Hot girl Midu nhìn các bạn mà muốn trở về thời cấp 3
Cuộc thi “Tôi Yêu Lớp Tôi” khiến Midu nhớ lại những năm tháng còn cắp sách đến trường và những kỉ niệm khó quên về chiếc áo lớp. Tên gọi cuộc thi “Tôi Yêu Lớp Tôi” đã nói lên gần như trọn vẹn ý nghĩa của nó. Dù đã tham gia với vị trí BGK cho nhiều cuộc thi nhưng riêng với cuộc thi lần này, Midu mang một cảm xúc rất khác. Đó là sự ngạc nhiên và bất ngờ trước những mẫu thiết kế của các bạn. Lồng vào đó là cảm giác muốn được trở về thời cấp 3 để tìm lại những giây phút vui vẻ bên bạn bè. Chia sẻ về những mẫu thiết kế, Midu khá ấn tượng với sản phẩm của lớp 11 Anh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) vì mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng thể hiện được tư duy và cá tính.

Theo Midu thì đây là một cuộc thi khá hấp dẫn vì mang tính đồng đội cao, tạo sự gần gũi và đoàn kết của mỗi thành viên. Nó không hẳn là để chọn lựa xem mẫu ai đẹp, ai xấu mà cốt yếu là những kỉ niệm vô giá khi các bạn học sinh đã ra trường. Cùng Midu vào vòng 2, các đội sẽ đối đầu cùng những đối thủ nặng kí đầy cam go và khó khăn đấy. Hãy cố gắng rinh phần thưởng cao nhất cùng phần thưởng tinh thần tập thể nào! 
Thầy Patrick Min quá ấn tượng với các học sinh Việt Nam
Đối với thầy Patrick, điều
thú vị nhất của “Tôi Yêu Lớp Tôi” là đã tạo được sân chơi khá bổ ích cho các bạn học sinh. Dù đã sinh sống ở rất nhiều nơi trên thế giới
như Trung Mỹ, Mỹ, Canada và ngay cả đất nước Hàn Quốc, nhưng cả 4 nước chưa
từng có những cuộc thiết kế đồng phục theo đội nhóm như ở Việt Nam chúng ta.
Thông qua cuộc thi “Tôi Yêu Lớp Tôi”,
thầy Patrick chắc rằng tất cả các
thành viên của mỗi đội đã dành thời gian làm việc cùng nhau để đưa ra ý tưởng
và chọn lọc những nội dung ưng ý nhất. Và đó sẽ là những kỉ niệm không thể quên
đối với các bạn học sinh, các đội, cũng như những người bạn và gia
đình.

Trải qua vòng 1, thầy rất khó tìm một tác phẩm yêu thích nhất vì tác
phẩm nào cũng độc đáo về thiết kế cũng như ý tưởng. Và BGK cùng BTC sẽ phải
“cân đo đong đếm” thật kĩ lưỡng để chọn ra những bài thiết kế xuất sắc. Theo
thầy, đối với các mẫu thiết kế không lọt vào vòng 2, thì đó không có gì là quan
trọng mà điều quan trọng nhất ở cuộc thi này chính là được làm việc với tập thể thân yêu. Cũng qua “Tôi Yêu Lớp Tôi”, thầy Patrick lại có cơ hội nhìn, trải nghiệm
các tài năng trẻ Việt Nam
cùng các ý tưởng mới mẻ và sáng tạo. 
Anh Đỗ Việt Anh – Đại diện công ty Boo: "muốn nhìn thấy những ý tưởng đột phá"
Đại diện cho công ty Boo – Bò
sữa, theo đánh giá của anh Việt Anh
đối với những mẫu thiết kế là khá nhiều ý tưởng sáng tạo. Ấn tượng với anh
chính là các slogan của lớp khiến anh ấy nhớ lại thời còn cắp sách của mình. Rất
nhiều mẫu thiết kế đẹp và sáng tạo mà không những mặc khi đi với tập thể lớp mà
có thể như một chiếc áo thời trang. Với
tiêu chí ở vòng 1 là tinh thần đồng đội khi các lớp tham gia “Tôi Yêu Lớp Tôi”, anh Việt Anh cùng các BGK còn lại đã chọn
lựa ra được 27 mẫu thiết kế ưng ý nhất và khi vào vòng 2, chất lượng của mẫu sẽ
được đưa lên hàng đầu. Bên cạnh đó, anh ấy cũng muốn nhìn thấy những ý tưởng
đột phá trong series ảnh hay video clip của các đội. 

Đối với anh Việt Anh, thiết kế tạo được ấn tượng nhất là mẫu của lớp
9B của trường THCS Ngô Gia Tự (Hà Nội) vì slogan đặc biệt và phong cách đơn giản.
Nhưng nếu xét về sự cầu kỳ và kĩ thuật thì lại là mẫu thiết kế của lớp 12TA2 trường THPT Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu). Theo anh, cuộc thi “Tôi Yêu Lớp
Tôi” tuy chỉ mới khởi đầu trong năm 2011 nhưng có sức lan toả lớn trong văn hóa
học đường.
Designer Tùng Shark "bật mí bí kíp vào vòng 2"
Nhận xét về các mẫu dự thi bài ở vòng 1, theo Tùng Shark, nhiều bài có ý tưởng hay song việc thể hiện còn bị hạn
chế về bố cục và màu sắc. Nhiều trường hợp mặt trước rất đẹp nhưng mặt sau lại
không đồng nhất. Và có một số mẫu áo về tổng thể khá ổn nhưng thiếu mất tính
"lớp" mà nghiêng nhiều về thời trang. Sau khi chọn lựa được các mẫu
thiết kế vào vòng 2, Tùng Shark cho
biết phần lớn các bạn chú trọng nhiều chi tiết trên chiếc áo. Vì để xét một mẫu
chất lượng, người ta chú ý đến màu sắc, hình ảnh thể hiện và tính đặc trưng
riêng mỗi lớp.

Trong tất cả các mẫu thiết kế gửi về, Tùng Shark thích nhất mẫu của lớp 11 Anh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) với cách phối màu rất tốt, phù
hợp với hình ảnh lựa chọn và cách sử dụng typo cũng rất hợp lý. Vòng 2 là vòng
thi ảnh thời trang về đồng phục lớp, và Tùng
Shark mong rằng các lớp sẽ có được những bộ ảnh độc đáo thể hiện tinh thần
đoàn kết của lớp mình một cách cao nhất. "Tôi Yêu Lớp Tôi" là một cuộc
thi vô cùng ý nghĩa, đó không chỉ là sân chơi thể hiện cái tôi mà còn là tinh
thần đồng đội để lại những kỉ niệm đẹp về sau.