• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

Bi kịch của những cô nàng "vịt bầu" muốn thành "thiên nga"

Theo
Chia sẻ

Ngày xưa luôn có câu "không có phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Nhưng có một thực tế là, không ít những cô bạn "vịt bầu" đã nhầm lẫn về sự "làm đẹp", chỉ làm mình lại càng xấu đi.

Chính vì điều này mà nhiều bạn gái bị dính không ít những rắc rối và vô tình trở thành trò hề trước mặt bạn bè cũng vì muốn trở thành "người biết làm đẹp".

Nàng "vịt bầu" không có khiếu thẩm mỹ

Một bạn tên Thiếu Khanh (20t) tâm sự rằng :" Tớ có duy nhất một đứa em gái năm nay đã 18 tuổi đầu rồi. Ở nhà tớ thương nó lắm, con gái mà học cực giỏi, khá ngoan, nhưng mỗi tội là nó không có con mắt thẩm mỹ chút nào. Mặc dù tớ là con trai nhưng tớ rất hay quan tâm đến nó, bởi thấy từng ấy tuổi đầu mà chẳng có "ma" nào để ý đến. 



Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tớ thấy cũng đúng. Con gái gì mà lười tắm, ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc cũng lười chải chuốt nên nó mới quyết định cắt tóc ngắn cách đây vài ngày. Nước hoa mỹ phẩm cũng chẳng màng liếc mắt, có lần người quen gửi tặng nó một mớ nước hoa, phấn son các loại, hàng hiệu từ nước ngoài hẳn hoi, thế mà nó lẳng lặng quẳng hết cho đám bạn bảo là không dám xài vì sợ hư da. Tóc tai thì quê mùa, lại còn suốt ngày dép kẹp, áo sống lằng nhằng. Ôi tớ sợ con em tớ mất."

Chính vì thế mà con nhỏ em tớ suốt ngày bị bố mẹ và mình mắng, góp ý suốt. Mà tớ thấy con gái tối thiểu cũng phải biết chăm sóc bản thân, quan tâm đến hình thể thì mới được.



Thế là một thời gian bị bố mẹ góp ý dữ quá, thì nó mới chịu đồng ý thay đổi vẻ bề ngoài của mình với một điều kiện là tự đi chọn quần áo, như thế mới vừa lòng. Nhưng tớ thấy có vẻ cũng chẳng thay đổi cục diện là mấy, nó bắt chước theo đám bạn mặc áo rộng thùng thình, quần cạp trễ, cũng gu dép lào rồi thì lếch tha lếch thếch vác cái túi to thật to đi khắp mọi nơi trong khi tướng tá của nó lại bé xíu con, khi mặc mấy bộ đồ này tớ chẳng thấy nó đâu, cứ như quần áo một nơi, người một ngã vậy.

Đó chỉ là một số về trang phục. Còn hiện nay ai cũng biết đến việc make up sẽ thay đổi vẻ mặt của bạn như thế nào. Nhưng nó cũng có những mặt hại do không biết cách trang điểm sẽ khiến bạn trông già nua hơn đến cả chục tuổi cũng có. Đó là những trường hợp vô tình biến thành một nàng vịt bầu "đã xấu lại còn xấu hơn".

"Vịt bầu" quá tự tin

Tự tin không phải vì xinh đẹp, mà tự tin vì không biết bản thân mình trông như thế nào.

Đó là trường hợp của một bạn gái tên H (trường NT quận 5). Ở lớp H thường bị bạn bè chê là mặc đồ quê mùa, lỗi thời, và thân hình lại quá "đồ sộ". Có lần cả lớp cười nhạo H ngay giữa giờ học khiến cô bạn tỏ vẻ bức xúc ra mặt rồi quyết về nhà thay đổi theo đám bạn. 

H dành hẳn hai ngày cuối tuần nghỉ học để đi sắm đồ nào là quần áo, phụ kiện rồi son phấn các thứ, cuối cùng chỉ đợi đến lúc được dịp diện đồ mới "lột xác" cho đám bạn biết mặt chơi.

Thế là hôm sinh nhật con Liên trong lớp, nhỏ kéo bạn bè đi ăn tiệc, karaoke các kiểu. Rồi đã được dịp H khoe đồ mới nên H mặc ngay bộ đầm màu sắc sặc sỡ, đính kim sa lấp la lấp lánh y như dạ hội để "khè" bạn bè. Đến nơi mọi người tá hỏa và chẳng nhận ra H dưới bộ váy hồng choẹt lấp lánh kia. Có bạn còn hỏi :"Tại sao nhỏ H có thể mặc bộ váy ấy trong khi thân hình không mấy gọn gàng mà nó còn trông rất già nua." Nhưng H không nhận ra điều ấy, suốt buổi tiệc H đi qua đi lại khắp nơi để khoe chiếc váy khi mà bản thân mình không hề hợp với phong cách đấy.

Không phải cứ đồ đẹp là mặc lên sẽ đẹp

Mỗi người đều có một thân hình khác nhau và sẽ phù hợp với các phong cách khác nhau. Những nàng "vịt bầu" khi muốn thay đổi chính mình cũng nên nghiên cứu thật kỹ. Và tất nhiên người mặc đẹp không phải là có tội, ít ra cũng cần xem là có phù hợp với hoàn cảnh và bản thân không đã nhé. Như thế thì bạn mới thật sự đẹp hơn và cũng không bị sợ người khác cười nhạo mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày