• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

Những lầm tưởng của một số teen học trường chuyên, lớp chọn

Theo
Chia sẻ

Khi vừa bước vào cánh cổng của trường chuyên, lớp chọn, một số bạn teen cũng bắt đầu có những suy nghĩ tự kiêu không hề tốt tẹo nào... <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Để được học trường chuyên lớp chọn là một sự phấn đấu không ngừng nghỉ và đáng tự hào của teen, thế nhưng một số teen thấy vậy lại lầm tưởng là mình đã quá giói rồi và bắt đầu có những thái độ lên mặt, khinh thường các bạn học sinh học trường, lớp thường, và đặc biệt là không chịu cố gắng học tập, rèn luyện nữa. Không phải bạn nào cũng vậy, nhưng dù chỉ là một bộ phận nhỏ thì cũng đang rung lên hồi chuông báo động về cách suy nghĩ của teen mình.

Sự sai lầm của một số bạn học sinh trường chuyên

H.Tùng (cựu học sinh lớp chuyên Hoá, THPT K.) chia sẻ rằng Tùng thi đậu lớp chuyên Hoá của trường chuyên với một số điểm thuộc hàng top đáng mơ ước của hàng nghìn học sinh cả nước. Để làm được điều đó quả không đơn giản, Tùng phải học tập vô cùng vất vả ngày đêm suốt mấy năm ròng, thế nên khi đạt được kết quả cao như thế này, cả gia đình Tùng đều mừng vui và chiều hết mực cậu con trai quý tử này, Tùng thích gì có nấy, nào là xe máy, điện thoại di động xịn… chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu.
 
Thế nên Tùng đã bị nhiều bạn xấu lôi kéo, lúc đầu chỉ là trốn học đi chơi điện tử, rồi sau đó là những cuộc trốn học đi chơi những trò khác… Tùng cứ nghĩ là mình giỏi rồi, nghỉ học chỉ cần chép bài lại là được, thỉnh thoảng bố mẹ có phát hiện ra thì cũng chẳng trách vì nghĩ là con mình học nhiều như thế, nghỉ học vài buổi đi chơi để thư giãn thì cũng không làm sao. Thế nên Tùng càng sa vào những cuộc chơi, những mối tình không đầu không cuối, và cái hành động hứa làm để biện minh là chép bài của những buổi nghỉ học cũng chẳng còn nữa. 
 
T.Thảo, tuy không học ở trường chuyên hàng top như Tùng, chỉ học lớp chọn đầu của một trường THPT bình thường nhưng cô nàng luôn “ý thức” mình là học sinh thuộc một “đẳng cấp” khác so với học sinh lớp thường. Bằng chứng là cô nàng không chơi với học sinh lớp thường, chỉ chơi với các bạn lớp chọn và các bạn ở ngoài trường, khi nhắc đến các bạn học sinh lớp thường là Thảo lại bảo mình không thuộc cùng “đẳng cấp” với các bạn ấy, quan tâm làm gì. Thậm chí Thảo còn lấy số liệu so sánh tỉ lệ đỗ Đại học của lớp chọn là 80%, trong khi lớp thường chỉ có vài ba người đỗ Đại học, thế là đủ thấy sự "khác biệt" của các bạn ấy khác với học sinh lớp chọn rồi.
 

Vào được trường chuyên rồi thì tụi mình cần cố gắng hơn nữa, đừng ỉ i mà mắc sai lầm nhé! (Ảnh minh họa)

Hậu quả khó lường 

Cậu bạn H.Tùng và bố mẹ cứ nghĩ Tùng là giỏi và thông minh rồi, đi chơi nhiều cũng không làm sao, tuổi teen thì phải đi chơi và phải có tình yêu, thế nên Tùng cứ hết yêu bạn này đến chị khác, từ một “sát thủ môn Hoá” thì Tùng đã có biệt danh khác do bạn bè ăn chơi đặt cho là… "sát thủ tán gái”. Với vẻ ngoài đẹp trai và tiêu tiền phóng khoáng, ăn nói dễ nghe, biết nịnh, Tùng đã sa ngã vào trong chuyện tình yêu, lúc thì yêu người này để “giải khuây”, lúc thì thích và phải có bằng được, Tùng nói không có tình yêu Tùng không sống được. Kết quả cuối cùng là đến gần thi Đại học, Tùng mới sợ hãi, vì cứ tưởng là thi được học bổng đi du học, nhưng Tùng lại không thi tốt, và điểm thi Đại học của cậu chàng năm ấy chỉ vỏn vẹn có 12 điểm.
 
Một học sinh lớp chọn trường chuyên cấp quốc gia mà biết bao học sinh mơ ước, cuối cùng chỉ đạt được đến mức điểm đó, thật đáng phí cho cái ghế nhà trường mà Tùng đã ngồi. Nó chỉ đánh bóng cái danh cho Tùng và gia đình. Nếu chỗ ngồi đó được trao cho người chăm chỉ học hành và có ý chí phấn đấu thì chắc chắn đã đạt được kết quả cao hơn rồi.

Cô bạn Thanh Thảo với “ý thức” mình thuộc một “đẳng cấp” cao luôn làm cho bạn bè xung quanh khó chịu vì những lời miệt thị và khinh rẻ bạn bè khác, thế nên mọi người cũng dần tẩy chay cô nàng, vì sợ rằng bây giờ chơi thân thế này, nhỡ mai kia mình bị chuyển sang lớp thường thì chắc là Thảo ta cũng bơ mình luôn. Thảo dần ít giao tiếp với mọi người hơn, học hành sa sút, đến khi hiểu ra lý do vì sao thì cô nàng hối hận vô cùng bao năm tháng qua đã mang những ý nghĩ vớ vẩn, ích kỷ cá nhân.

Không ai phủ nhận tài năng của bạn khi bạn thực sự có tài, nhưng hãy mở rộng lòng mình ra để hoà nhập với tập thể và luôn luôn phấn đấu không ngừng nghỉ để đi tiếp con đường bạn đã, đang và sẽ đi, teen nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày