Khi bố mẹ và con, thầy cô và học trò cùng... vote
Có những bố những mẹ còn huy động luôn toàn bộ lực lượng cơ quan để ủng hộ cho lớp con mình đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>
Vào những ngày đầu tiên của cuộc thi, các bạn thí sinh đã có một tinh thần rất tốt khi hầu hết các mẫu thiết kế đăng kí tham dự đều do cả một tập thể lớp đứng ra làm, lên mẫu rồi hào hứng tham dự. Mà hơn nữa còn có rất nhiều giáo viên chủ nhiệm cũng cùng các học trò của mình mỗi ngày sốt sắng giúp đỡ nên ngoài tinh thần tập thể lớp ra các bạn thí sinh còn được dịp thân thiết và hiểu nhiều hơn về các giáo viên của mình.
Cũng như những lời từng tâm sự của bạn Tường Vi đại diện lớp 9P chuyên Pháp trường THCS Chánh Hưng quận 8 vậy. Tuy cả lớp học cùng nhau suốt 9 năm trời, nhưng chưa bao giờ lớp đồng lòng, hợp sức đưa đồng một ý kiến chung nào đó. Từ khi Tường Vi phổ biến cuộc thi này cho cả lớp, thì lớp 9P của ngày nào đã có một chiếc áo đại diện cho mình, đồng thời cũng hiểu hơn sự quan tâm của cô Ngọc chủ nhiệm của lớp.

Chiếc đồng phục cũng đã mang lại không ít thành công lẫn chiến thắng cho tập thể lớp 9P
Không chỉ là lúc thiết kế, mà khi cuộc thi chính thức bắt đầu giai đoạn bình chọn cùng nhau vote lại càng làm tinh thân của các lớp nâng cao lên. Một hình ảnh thú vị mà chúng tớ vô tình "chộp" được trên Facebook của lớp 12D1 trường THPT Trần Phú. Một list nick Y!H của cả tập thể lớp đồng treo status kêu gọi mọi người vote ủng hộ cho lớp mình với những câu chào thật đáng yêu.

Thật là đồng nhất và thật vui đúng không nào!?
Cũng như tập thể lớp 12D1 THPT Thực hành/ĐHSP. Trên bài dự thi của các bạn này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi các bạn này nhận được rất nhiều sự ưu đãi đặc biệt từ các bố mẹ nhá!
Và khi chúng tớ trò chuyện với bạn Nguyễn Hạnh Hoa là đại diện của lớp cho biết: "Suốt thời gian "đua tranh" thì các mẹ lẫn các bố đã kêu gọi bạn bè ủng hộ bài thi của lớp mình. Thiệt là chẳng biết nói gì hơn, chúng tớ cảm thấy biết ơn các mẹ và các bố nhiều lắm. Mọi người ai cũng thật nhiệt tình và cũng nhờ đó mà tác phẩm của chúng tớ mới nhận được nhiều sự chú ý đến như thế. Càng làm chúng tớ có thêm niềm vui, hạnh phúc lẫn sự tự tin."
Tuy nhiên bài dự thi của lớp 12D1 do kém may mắn nên không lọt vào vòng 2. Bù lại, tất cả mọi người đã có được những ngày giờ bên nhau hí hoáy chờ từng con số vote và thời khắc hồi hộp chờ xem kết quả lại càng làm mọi người thêm gắn bó với nhau hơn.


Các mẹ còn vận động luôn cả hội PHHS cơ đấy! Quá hoành tráng. 


Và các mẹ, các bố vận động cả cơ quan để chọn vote!


Thời gian này vòng 2 của cuộc thi đã bắt đầu với cả thảy 27 tập thể lớp được tham dự. Vì thế tính cạnh tranh lại càng cao, đòi hỏi các bạn phải thật tập trung vào và hãy cùng nhau tạo thêm nhiều kỉ niệm thông qua các bức ảnh cùng với bộ đồng phục của mình nhé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày