày thi teen mới tá hỏa đi ôn. 

Lý do thứ hai là một số teen nghe các anh chị lớp trên nói năm đầu việc học giới hạn ở lý thuyết ở các môn Đại cương nên rất nhẹ nhàng, chỉ cần học sơ sơ là có thể thi rồi. “Sinh viên mà không vui chơi thì phí đời tuổi trẻ”, là “ma mới” nên khi nghe mấy anh chị truyền kinh nghiệm như vậy nhiều teen răm rắp nghe theo, đến khi bước vào ngày thi mới hoảng hốt vì trong đầu mình hoàn toàn không có lấy một chút kiến thức nào. 

Lý do thứ 3, teen nghĩ rằng với môi trường đại học thì tự học là chủ yếu nên teen mặc sức nghỉ học, có khi 1 tuần mà chỉ đi học 1, 2 buổi. Nghĩ là chỉ cần học hết trong giáo trình là đủ nên không cần phải nghe giáo viên giảng bài. Thế nên nhiều teen khi đến ngày thi lật trang giáo trình ra nhìn chỗ nào cũng không hiểu, đến nước này teen phải chạy đông chạy đáo nhờ bạn bè giải thích hộ. 

Lý do thứ 4 là teen bị chi phối quá nhiều bởi môi trường, các yếu tố ngoại cảnh, đáng chú ý nhất là những teen mang ý nghĩ ôn thi lại nên mặc sức học đối phó. Đến lớp học nhưng teen lại lôi sách vở lớp 12 ra ôn thi nên không có chữ nào vào đầu hết. Vì là kiểm tra giữa kì nên những teen này đi hỏi bài bạn là chủ yếu và việc thi cử này teen coi không quan trọng, miễn sao không được đuổi học và phải giữ được một chân trong trường nếu lỡ may năm tới mình không đậu. 

Trên đây chỉ là bốn trong số rất nhiều lý do khiến cho những sinh viên năm 1 đang phải tất bật chạy đua với kì thi kiểm tra giữa kì này.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Hậu quả của việc “cuồng quay” 

Học “ lơ tơ mơ” vài tháng nay đã làm cho rất nhiều teen trong giai đoạn này phải “chạy sô” học. Lúc này teen mới ý thức được tầm quan trọng của kì thi ở trước mắt và bây giờ teen bắt đầu cuộc chiến thâu đêm để học bài, học nhồi học nhét và cà phê luôn túc trực ở bên khiến cho sức khỏe teen tụt dốc. Một số teen hốc hác, mắt thâm đen, người xanh xao… kì thi chưa kết thúc mà con người đã muốn xỉu ngay tại chỗ, như thế thì bài thi sao có thể hiệu quả được. 

H.Thanh ( SV năm 1 ĐH Giao thông vận tải ) cho biết: “Lúc trước chủ quan chẳng lo học hành gì cả, bây giờ nước đến chân mới nhảy, còn vài ngày nữa là kiểm tra rồi mà mình hoàn toàn chẳng hiểu tí nào cả. Lên trường thì mặc ai nấy học, ngồi ở nhà thì không hiểu nên mình khăn gói chạy đi hỏi từng đứa bạn. Tối về ăn vội gói mì tôm rồi ngồi vào học tới sáng, mình chỉ mong sao kì thi này qua cho rồi, kéo dài miết thế này chắc mình chết mất”.

Nhiều teen học không vô nên bắt đầu thực hiện kế hoạch nhờ vả, phao cứu hộ… tất tần tật những gì có thể. Nhất là khi thời đại công nghệ và chiếc điện thoại có kết nối wifi thì ngay cả trong lớp học teen vẫn có thể lên mạng tìm tài liệu, thật quá dễ dàng. 

H.Anh ( SV năm 1 CD CNTT ) vui vẻ nói rằng: “Mình thì khỏe lắm, học gì cho mệt, cứ lên trường cầm chiếc điện thoại theo là dễ dàng hoàn thành tốt bài thi rồi. Khó nhất là mấy môn không thuộc chuyên ngành nên cũng phải ra sức cày, cày được 2 đêm mình thấy nhan sắc mình tụt dốc khủng khiếp. Từ nay chắc mình phải kiếm vài chữ bỏ vào đầu mới được”.

Tạm kết 

Việc “học giả thi thật” đối với sinh viên là chuyện xảy ra như cơm bữa, vì thế mà những sinh viên năm 1 nên chú ý đến cách học của mình hơn để tránh tình trạng phải thi lại. Việc học nhồi học nhét tuy có thể giúp teen vượt qua kì thi giữa kì này nhưng rồi kì thi cuối kì sẽ như thế nào nếu teen vẫn giữ cách học này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày