Khi teen "đại gia" nhởn nhơ giữa mùa thi

Theo
Chia sẻ

Mặc dù đang trong lúc căng thẳng, chuẩn bị cho đợt thi ĐH, nhưng vẫn có một vài teen tung tăng đi chơi. Đấy chính là hình ảnh của một số bạn có gia đình khá giả, đủ tiền học tại các trường tư, hoặc các trường ĐH Quốc Tế.

Mặc dù đang trong lúc căng thẳng, chuẩn bị cho đợt thi Đại Học quan trọng nhưng vẫn còn một vài teen hàng ngày vẫn cà phê bụi, tung tăng ở các trung tâm mua sắm, hoặc vui chơi thâu đêm suốt sáng tại các vũ trường, bar. Đấy chính là hình ảnh quen thuộc của một số bạn học sinh gia đình khá giả không phải lo thi đại học vì đã có bố mẹ lo cho con đường... bước vào đại học tại các trường tư thục, hoặc các trường Đại Học Quốc Tế. 

Ghét áp lực và ghét những kỳ thi.     


Nhiều teen lấy cớ áp lực mùa thi để chạy trường.

Kết thúc đợt thi tốt nghiệp vừa qua, các sĩ tử của chúng ta chỉ có vài ngày nghỉ ngơi, rồi lại phải tiếp tục chạy đua và dồn nhét tại các lò luyện thi cấp tốc, mong sao sẽ có kết quả tốt cho kỳ thi đại học lần này. Nhưng không phải là teen nào cũng chú tâm, dùi mài kinh sử để mong có được một chỗ trên giảng đường đại học, mà có một số teen vẫn đang ăn chơi, tụm năm tụm ba thành nhóm hết tăng hai rồi đến tăng ba, có khi thâu đêm suốt sáng. 


Một ngày cuối tuần tại quán bar nằm trên đường H.B.T (tp. HCM) vào lúc chập tối, có rất nhiều teen vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục áo trắng quần tây xanh chở tống ba, tống bốn, nháo nhào vào quán. Càng lạ lùng hơn khi nhìn phù hiệu trên áo vẫn ghi rõ họ tên học sinh TMK, lớp 12A7 trường NTT. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà còn quá nhiều teen vẫn nhởn nhơ đi chơi. Chả bù cho nhiều Teen khác phải ngồi trên bàn học suốt đêm. 

Trong đợt tham khảo ý kiến của các sĩ tử trước khi bắt đầu đợt thi đại học, rất nhiều teen đồng ý cho rằng ở kỳ thi này áp lực là rất lớn, có nhiều bạn không dám trải nghiệm vì sợ thi trượt, nên đã bàn tính với gia đình chuyện hủy thi đại học. Thay vào đó là đăng ký học tại các trường tư thục, hoặc quốc tế. Như thế là chắc ăn hơn nhiều, không phải mất công ngồi ôn, ngồi nhét như nhét nem tại các lớp luyện thi, mà lỡ rớt thì chỉ có nước "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Dùng tiền để được "tuyển thẳng".


Lý do vào trường dân lập, quốc tế là mong được thong thả trong mùa thi. (Ảnh ming họa)

Trong số những sĩ tử lớp 12 bỏ thi đại học để lo chạy vào các trường quốc tế, thì có một bạn tên NHG cựu học sinh trường THPT TQB bày tỏ ý kiến cá nhân của mình: "Với thời đại bây giờ, có được cái bằng đại học bình thường trong tay thì làm được cái gì? Vẫn có lắm anh chị học xong đại học mà có được chỗ làm nào tốt đâu. Gia đình mình cũng không quá giàu, nhưng có thể là đủ khả năng chu cấp cho mình vào học 3 đến 4 năm tại một trường đại học quốc tế nào đấy trong nước. Đến khi tốt nghiệp, một cái bằng quốc tế tại trường đó có khi gấp hai, gấp ba lần cái bằng đại học trong nước khác. Thế thì khi đi xin việc làm sẽ càng có lợi hơn. Mình chỉ tính chuyện về lâu về dài, cảm thấy đánh liều một năm ôn luyện thi thì thật hơi phiêu."

Đồng ý kiến với H.G, một số bạn teen cứ thi xong tốt nghiệp là thả cửa chơi đùa, mặc sức đi chơi rồi chạy về nhà đòi học trường quốc tế. Các bạn í nghĩ đơn giản rằng: chỉ việc đặt cọc tiền là đã có ngay một cửa chính hiên ngang vào trường đại học danh giá?

Vào được... rồi liệu đến đâu?

Chắc chắn là sẽ có một kết cục cực kỳ bế tắc đối với những teen mong ước vào trường quốc tế, tư thục với lý do chính là chán thi, nản học, và ham chơi. Bước đầu vào được con đường đại học với cánh cổng chính, nhưng sau một thời gian theo học thì lại không thể thích nghi, bởi học lực kém, không theo kịp chương trình thì sẽ không thể lấy được cái bằng cuối cùng, thế cũng như công cốc. Với những bạn như thế thì việc nợ môn, chạy bài là không thể tránh. Thay vì người khác học 3 đến 4 năm có thể ra trường, thì mình lại phải ngồi học thêm vài năm cho đến khi trả cho xong các môn. 

Những bạn nào năm nay đã đăng ký vào các trường quốc tế hoặc dân lập, tư thục thì các bạn cũng hãy chú tâm vào việc học tập thật nghiêm túc. Nếu chúng ta không cần phải cực khổ ôn tập như các bạn khác thì hãy chú tâm ôn tập các môn học mình còn yếu và môn Anh ngữ. Chứ đừng ăn chơi quá đà mà bỏ bê việc học hành nha bạn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày