Những lý do khiến tình yêu "tan" sớm
Đôi khi còn chẳng qua nổi sáu tháng ấy...
Có
khi nào bạn thắc mắc tại sao có rất nhiều cặp đôi chỉ sau một thời gian ngắn
yêu nhau đã không còn ngọt ngào như lúc mới yêu nữa không? Tất cả đều có lý do
hết đấy!
Không còn lo giữ hình ảnh bản thân
Thời
gian đầu, một cái mụn mới xuất hiện cũng làm bạn lo lắng cả ngày, một cuộc hẹn
lúc nào cũng khiến bạn phải đi lại trước gương… cả tối hôm trước, kiểm tra xem
mình có “ổn” không, chọn trang phục gì… Tất cả chỉ để có thể “đẹp trong từng
khoảnh khắc” trước mặt người ta.
Còn
sau sáu tháng yêu nhau? Bạn chẳng thèm quan tâm ngoại hình mình như thế nào,
hôm nay mình xinh đẹp hay xấu xí nữa luôn. Ừ thì cả hai đã biết rõ về nhau, hơn
nữa đã yêu thì phải yêu tính cách, không nên xét nét vẻ bề ngoài. Nhưng sự thật
là, cho dù bạn có yêu người ta đến thế nào đi nữa, người ta cũng khó có thể chấp
nhận những hình ảnh xấu xí kiểu như… ngoáy mũi, ợ hơi, gác vểnh chân, tệ hơn là
nói tục. Cả hai vẫn nên kiểm soát những hành động thiếu tế nhị để luôn giữ được
sự lãng mạn bay bổng cho mối quan hệ nhé!
Không đầu tư làm mới mình
Khi
mới yêu, bạn quan tâm đến việc thay đổi kiểu tóc, kiểu trang điểm, phong cách
ăn mặc để luôn “F5” bản thân trước người yêu. Bạn dành công sức để sắp xếp những
cuộc hẹn nhiều bất ngờ, cũng như không ngừng tìm tòi để mở rộng chủ đề cho những
câu chuyện của cả hai. Thế nhưng, một thời gian sau, hai bạn lại bị “kẹt” trong
những cuộc hẹn loanh quanh từ nhà đến rạp chiếu phim, rồi một vài quán ăn quen
thuộc. Những câu chuyện thì cứ quanh đi quẩn lại toàn “Em đang làm gì?”, “Anh
ăn cơm chưa?”… thật là chán òm! Thậm chí lần nào đi chơi, bạn cũng chỉ vội vàng
“vơ đại” cái áo phông thường mặc và quần jeans đơn điệu.
Biết
là khi đã yêu nhau thì không nên quá cầu kỳ, nhưng quá đơn điệu cũng dễ khiến
chúng mình mau chán và xa nhau đấy teen ạ. Còn gì tệ bằng khi đã quen nhàm với
việc gặp nhau, hoặc chẳng còn gì để nói với nhau, để chia sẻ cùng nhau? Vì thế,
đừng bao giờ ngừng làm mới mình, bạn nhé. Đó cũng là cách để luôn làm tình yêu
tươi mới đấy!

Không còn lắng nghe nhau
Trước đây, lúc
trong giai đoạn cưa cẩm, cả
hai
dường như dành tất cả thời gian cho nhau. Sáng trưa chiều tối, các tin nhắn “bay đi bay về”. Tất cả mọi vui buồn
hay lo lắng của người này cũng thành mối bận tâm của người kia. Nhưng sau sáu tháng, bạn thích dành thời gian
đi la cà hay tụ tập bạn bè hơn việc ngồi chat với người ta, cũng như cảm thấy
không hào hứng thích thú với khoảng thời gian gặp nhau như trước đây nữa?
Tình
cảm nếu thiếu sự quan tâm thì sẽ trở thành vô nghĩa. Nó không bao giờ có thể “sống”
được nếu hai người cứ bỏ mặc tình yêu như thế. Chúng ta đã dành rất nhiều thời
gian để tìm được “một nửa” của mình, chẳng lẽ lại không có thời gian để quan
tâm, chăm sóc, vun vén tình yêu với “một nửa” đó hay sao?
Thân mật quá đà với người khác phái
Khi
mới yêu nhau, mọi mối quan tâm của bạn chỉ xoay quanh
người ta và
đương nhiên còn lâu những “vệ
tinh” mới có chỗ để chen
chân vào tình cảm của hai bạn. Vậy mà một thời gian sau, bạn
vẫn cứ liên tục trêu chọc các vệ tinh, mắt dán chặt vào một bóng hồng, hay liên
tục khoe về thành tích cưa cẩm thời quá khứ,
thì nguy cơ bị cho… lên
đường là rất cao đấy.
Đừng tranh cãi
là bạn chỉ trong sáng hoặc đùa giỡn vô tình gì cả, không ai về cùng phe với bạn
đâu. Hãy
tạo sự tin tưởng cho người bạn yêu thương bằng thái độ đúng mực và đàng hoàng,
dẫn nàng đến các cuộc gặp gỡ và giới thiệu với bè bạn, cũng như ngừng khoái chí
về việc mình có rất nhiều “đuôi
đi” nhé.
Đôi khi những
thói quen ít nhiều khiến cho một mối quan hệ càng lúc càng xấu đi nếu như bạn
không tìm cách cải thiện.
Cố
gắng một chút vì tình yêu của mình thì cũng đáng mà, phải không nào?