Gặp "hiện tượng" VN's Got Talent - nhóm nhạc của teen Lê Hồng Phong
Bằng giọng hát tuyệt vời của mình, 6 thành viên nhóm iVoice đã khiến nhiều người bất ngờ trong hôm thi Vietnam's Got Talent.
Trong chương trình Vietnam's Got Talent phát hôm 5/2, mọi người đã rất ấn tượng phần thi Acapella với bài hát "Mặt trời ngày mới" do nhóm iVoice trình bày. Và các bạn ấy đều là những học sinh đến từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp.HCM đấy!
Kết thúc phần thi, ban giám khảo đã dành rất nhiều "lời có cánh" cho nhóm. Trong đó giám khảo Huy Tuấn còn bảo rằng: "Anh thật sự rất kính nể và hy vọng rằng ở trường học Việt Nam nào cũng có một nhóm nhạc như bọn em..." Những lời nhận xét này là vượt ngoài cả sự mong đợi đối với một nhóm nhạc teen.

Hình ảnh cả nhóm tại cuộc thi.
Chào nhóm iVoice, các bạn nghĩ sao khi được 3 vị BGK cũng như cộng đồng mạng đánh giá cao về phần biểu diễn vừa rồi?
Trước hết, bọn mình rất bất ngờ vì phần thi đó được ban giám khảo và mọi người giành nhiều tình cảm như vậy. Cả nhóm ai cũng hạnh phúc và xin cám ơn chương trình cùng các bạn rất nhiều, đặc biệt là gia đình và các bạn trong đội văn nghệ đã góp ý, ủng hộ.
Tuy nhiên, bọn mình cũng lo lắng vì phần thi tới sẽ phải làm tốt hơn nữa để không phụ lòng yêu mến của mọi người. Bọn mình hiện đang rất tập trung chuẩn bị và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó.
Clip ghi lại phần thi của nhóm được phát trên truyền hình.
Cái tên iVoice của các bạn có ý nghĩa gì?
Khi thành lập nhóm để tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent, chúng mình đã cùng nhau chọn tên nhóm. Nói "iVoice" thì người ta sẽ nghĩ tới ngay những dòng sản phẩm điện tử của hãng Apple, gợi lên tính chất hiện đại, văn minh của những người trẻ năng động, sáng tạo. “Voice” trong iVoice có nghĩa là giọng hát, ở đây là giọng hát mộc, không sử dụng loại nhạc cụ nào. Đây cũng là hình ảnh nhóm bọn mình muốn hướng tới: xây dựng nhóm hát Acapella, sử dụng giọng hát như một loại nhạc cụ sống và đem sức trẻ cùng niềm đam mê vào từng bài do nhóm dàn dựng.

Cả nhóm chụp tại hậu trường Vietnam's Got Talent cùng với vài người bạn.
Thế cơ duyên gì khiến 6 con người này gắn kết lại với nhau?
Các thành viên trong nhóm hầu hết xuất thân từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Bọn mình thuộc nhiều thế hệ của trường, có bạn còn đang học, có bạn đã ra trường nhưng đều từng tham gia đội văn nghệ của trường. Khi cuộc thi được khởi động, bọn mình đều thấy hứng thú và muốn thử sức mình, sẵn có niềm đam mê chung là ca hát nên quyết định cùng nhau lập nhóm. Tính đến nay đã được khoảng 3 tháng rồi đó!
Mỗi thành viên được phân chia vai trò như thế nào?
Vai trò của mỗi thành viên được phân chia theo khả năng và quãng giọng của mỗi người. Nam trầm là Tuấn Uy, nam trung là Hồng Thái, nam cao là Hữu Thành., nữ trung là Anh Thư, nữ cao là Như Đoan còn Beatboxer là anh Trường An.

Nguyễn Ngọc Anh Thư - sn 1993 (nữ trung).

Vũ Hoàng Như Đoan - sn 1991 (nữ cao).

Nguyễn Hồng Thái - sn 1994 (nam trung).

