Sài Gòn: Hàng trăm nghìn người xếp hàng dài để... đếm ngược đón Tết

Theo
Chia sẻ

Người Sài Gòn sẵn sàng ngồi xếp hàng dài trên lề đường để được... đếm ngược!!! Nhưng cũng không ít bạn tỏ ra thất vọng vì đếm ngược khổ quá<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Party đếm ngược chào đón năm mới đã được tổ chức tại Sài Gòn vào tối qua 31/12/2010 với sự tham dự của hàng trăm nghìn người Sài Gòn ùn ùn kéo đến. Nếu bạn nào được chứng kiến cảnh mọi người chen lấn, xô đẩy cùng tiếng la hét, của mọi người tham dự lễ hội thì mới cảm nhận được đêm vừa rồi là một đêm người dân Sài Gòn chính thức  được "bùng cháy" chào đón năm mới 2011 mới "khủng khiếp" đến mức nào.

Cả khu đường Nguyễn Huệ và những con đường nhỏ dẫn lối vào trung tâm sân sấu đều được CSGT phong tỏa để làm đường đi bộ cho khách du lịch và khán giả đến tham gia. Điều này có thể đã tránh được việc kẹt xe, và hỗn độn quanh khu vực diễn ra chương trình. Nhưng lại là một lý do "tuyệt vời" để các địa điểm thuê giữ xe Tết được dịp "chặt chém" khách với mỗi chiếc xe không giữ qua đêm với giá 20 đến 40 nghìn đồng.


Điều đáng chú ý vào đêm qua khi mọi người tham gia các sự kiện lớn, vẫn có một số bạn trẻ lại chưa ý thức khi cứ liên tiếp chèn ép, chen lấn và dường như muốn bổ nhào lên phía trước để mong tìm chỗ đi. Chính vì những hành động như thế mà rất nhiều người tham dự party, ngay cả khách nước ngoài du lịch tối qua họ cảm thấy ngộp thở, mệt mỏi trong đám đông, thậm chí là các em nhỏ còn bị lạc khỏi bố mẹ. Điều này đã làm ảnh hưởng không tốt đến chương trình, mà còn gây mất thiện cảm với du khách nước ngoài về người Việt Nam nữa.

Dù vậy thì buổi party tối nay cũng đã được tổ chức rất thành công, nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân Sài Gòn, bởi đây là một sự kiện hiếm khi được tổ chức tại Việt Nam mà.

Do "lực lượng" đêm qua quá hùng hậu, nên chúng tớ cũng chỉ kịp chụp lại hình ảnh của khu vực gần sân khấu, và không thể tiếp cận gần hơn được nữa. Hàng nghìn người ồ ạt kéo đến chen lấn, xô đẩy nhau khiến chúng tớ cũng rất khó khăn. Dù vậy, khán giả vẫn nườm nượp kéo đến đủ thấy sức hút đêm qua là như thế nào nhỉ.


Các bạn biết không, đây chỉ là phía bên ngoài của sân khấu thôi mà đã như thế này rồi, chính vì vậy mà chúng tớ không tài nào chen lọt vào tận bên trong được cả.






Mọi người đang cố hò hét để hòa cùng không khí.


Tận xa xăm là cả một "rừng" người bao phủ!!!












Người người la liệt... xếp hàng ngồi chờ được... đếm ngược chào đón năm mới 2011.














Những buổi sự kiện mang tầm thế giới thế này thì các du khách nước ngoài đặc biệt rất quan tâm và họ cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày