9X: "Chúng tôi sống không nhạt"
Trái với những bạn “thoả hiệp” với cuộc sống, có những bạn đã tìm cách “khuấy động” chúng, dù biết không hề dễ dàng.
Những “con sâu làm rầu nồi canh”
Bảo Nam (18 tuổi), may mắn sinh ra trong gia đình “nhà mặt phố, bố làm to” nên ngay từ nhỏ, anh chàng có cuộc sống “vạn người mê”: đi học có xe đưa đón, về nhà có người “cơm bưng nước rót”… Tốt nghiệp cấp 3, dù học lực “dưới trung bình” nhưng Nam vẫn vô tư thẳng tiến trời Âu nhờ “học bổng toàn phần” của… bố mẹ. Tại “miền đất hứa”, thay vì chăm chỉ học hành, Nam chỉ “chăm” kết bạn kết bè, rồi rủ nhau đi chơi thâu đêm suốt sáng. Mỗi lần nghe “quý tử” vòi vĩnh “con hết tiền”, bố mẹ Nam lại “đầu tư” vô điều kiện...
Không may mắn như Bảo Nam, Thu Hồng (tân SV trường ĐH Ngoại Thương TP.HCM) sinh ra trong một gia đình không khá giả cho lắm: mẹ bán tạp hoá, ba làm thợ mộc. Tin Hồng đậu Đại học không làm bà con xóm giềng ngạc nhiên, bởi từ nhỏ, cô nàng học giỏi có tiếng. Thế nhưng, khi lên Đại học, mọi thứ thay đổi hẳn. Thấy bạn bè đi xe xịn, Hồng đòi ba mẹ sắm một chiếc cho “bằng chị bằng em”, nghe bạn bè “tung hô” mình xinh xắn, Hồng ra sức mua sắm, chưng diện để “củng cố” danh hiệu Hoa khôi. Tội nghiệp ba mẹ Hồng, “cày” cả ngày lẫn đêm để đuổi theo “ước mơ” đổi đời của con gái…

Nhiều teen chỉ biết vòi vĩnh cha mẹ để sắm đồ hiệu, chứng tỏ ta đây sành điệu
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)
Và tự viết nên những ước mơ cao đẹp, đem khả năng phục vụ đất nước, thay đổi quê hương
(Trong ảnh: phần thưởng dành cho cô gái 18 tuổi mơ uớc làm thủ tướng
để giúp người dân có công ăn việc làm, sống vui vẻ, hạnh phúc)
Không “nổi loạn” như Bảo Nam, Thu Hồng cuộc sống của Diệu Linh (17 tuổi, trường ĐH Tôn Đức Thắng) êm đềm đến mức… khiến người khác phải buồn ngủ. Một ngày của Linh quẩn quanh với những việc quen thuộc: sáng đến trường, trưa học thêm, tối làm bài tập. Không biết tự lúc nào, Linh trở thành “kẻ bên lề” trong cuộc trò chuyện của bạn bè. Khi cô bạn thân hỏi: “Tốt nghiệp cấp 3, mày sẽ thi trường nào?”, Linh lắc đầu: “Không biết. Ba mẹ muốn trường nào, mình thi trường ấy”.
Những cú “lội ngược dòng” ngoạn mục
Trái với những bạn “mãi không chịu lớn”, sống “tầm gửi” vào gia đình, vẫn có những bạn đang nỗ lực “bẻ gãy nghịch cảnh”… Cha bỏ đi khi đứa em út mới vừa tròn 2 tháng tuổi, mẹ cũng bỏ mặc 4 anh em để sống cho riêng mình, vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi 3 đứa em nheo nhóc trên chiếc xe đạp giao hàng cho quán phở nhưng Nguyễn Hà Duy, quê Hà Tĩnh vẫn thi đậu vào khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm 23. Sinh nhằm nhà đói, tháng 8 năm nào cũng phải chống chọi với cơn lũ trong cái đói và rét mà thùng mì tôm cũng là một mơ ước nhưng Cung Thị Dung, quê Nghệ An vẫn chinh phục được cổng trường ĐH KHXH & NV Hà Nội để trở thành nhà báo tương lai. Trung Khánh, cậu học trò nghèo quê Vĩnh Long sau kì thi Đại học, dù chưa biết đậu hay rớt nhưng anh chàng vẫn mua 50 con vịt về nuôi để kiếm tiền đóng học phí. Khánh viết: “Nhìn bầy vịt lớn lên từng ngày, tôi thấy ước mơ vào Đại học của mình cũng lớn theo”. Và cuối cùng, ước mơ ấy đã thành hiện thực với cậu tân SV trường ĐH Cần Thơ.
Trái với những bạn “thoả hiệp” với cuộc sống, có những bạn đã tìm cách “khuấy động” chúng, dù biết không hề dễ dàng. Đó là Chu Thị Linh, cô sinh viên đến từ Thanh Hóa với ước mơ tạo nên những thiết bị, phần mềm hiện đại, ưu việt để kết nối con người, kết nối thế giới, chia sẻ những thông điệp yêu thương. Vũ Thị Hoàn Mỹ, tân sinh viên ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội táo bạo với ước mơ làm thủ tướng để mong muốn giúp những người dân quê hương đất nước có công ăn việc làm ổn định, sống vui vẻ, hạnh phúc. Đó là Hồng Nhung, dù biết “bố mẹ sẽ xoay cho bằng được tiền để mua một chiếc xe máy cho mình” nhưng Nhung vẫn muốn mình tự mình “xoay” chiếc xe đó… Bằng cách nào hay cách khác, những bạn trẻ ấy đã dám ước mơ, đã nỗ lực hết mình để đi đến cùng ước mơ ấy.
|
Vẫn còn cơ hội sở hữu Yamaha Taurus LS phong cách mới Qua 4 tuần thi, BTC đã trao 16 chiếc xe máy Yamaha Taurus cho 16 tân sinh viên có bài viết xuất sắc nhất. Từ nay đến hết ngày 15/10, Cuộc thi “Yamaha - Tiếp bước thành công” sẽ trao 14 chiếc xe nữa cho các thí sinh xuất sắc tiếp theo. Biết đâu, bạn sẽ là chủ nhân tiếp theo của chiếc xe Yamaha Taurus LS phong cách mới? Cách thức tham gia cực kì đơn giản: tất cả các tân sinh viên năm học 2011-2012 bạn chỉ cần gửi 1 bài viết (không quá 1000 chữ) chia sẻ về những hoài bão, dự định của bản thân, đồng thời bày tỏ ước mơ về một chiếc xe máy giúp các bạn chủ động hơn trên ước đường chinh phục những thành cônh mới. Bạn có thể gửi bài viết lên website: www.tiepbuocthanhcong.vn hoặc tiepbuocthanhcong@yamaha-motor.com |