Lê Hữu Thành - sn 1991 (nam cao).

Lê Tuấn Uy - sn 1993 (nam trầm).

Đỗ Trường An - sn 1987 (beatbox).
Khi tham gia cuộc thi này, gia đình, nhà trường và bạn bè của các bạn có nói gì không?
Thật ra ban đầu bọn mình chỉ muốn tự tìm một sân chơi cho bản thân nên đã “lặng lẽ” đăng ký dự thi Vietnam's Got Talent và tự tập cùng nhau. Đến khi chương trình phát sóng trên truyền hình và bọn mình may mắn nhận được tấm vé vào vòng tiếp theo, thì gia đình và bạn bè mới biết. Mọi người tuy ngạc nhiên nhưng đều rất vui và cổ vũ bọn mình rất nhiều. Bọn mình rất hạnh phúc vì sự ủng hộ đó của tất cả mọi người.
Bản "chất" hơn do các bạn tự quay.
Ý tưởng dựng bài hát "Mặt trời ngày mới" theo phong cách Acapella là do bạn nào nghĩ ra? Vì sao các bạn lại chọn bài hát này mà ko phải các bài hát khác?
Ý tưởng phối lại "Mặt trời ngày mới" đã được nhen nhóm từ khi đội văn nghệ trường Lê Hồng Phong tụi mình tham gia cuộc thi Tiếng hát Chú ve con năm 2010. Đến khi tham gia Vietnam's Got Talent, bọn mình muốn mang lại cho sân chơi này một màu sắc mới mẻ và trẻ trung nên quyết định chọn "Mặt trời ngày mới" và phối theo phong cách Acapella. Còn kết quả thì hẳn đã được "kiểm duyệt" nhờ vào sự ủng hộ của mọi người rồi đấy!
Nghĩ là làm, cả nhóm lao ngay vào luyện tập trong khoảng 2 tuần. Mỗi khi gặp nhau tụi mình thường cùng suy nghĩ và góp ý kiến về việc xây dựng bài hát, rồi thu lại bằng điện thoại và cứ thế tiếp tục phát triển bài đến khi thấy vừa ý.
Mọi người rất bất ngờ về giọng hát của cả nhóm, đặc biệt là hai bạn nữ. Có ai từng học thanh nhạc không nhỉ?
Bọn mình nghĩ việc học thanh nhạc hay không cũng không hẳn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng bài hát. Đối với một nhóm Acapella, theo bọn mình quan trọng là sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên trong khâu lên ý tưởng và phối hợp các bè, đệm… để tạo màu sắc riêng cho nhóm. Và chính những thời gian sinh hoạt cùng đội văn nghệ trường Lê Hồng Phong đã cho bọn mình ít nhiều kinh nghiệm làm việc đồng đội, phối bè và dàn dựng bài hát.


Nghịch ngợm ở hậu trường.
Vậy những khó khăn mà các bạn gặp phải trong quá trình chuẩn bị tham gia cuộc thi?
Một số trục trặc nhỏ trong quá trình tập là 6 thành viên trong nhóm có bạn đang đi học, có bạn đi làm thêm nên đôi khi không thống nhất được thời gian. Bù lại sau những giờ luyện tập, cả nhóm sẽ có dịp đi chơi và ăn uống cùng nhau, tán gẫu những chuyện "trên trời, dưới đất" vui lắm!
Hiện việc học tại trường của mọi người ra sao? Nếu có cơ hội tốt để nhóm phát triển các bạn sẽ chọn lựa gì?
Bọn mình vẫn chọn con đường học tập làm hàng đầu thôi. Và trong tương lai, mỗi người trong nhóm vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, song song với việc phát triển đam mê ca hát chung của cả nhóm. Còn cụ thể thế nào thì tụi mình cũng chưa biết nữa (cười).
Cảm ơn và chúc các bạn nhiều thành công hơn nữa nhé!
Cảm ơn và chúc các bạn nhiều thành công hơn nữa nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày