Amser vẫn đang ngủ trưa trên sàn nhà với ... túi ngủ ?!?

Theo
Chia sẻ

Sau loạt bài viết phản ánh học sinh "trường học hiện đại" Hà Nội-Amsterdam nghỉ trưa trên sàn nhà do nhà trường khóa cửa hành lang dãy phòng học. Tới thời điểm này, tình trạng này vẫn chưa có chuyển biến hiệu quả.

Mỗi ngày có khoảng 200 học sinh của các khối lớp ở lại trường trong giờ nghỉ trưa tuy nhiên các bạn vẫn đang "du mục", tự tìm chỗ nghỉ ngơi trong trường hoặc bất đắc dĩ tá túc hàng net khi nhà trường vẫn chưa có phương án cụ thể cho giờ nghỉ trưa của học sinh.

Cửa hành lang vẫn khóa, nhà nghỉ trưa của trường vẫn ... trống không ?!?, học sinh người nằm sàn nhà, người nằm dài trên hàng ghế mới lắp, thậm chí có bạn còn mang túi ngủ đi để mong yên giấc trên nền nhà, tất cả những nơi có thể dựa lưng đều được tận dụng cho giấc ngủ ... Điều đáng nói là ngay cả khi báo chí lên tiếng, nhà trường vẫn để tình trạng này tiếp diễn cho đến tận ngày 11/11 và học sinh thì không hiểu đến bao giờ mới chấm dứt.


Túi ngủ trên sàn nhà, hàng ghế mới lắp cũng được tận dụng


Hình ảnh có phần "kì cục" ở ngôi trường rất hiện đại tại thủ đô


Tất cả những nơi có thể dựa lưng đều được dành cho giấc ngủ


Phòng nghỉ trưa và phía bên trong trống trơn




Giờ nghỉ trưa mau qua nhanh cho đỡ vất vả


Tìm một nơi nghỉ ngơi ngoài lan can

"Các bạn nam trú chân hàng net gần trường, hội em chỉ mong giờ nghỉ trưa qua thật nhanh để không phải vạ vật khắp nơi mãi thế này, ngủ không ngon giấc nhưng không ngủ thì học thể dục xong, tối về cũng không thể học bài, ôn thi được"  một học sinh nữ khối 12 lên tiếng.

Đang trong quá trình hoàn thiện những hạng mục của trường, nhưng học sinh trong trường rất cần sự quan tâm của BGH, mong các thầy cô có phương án thiết thực ngay để đảm bảo sức khỏe cũng như tinh thần của các bạn học sinh trường trong giai đoạn học tập vất vả trước kỳ thi học kỳ bắt đầu vào đầu tháng tới.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày