Nỗi niềm của teen ngày đầu vào lớp 10

Theo
Chia sẻ

Ai lần đầu bước vào lớp mới lại không bỡ ngỡ nhỉ?

“Kìa chú là chú ếch con, có 2 là 2 mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hố sâu cạnh vườn xoan…”.

Đó là tôi của 3 năm về trước, nhút nhát, rụt rè, lóng nga lóng ngóng khi bước vào lớp 10. Cái suy nghĩ đầu tiên mới trẻ con, vu vơ làm sao:  "Ôi! Sao cái lớp này toàn bạn xinh xắn, lanh lợi không thế này! Sợ quá đi mất, hichic”. Ấy thế mà làm tôi hoang mang 1 thời gian đấy nhé. Đó các bạn thấy chưa, chỉ có thế mà tôi đành quyết định trốn trong vỏ bọc bản thân mình rồi đấy. 

Lơ ngơ như gà mái mơ: 

Ai lần đầu tiên bước vào lớp mới lại không bỡ ngỡ nhỉ? Nhưng chỉ chừng vài ngày là hòa nhập ngay với bạn bè, thầy cô rồi! Còn tôi, không dám đến đứng trước mặt mà bắt chuyện với đứa nào nữa mà. Thế là từ chuyện “lạ nước lạ cái”, tôi trở nên trầm tư, cái mặt cứ lạnh căm với bạn bè, còn có đứa “me” quánh tôi vì tội chảnh nữa chứ. Đến đó là sợ phát khiếp rồi.  

Đem bộ mặt rầu rĩ từ trường về nhà, với kinh nghiệm đầy mình, mama tôi hiểu ngay vấn đề tôi đang gặp phải, với 1 buổi trò chuyện thẳng thắn, tôi đã dần hiểu ra: “Sống cần có bạn bè!”


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Đứng lên và tháo vỏ ốc nào!

Với 1 đêm thức trắng suy nghĩ, tôi vạch ra kế hoạch tháo vỏ của mình:

+ Phải nở nụ cười 24/24.
+ Làm quen với ít nhất 3 đứa bạn/1 ngày.
+ Giơ tay thường xuyên trong giờ học… (không sợ sai nữa nhé!!).
+ Tranh thủ kiếm điểm khi lên bảng làm bài hay xung phong trả bài trước lớp.
+ Giờ sinh hoat lớp không được từ chối việc hát nữa dù phải buộc mọi người nghe tiếng vịt đẹt của mình.
+ Rủ tụi bạn đi tập thể dục buổi sáng, vừa tốt sức khỏe và tăng tình cảm bạn bè hơn...

Và ngay ngày hôm sau, tôi bắt tay vào thực hiện kế hoạch, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần và… Woa! Sau 1 tháng thực hiện, tôi dần trở nên vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Đó là sự nhìn nhận của tụi bạn đó nhé!!!

Chiến thắng: 

Đã 3 năm trôi qua, nhưng giờ đây cái kỉ niệm rụt rè ngày nào vẫn làm cho tụi bạn tôi đem ra chọc tôi đó chứ! Lắm lúc nghĩ lại cũng nhờ cái kế hoạch đó làm tôi thay đổi như bây giờ: hoạt bát, vui vẻ, mối quan hệ rộng rãi, bí thư đoàn trường "sắc xuất."

Chiến thắng chính bản thân mình là điều đẹp nhất của bản thân. Không ai lại không rụt rè trước hoàn cảnh mới, nhưng "nothing is imposible". Hiểu bản thân mình cần gì và thực sự cố gắng hoàn thành mục tiêu đó! Các bạn sẽ thành công với chính bản thân mình. Good luck!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày