Khởi động mùa hè qua những chuyến đi
Chẳng còn mấy tuần nữa là teen chúng ta được nghỉ hè rồi! Và đây cũng là mùa của những chuyến đi du lịch đấy. Hãy cùng chúng tớ khởi động nào!! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>
Mùa hè đã đến thế các bạn đã chọn được một kế hoạch nào cho chính mình chưa?! Nhưng chắc chắn vào mùa hè thì những chuyến đi du lịch cùng bạn bè là điều không thể thiếu rồi.
Hãy cùng chúng tớ khám phá một chuyến đến Đồng Tháp đầy sen khởi động cho mùa hè thú vị năm nay nhá!
Đồng Tháp…

Chuyến đi du lịch khởi động mùa hè đầy màu sắc của chúng tớ tại Đồng Tháp.

Nơi đó ko có nhà hàng, ko có công trình nào kì vĩ, chiếc xe của chúng tớ chạy bon bon giữa những cánh đồng xanh bạt ngàn, len lỏi chui giữa những con đường quê bé xíu, những cánh đồng cỏ, những ao sen đẹp như...một giấc mơ. Ngắm hoàng hôn sau những cánh đồng…
Nơi chúng tớ có thể hòa mình cùng sông nước, trên những chiếc xuồng ba lá, len lỏi giữa những kênh rạch chằng chịt vào những khu vườn xanh ngắt, sum xuê cây trái. Nơi chúng tớ có thể khám phá vườn quốc gia Tràm Chim - có hàng ngàn loài chim, đặc biệt là loài sếu đầu đỏ quý hiếm. Cùng nhiều địa danh nổi tiếng: lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, gò Tháp Mười, vườn hoa Sa Đéc, khu căn cứ Xẻo Quýt…

Nhiều bạn trẻ ngạc nhiên trước chúng. Cứ hệt như mấy đứa trẻ con 5, 6 tuổi được nhìn những thứ "kì lạ" vậy!
Có bạn cười thích thú: "Ở đây nhiều vườn trái cây quá...cây xoài kìa...cây ổi kìa...cây chùm ruột kìa...”
Bạn thì nói : "Ở đây đường khúc nào cũng bằng bằng. Đi xe êm êm, đi đâu cũng thấy bằng bằng, ko nhấp nhô lên núi xuống đèo như quê mình".

Chuyến tham quan xuyên rừng bằng xuồng ba lá này!




Còn kia là đầm sen nổi tiếng bậc nhất ở Đồng Tháp.




Bạn ngạc nhiên : "Trời. Sen kìa, cả 1 ao sen to, ra chụp hình nhanh"
Bạn trầm ngâm : "Bình yên quá. Cả 1 cánh đồng xanh kéo dài như bất tận"
Bạn run rẩy: "Lần đầu tiên được đi xuồng ba lá. Cảm giác mạo hiểm mà sướng khiếp"
Bạn hít mũi : "Mùi lẩu mắm đây hả ? Nghe sao nồng nồng. Đâu có khó chịu chút nào đâu. "

Bạn hét lớn: "Ra cây cầu khỉ ngoài kia mau. Trời ơi trước giờ toàn thấy trên sách trên tivi chứ có hình dung được cái cảm giác rợn người của loại cầu này đâu! Thấy nó ốm yếu thế kia chẳng biết có đỡ nổi mấy đứa rắn chắc như bọn mình không biết!?"
Rồi trong chuyến đi khởi động mùa hè này chúng tớ còn biết được khá nhiều câu chuyện của nhau vào mỗi buổi tối cả đám túm tụm tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nữa. Thế mới biết vào mùa hè thế này thì chẳng có gì tuyệt vời bằng!


Kết thúc một chuyến đi, chúng tớ dường như đã lớn hơn…Trải nghiệm thú vị về cuộc sống, con người, lịch sử văn hóa, thưởng thức các món ăn vùng sông nước. Nhất là sợi dây vô hình thắt chặt tình bạn nối dài từ Bắc vô Nam.
Chuyến xe đó, khoảnh khắc đó, tất cả chúng tớ ở đó... có bao giờ lần thứ 2 không? Và chắc chắn mùa hè năm nay sẽ thật thú vị.