Offline của những em mèo kute nhất Hà Nội
20 em mèo cực xinh và cực nhắng nhít, cùng rất nhiều teen đã ngồi chật tầng 2 của On café để tham gia buổi offline vui nổ trời của Peticon đấy.
Sau khi kết thúc vòng 1, theo đúng lời hứa với chủ nhân của các em pet cưng, chúng tớ đã tổ chức ngay một buổi gặp mặt giao lưu giữa các em pet lọt vào vòng trong. Và chiều hôm qua là buổi offline đầu tiên dành cho các em Mèo của miền Bắc tại On café từ lúc 3h chiều.
![]()
Khỏi phải nói, 20 em mèo cực xinh, cực nhắng nhít và những cô chủ, cậu chủ siêu kute đã làm cho buổi offline hấp dẫn tới mức độ nào. Lại còn có cả những vị giám khảo nổi danh nữa nên lại càng thú vị và bổ ích chứ: bác Bảo Sinh là chủ khách sạn chó mèo nổi tiếng Hà Nội này, chú Hoàng Ngọc Báu là bác sĩ thú y hài hước nhất mà chúng tớ từng biết, anh Nghiêm Xuân Kỳ - một cái tên kỳ cựu trên diễn đàn Vietpet, chị Nguyễn Thị Huyền là giám đốc phòng mạch cho động vật - phòng mạch Hanvet 88 Trường Chinh, Đống Đa.
![]()
![]()
![]()
![]()
Các giám khảo và khách mời đáng yêu của buổi offline.
Nào là mèo ta, mèo Anh, mèo Xiêm, mèo Nga, mèo Pháp… em nào cũng xinh ơi là xinh cứ gọi là làm chúng tớ ngất ngây.
![]()
Pose hình trước buổi offline.

Hồi hộp chờ đến phần thi của mình.
Buổi offline diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ và đầy ắp tiếng cười. Ban tổ chức đã dành ra hẳn một khoảng thời gian đầu tiên khá dài để các bạn đến tham gia có dịp làm quen và pose hình cũng nhau.
Sau đó, tới phần chính của chương trình là từng bạn sẽ mang em mèo của mình lên sân khấu để khoe “dung nhan” + khoe điểm nổi bật nhất của em í.
Toàn là những đặc điểm nghe mà cười đau cả ruột ấy. Em Moca của bạn Phương Khánh thì chỉ thích ăn nhậu: nào mực khô, nào cá khô… Em chip Miu của bạn Ngọc Oanh (SBD 06) cực thích bắt gián, ruồi và trêu… chó phốc. Em mèo của bạn Bảo Đại (SBD 03) thì chỉ thích uống nước bồn cầu và ngủ trên chậu rửa mặt. Em Bông (SBD 011) có sở thích còn kì quái hơn nữa là thích “bủm” (xì hơi ấy)… Bạn mèo tên Đen của Bảo Yến (SBD 16) thì có ngày sinh rất đặc biệt nha, đúng ngày Quốc khánh 2/9. Còn rất nhiều rất nhiều các em mèo, mà em nào cũng đáng yêu và ngộ nghĩnh.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








Các em mèo trong phần tự giới thiệu.
Chúng tớ cũng được nghe cả những câu chuyện đáng yêu và cảm động về các em mèo mà do chính chủ nhân xì tin nhà mình kể.
Em mèo tên Cún của bạn Lê Thu Minh đã từng bị bắt một lần nhưng tìm được đường về nhà. Lúc về, người em í xây xát trông rất tội. Minh đặt cho em ấy tên là Cún để mong nó sẽ khỏe như… chó (hihihaha). Ngay sau khi biết Cún được vào vòng 2, mẹ Minh đã đi mua ngay cho Cún một cái áo và em họ của bạn thì tặng Cún một chiếc mũ bảo hiểm siêu oách.
Em Ỉn của bạn Lê Phương Linh (SBD 14) đã từng trị liệu hai chân sau nên bây giờ, dù đã bình thường trở lại nhưng mông của em í bị teo đi rồi. Thương quá nhỉ? Em Ỉn còn hay bị ngã vì béo quá, lại chỉ thích gần chó chứ không thích gần các bạn đồng loại đâu nhé!
Một bạn chủ nhân rất đặc biệt của ngày hôm qua là bạn Lê Thành Trung. Bạn ấy có hẳn hai em mèo được lọt vào vòng 2 với những cái tên rất ngộ. Em mèo Xiêm tên là Bứu, em mèo Anh lông ngắn và cực kì quấn người, háu ăn tên là Bỉm. Cả hai bạn mèo đều xinh ơi là xinh, chứng tỏ Trung phải chăm sóc chúng rất cẩn thận.
Fun fact
- Các bạn chủ nhân của các em pet khi đến buổi offline đã tỏ ra rất thích thú vì các bạn ấy có cả áo đồng phục siêu kute và huy hiệu peticon đẹp cực kì. Thế là ai cũng hớn hở mặc ngay áo và đeo huy hiệu cho em mèo của mình đấy.
- Có một số bạn ở Hải Phòng đã không quản xa xôi, cả người và mèo cùng đi tàu lên Hà Nội để kịp tham gia buổi offline: bạn Khánh Linh với em mèo Shin long trắng mắt xanh biếc rất biết nghe lời chủ, hay bạn mèo tên Hiếu (SBD 22) – vì lên ngay buổi sáng nên đến tận chiều, em mèo vẫn còn dấu hiệu bị say… tàu do là lần đầu tiên được đi xa thế mà.
- Phần thi mặc áo cho mèo diễn ra giữa chương trình là lúc cả căn phòng trở nên rôm rả nhất vì ai cũng được cười thả ga, khi nhìn các em mèo được mặc bikini, đội mũ hay mặc váy công chúa…
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


Phần thi mặc quần áo cho thú cưng với sự giúp sức của ban giám khảo


Cười vỡ bụng với màn mặc áo cho mèo.
- BTC chúng tớ đã chuẩn bị gấp rút buổi offline này, chỉ trong 3 ngày thôi. Nên có gì còn thiếu sót thì các bạn thí sinh hãy thông cảm cho chúng tớ nhé.
![]()
![]()
Cả BTC lẫn thí sinh đều siêu kute trong áo đồng phục Peticon này.