Chùm ảnh: Không khí đón Quốc Khánh ở Hà Nội và Sài Gòn
Tối qua, ở Sài Gòn có bắn pháo hoa nên không khí đông vui hơn rất nhiều các bạn ạ!<img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>
Sài Gòn: Mọi người chen lấn xem pháo hoa
Lễ 2/9 năm nào ở Sài Gòn cũng đông đúc và náo nhiệt như Tết. Hàng nghìn người kéo nhau đến Ủy Ban Nhân Dân TP, và bến Bạch Đằng để xem pháo hoa. Do đang chuẩn bị đến Trung thu nên mọi người kéo nhau xuống phố cũng rất đông. Các con đường lớn như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn... đều kín mít người, làm việc đi dạo phố của teen nhà mình cũng có chút khó khăn.

Mọi người tập trung trên đường Nguyễn Huệ chờ xem pháo hoa.




Đông nghẹt người y như ngày Tết vậy.


Đúng 9:00 tối màn pháo hoa bắt đầu rất rực rỡ.




Tranh thủ ghi lại những phút ấn tượng nè.








Chùm pháo hoa 7 sắc cầu vồng đẹp ghê luôn.










Màn pháo hoa mừng lễ 2/9 được truyền hình trực tiếp đấy nhá.


Tuy nhiên sau khi tàn lễ, màn pháo hoa lực rỡ kết thúc thì rác bị quẳng trên đường trải khắp cả dãy phố, trông không hề đẹp mắt một chút nào.

Cảnh tượng không đẹp chút nào sau khi "buổi mừng lễ" kết thúc.

Trong khi mọi người thoải mái và vui vẻ đón lễ, thì một lực lượng đội vệ sinh đứng trực sẵn. Sau khi mọi người về hết họ sẽ bắt đầu công việc... suốt đêm của mình.

Trong khi mọi người thoải mái và vui vẻ đón lễ, thì một lực lượng đội vệ sinh đứng trực sẵn. Sau khi mọi người về hết họ sẽ bắt đầu công việc... suốt đêm của mình.
Hà Nội: Đông đúc nhất ở những khu trung tâm
Lúc nào cũng vậy, cứ những dịp lễ tết là Hà Nội vắng đi rất nhiều vì rất nhiều người về quê, đặc biệt là các bạn sinh viên. Chính vì thế, đường phố Hà Nội hôm qua khá vắng và yên tĩnh. Nhiều bạn nhận xét: "Bình thường 7, 8h sáng là tiếng xe, tiếng còi bíp bíp, tiếng người ầm ầm cả khu phố nhà mình rồi. Hôm nay thì đường vắng tanh, rất ít xe cộ, cảm giác thích thật, nhẹ nhõm, thoáng đãng hơn hẳn." Tầm chiều tối, tại các tuyến phố trung tâm quanh khu vực Hồ Gươm, đường mới đông vì nhiều người đi chơi. Tuy nhiên, hôm qua ở Hà Nội không bắn pháo hoa, vì thế cũng không có hiện tượng đông nghịt người, gây ra tắc đường như năm ngoái.


Khu vực Bờ Hồ buổi tối khá đông.


Mọi người tụ tập xung quanh hồ Gươm. Nhưng vẫn là cảnh tượng đáng buồn của mọi năm. Rác ở khắp nơi.



Đường phố tại khu trung tâm cũng nhiều xe cộ lắm này.
Tuy nhiên, ở những khu vực khác, người dân ít ra ngoài đường chơi thì khá thưa thớt. Tại khu vực Lăng Bác, dù vẫn có nhiều người đi dạo ở vườn cỏ, nhưng cũng không quá đông:


Khu vực Lăng Bác.

Tượng đài Lênin rất vắng.

Những con đường rất ít xe cộ đi lại, mọi thứ thật yên tĩnh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày