Những mẫu boy "chuẩn" nhưng con gái lại không muốn... yêu
Tuy hoàn hảo, galant và cực kỳ khéo léo, tốt tính, nhưng các boys này lại không thuộc tuýp người “yêu được” của con gái. Vì sao thế?
Galant và tốt với tất cả mọi người
Ở lớp 11B3 trường T, nếu hỏi anh chàng nào được lòng teen girl nhất thì đó chính là Bảo. Nhưng khi anh chàng này có cảm tình với bất kỳ cô bạn nào thì cũng đều bị từ chối. Lý do là...

Vừa lòng số đông, chưa chắc đã “chui lọt” cửa trái tim con gái! (Ảnh minh họa)
Huyền (bạn cùng lớp Bảo) thì lý do có hơi khác một chút: “Người như Bảo là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. “Tổng” thì sướng, chứ “nhà” thì khổ lắm. Tớ chả thích. Mọi người trong lớp quý Bảo, nhưng cũng có người chỉ lợi dụng và nhờ vả cậu ấy mà thôi. Còn chả ai muốn người yêu mình bao đồng như thế cả”.
Những anh chàng có vẻ quá hoàn hảo
Trong một xã hội mà ai cũng có khiếm khuyết thì một người hoàn hảo rút cục lại lại thành người bất bình thường nhất. Một anh bạn quá ngoan, quá giỏi và cái gì cũng tốt có khi lại khiến các cô bạn gái ngại ngùng và… chẳng dám đến gần.
Phương Thảo (THPT THC) kể về anh bạn cùng khối với giọng mơ màng: "Cậu ấy tuyệt lắm ấy, học giỏi đều tất cả các môn, gương mặt đẹp trai, rất cá tính, lại ngoan ngoãn, thầy cô nào cũng quý. Trong khối, không thiếu người thầm ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng lại chỉ là ngưỡng mộ thôi, chứ yêu thì chả ai dám, bởi thấy mình không xứng và cũng sợ đứng cạnh cậu ấy mình sẽ quá mờ nhạt. Đó là điều tối kỵ nhất trong tình yêu của con gái".
Linh Nga (THPT VĐ) thì kể Nga vừa chia tay một anh chàng hoàn hảo bởi lúc nào mọi người nhìn vào cũng đều nói Nga may mắn, quá may mắn. Ai cũng bảo Lọ Lem đã kiếm được hàng hoàng tử cho riêng mình nhưng liệu đã ai hỏi xem Lọ Lem có thích thế không? “Tớ có giá trị của tớ, nếu yêu một người khác thì tớ sẽ rất được coi trọng, đằng này lúc nào cũng thấy mặc cảm. Có thể tớ đã trèo cao thật”.
Những anh chàng quá khéo léo
Ở lớp của Nguyễn Liên (THPT HBT) có một cậu bạn rất khéo léo, chưa từng làm mất lòng bất cứ ai, từ bạn bè tới thầy cô giáo. Những bạn ngoan trong lớp cũng sẵn sàng ngồi tán chuyện với cậu ấy, mà những bạn học kém, bùng học liên miên cũng có thể coi cậu ấy là “đồng chí”. Liên băn khoăn: “Tớ cứ có cảm giác bạn ấy không thật, không biết đâu là con người thật của cậu ấy. Một người làm sao có thể dung hòa cả hai thái cực như vậy?”.
Ngọc Vân (THPT HQ) thì bức xúc hơn, một cậu tên Q vốn được mọi người nể vì quá khéo, nhưng nay lại bị mọi người quay lưng vì “Q cứ sau lưng người này lại nói về người khác, gió chiều nào, xoay chiều ấy. Tớ cảm thấy ghê sợ những người giả tạo như vậy. Thà rằng cứ cục cằn một chút, khó chịu một chút thì còn cảm thấy thật hơn”. Chẳng biết Q có phải là khéo léo đạo đức giả hay chỉ khôn ngoan trong các tình huống ứng xử, nhưng kiểu gì thì cũng đã khiến con gái trong lớp phải e dè.
Thế đấy, không phải trong mắt con gái thì những cái gì “quá” cũng đều khiến các nàng xiêu lòng đâu. Vừa lòng số đông, chưa chắc đã “chui lọt” cửa trái tim nàng. Teen boy nhớ nhé!