Hậu trường nhắng nhít của một câu chuyện tình lãng mạn
Bài thi của nhóm Miteam được hoàn thành vào đúng ngày 13/9, hạn cuối cùng của vòng 2. Tuy được thực hiện vào những phút cuối cùng nhưng bài thi rất được đầu tư chăm chút.
Nhóm Miteam gồm 3 thành viên:
Photographer: Nguyễn Hoàng Linh sinh ngày: 20-04-1989
Stylist: Trần Thị Lệ Huyền, sinh ngày: 01-06-1984
Model: Trần Ngọc Quỳnh, sinh ngày: 18-08-1987
Stylist: Trần Thị Lệ Huyền, sinh ngày: 01-06-1984
Model: Trần Ngọc Quỳnh, sinh ngày: 18-08-1987
Xem bài thi vòng 1 của nhóm tại đây!
Clip "behind the scenes" bài thi vòng 2 của nhóm Miteam!

Cùng nghiên cứu về concept trước buổi chụp này!




Trang điểm vào chuẩn bị phục trang cầu kì.

Nhưng vẫn luôn sẵn sàng "pose" ảnh nhắng nhít.

Thành viên tham bổ sung vào nhóm phút cuối là một gương mặt cực quen, ảo thuật gia Việt Anh Adrian đấy!!


Chỉnh trang lần cuối trước khi bấm máy nào.

Photographer Nguyễn Hoàng Linh, cậu bạn được biết đến khá nhiều với nick name Kỳ Phong đấy.



Nhắng nhít bên ngoài.

Nhưng rất nghiêm túc trong ảnh.

Tận dụng mọi góc chụp đẹp.


Quỳnh trong vai một thiếu nữ Hà Thành lãng mạn này.
Hoàn thành bài thi một cách kịch tính vào phút chót như vậy, chắc hẳn đã để lại cho các thành viên Miteam một cảm giác khó quên, trao đổi với Kỳ Phong, photographer của nhóm về bộ ảnh vòng 2 của Miteam nào!
Chào Linh, không hiểu vì lý do gì mà nhóm Miteam lại hoàn thành gấp gáp bài thi vào phút cuối như vậy?
Đầu tiên, Linh và toàn bộ nhóm Miteam xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã úng hộ hết mình cho nhóm tại vòng 1, chính nhờ sự ủng hộ của các bạn mà nhóm được có mặt tại vòng 2 để tiếp tục có cơ hội cho ra mắt những bộ ảnh tâm huyết của mình. Thực ra Miteam đã có sự chuẩn bị cho bài thi này từ rất lâu, ngay từ khi biết nhóm mình được vào vòng 2, tuy nhiên việc may trang phục cho bộ ảnh đã chiếm của nhóm khá nhiều thời gian nên cho đến bây giờ nhóm mới có thể bấm máy.
Vậy Linh đánh giá thế nào về nội dung bài thi vòng 2 cuộc thi Beeteam?
Kể một câu chuyện qua ảnh không phải là một chủ đề lạ, nhưng kể một câu chuyện qua bộ ảnh thời trang thực sự là một chủ đề hay và cũng rất thử thách.Với Miteam, thử thách này mang đến nhiều điều thú vị cho cả nhóm, cùng nhau phát huy khả năng sáng tạo của mình
Câu chuyện mà nhóm sẽ đem đến cho mọi người qua bộ ảnh tới sẽ là gì ?
Câu chuyện sẽ mang mô-típ cổ điển kể về chuyện tình của một chàng trai có sở thích khá lạ là thích tự tay rửa xe với một cô gái cá tính lãng mạn. Câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc là một chất liệu nền tuyệt vời để bọn mình có thể phát huy khả năng sáng tác
Ý tưởng nhiều mà thời gian lại gấp rút như vậy, các bạn có tự tin mình có thể hoàn thành bài thi vòng 2 của mình một cách tốt nhất ko ?
Với Miteam, ngay khi chốt lại lịch chụp bài sát ngày như vậy thì trước đó các thành viên cũng đã phải lên tinh thần cho nhau rất nhiều rồi, bởi lẽ như vậy đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro cao. Nhưng cuối cùng mọi thứ đã được hoàn thành, dù là trong mưa, đến tối mịt và rất nhiều tình huống phát sinh khác.
Hãy cùng chờ xem câu chuyện của Miteam cùng các nhóm thi khác trong những ngày tới bạn nhé !
Chào Linh, không hiểu vì lý do gì mà nhóm Miteam lại hoàn thành gấp gáp bài thi vào phút cuối như vậy?
Đầu tiên, Linh và toàn bộ nhóm Miteam xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã úng hộ hết mình cho nhóm tại vòng 1, chính nhờ sự ủng hộ của các bạn mà nhóm được có mặt tại vòng 2 để tiếp tục có cơ hội cho ra mắt những bộ ảnh tâm huyết của mình. Thực ra Miteam đã có sự chuẩn bị cho bài thi này từ rất lâu, ngay từ khi biết nhóm mình được vào vòng 2, tuy nhiên việc may trang phục cho bộ ảnh đã chiếm của nhóm khá nhiều thời gian nên cho đến bây giờ nhóm mới có thể bấm máy.
Vậy Linh đánh giá thế nào về nội dung bài thi vòng 2 cuộc thi Beeteam?
Kể một câu chuyện qua ảnh không phải là một chủ đề lạ, nhưng kể một câu chuyện qua bộ ảnh thời trang thực sự là một chủ đề hay và cũng rất thử thách.Với Miteam, thử thách này mang đến nhiều điều thú vị cho cả nhóm, cùng nhau phát huy khả năng sáng tạo của mình
Câu chuyện mà nhóm sẽ đem đến cho mọi người qua bộ ảnh tới sẽ là gì ?
Câu chuyện sẽ mang mô-típ cổ điển kể về chuyện tình của một chàng trai có sở thích khá lạ là thích tự tay rửa xe với một cô gái cá tính lãng mạn. Câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc là một chất liệu nền tuyệt vời để bọn mình có thể phát huy khả năng sáng tác
Ý tưởng nhiều mà thời gian lại gấp rút như vậy, các bạn có tự tin mình có thể hoàn thành bài thi vòng 2 của mình một cách tốt nhất ko ?
Với Miteam, ngay khi chốt lại lịch chụp bài sát ngày như vậy thì trước đó các thành viên cũng đã phải lên tinh thần cho nhau rất nhiều rồi, bởi lẽ như vậy đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro cao. Nhưng cuối cùng mọi thứ đã được hoàn thành, dù là trong mưa, đến tối mịt và rất nhiều tình huống phát sinh khác.
Hãy cùng chờ xem câu chuyện của Miteam cùng các nhóm thi khác trong những ngày tới bạn nhé !
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày