Teen Đà Nẵng tấp nập đổ về Hội An trong ngày lễ Vu Lan

Ái Nhi; Ảnh: Pipi và FB Xù Nguyễn, Theo 08:42 14/08/2011
Chia sẻ

Lễ Vu Lan ở Hội An ấm cúng lắm đấy!

Ngày hôm nay mới chính là ngày Rằm tháng bảy – ngày lễ Vu Lan và cũng là ngày xá tội vong nhân. Nhưng ở Hội An đêm qua, đã thấy rất đông khách du lịch cũng như teen chúng mình đổ ra đường thả đèn hoa đăng trên sông Hoài. Sông Hoài mùa này nước hạ, mực nước không cao như bình thường nhưng dọc hai bờ sông vẫn rất đông người tụ tập cùng thắp nến và thả đèn. Chi chít các hàng quán bán đèn hoa đăng khắp Hội An bán với giá 10k/cái luôn đông khách tới hỏi mua.


Pose hình bên sông Hoài.




Tầm chiều và đầu giờ tối Hội An vẫn chưa đông lắm.

Rất nhiều teen Đà Nẵng đã lặn lội về tận Hội An để thưởng thức cho trọn vẹn không khí lễ Vu Lan năm nay. Tầm chiều tối, khách du lịch đổ về Hội An rất đông, đến nỗi khu đi bộ bị tắc nghẽn một đoạn. Đến 8h30 tối thì bắt đầu thả đèn hoa đăng. Cả phố cổ tắt hết đèn điện và chỉ thắp đèn lồng.


Hội An nổi tiếng với các sản phẩm truyền thống.


Khắp nơi trên phố cổ đều thấy bóng dáng teen mình.



Dọc các con phố cổ đâu đâu cũng toàn là teen và teen. Lễ Vu Lan mà được về Hội An thả đèn hoa đăng, đi bộ trên những con phố thắp đèn lồng thì mới thấy được hết y nghĩa của ngày này. Tuy vào ngày này Hội An rất đông người nhưng không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy. Vậy thì tại sao bạn không một lần thả đèn hoa đăng trên sông Hoài và đi bộ ngắm đèn lồng trên khu phổ cổ nhỉ!


Đèn lồng thay thế cho đèn neon thông thường.




Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài nào!


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày