A4 Kim Liên và chuyến đi nhớ đời

Theo
Chia sẻ

Đây là tập thể A4 của mình trong lần đi thăm quan Thác Đa hồi lớp 11. Một năm đã trôi qua nhưng trong tâm trí mình dường như những hình ảnh của ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn, không thể nào phai mờ...

Mình nhớ rõ, đó là lần đầu tiên cả lớp đi thăm quan 2 ngày với nhau. Mình bị say xe rất nặng nên khi vừa đến nơi, mình đành gác lại các hoạt động vui chơi để chui luôn vào phòng ngủ. Và lúc mọi người đi ăn cơm hết, mình vẫn ngủ rất say sưa . Khi mình tỉnh dậy thì những người bạn thân đã mang cơm về cho mình, họ về sớm hơn những người khác chỉ để mang cho mình 1 bát cơm nóng... Lúc í, mình vẫn còn cảm thấy rất mệt, không muốn ăn tẹo nào cả, nhưng bỗng dưng cô chủ nhiệm bước vào, cô nhẹ nhàng hỏi mình cảm thấy sao, có muốn ăn cháo không... Thấy mọi người có vẻ lo lắng cho mình như vậy, mình thấy thương lắm, thế là để cho cô và bạn bè yên tâm, mình đã ráng cố gắng ăn hết bát cơm một cách ngon lành nhất có thể.
 

Nhớ hoài kỷ niệm Thác Đa năm í.
 
Nhớ hoài cái đêm hôm đấy, trong phòng có điều hoà nhưng do cảm thấy khó chịu, mình đã cứng đầu ra ngoài hành lang nằm ngủ. Cô chủ nhiệm cùng bác trong ban phụ huynh lo lắng nên khuyên mình vào ngủ với cô và bác. Nhưng do cứ cảm thấy sao sao í nên mình đành hứa hẹn là sẽ vào phòng cho mọi người yên tâm. Tuy vậy, chỉ chờ đến khi cô CN và bác phụ huynh ngủ say sưa, mình lại lê gối ra ngoài hành lang. Đêm hôm đó, các bạn đã chăm lo cho mình, thậm chí còn thức đêm để mình có 1 giấc ngủ ngon, đến bây giờ mình vẫn còn cảm thấy tim đập rộn ràng vì cảm động trước tình cảm mà mỗi thành viên A4 dành cho nhau!
 
Và cũng nhờ chính chuyến đi ấy mà lớp mình mới nhận ra cô chủ nhiệm lớp tuyệt vời đến thế! Này nhé, ở lớp, lúc nào cô cũng nghiêm nghị, gần như số lần cô cười ở lớp là rất hiếm hoi. Thế nhưng tối hôm đó, cô ngồi nướng thịt xiên cho cả lớp, cười vui tươi và thoải mái. Cả cô trò đều bị ám mùi thịt nướng thơm phức, nhưng rất vui, mọi người đều trao cho nhau những tiếng cười giòn tan và rộn rã. 

Bức ảnh ấy tràn ngập một kỉ niệm khó phai trong đời học sinh, dù cho sau này năm tháng có qua đi thì chắc rằng tất cả sẽ vẫn còn mãi trong tim mình. Sắp xa nhau rồi, mỗi người sẽ có 1 con đường riêng, nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn tốt, là anh em, là những đứa con ngoan của cô Loan yêu dấu nhé các "mem" của A4!

Nhớ mãi 12A4, THPT Kim Liên - Hà Nội!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày