Ai cũng ghét những người tình cảm không rõ ràng, thích bắt cá nhiều tay. Và chính vì cái sự "nhiều tay" đó mà họ cũng gặp phải lắm tình huống khóc dở mếu dở.
Khổ vì tình phí quá cao mà thời gian chẳng
có
Quen một người, nhiều teen đã phải đau đầu về
khoản tình phí. Cứ mỗi hôm mà đi chơi một bận thì tình phí một tháng “bèo” lắm
cũng cả triệu. Mà tình phí đâu chỉ là chi phí đi chơi. Còn những khoản như: tiền
điện thoại, tiền xăng, tiền sinh nhật nàng, tiền sinh nhật bạn nàng, tiền sinh
nhật mẹ nàng, tiền quà mỗi lần nàng giận… Đó là quen 1 người thì đã dễ điên đầu
vì lắm khoản phát sinh. Nay tham lam hơn, những bạn thích bắt cá nhiều tay có
thể quen 2, 3 người, thì khoản tình phí ấy lại tăng gấp bội.
Những người bắt cá nhiều tay thì chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.
Kinh nghiệm nhất trong chuyện tình phí này
phải hỏi đến anh chàng Quốc Mạnh (Hà Nội). Vốn là một chàng trai
sáng sủa, gia đình bề thế nên Q.Mạnh chẳng ngại gì việc quen 2, 3 em. Ban
đầu tưởng chẳng có gì là khó, vì bạn gái đầu của Q.Mạnh khá hiền và ít đi
chơi. Thế nên Mạnh, có thể tha hồ tung hoành với người khác mà không ai
biết. Nghĩ là thế, nhưng khi chàng vào cuộc lại khác. Nhà giàu nhưng ba mẹ
Mạnh không thích cho con phung phí. Những khoản chi tiêu của Mạnh
đều phải khai báo rõ ràng. Thế nên tình phí cho cả 2 người thì cũng… hơi
mệt.
Cuộc sống của chàng trai đa tình này khá bận
rộn. Mạnh lúc thì phải chạy xe đưa bạn gái đi học, rồi ngồi quán nước 20-30 phút
tỉ tê cùng nàng. Sau đó lại lập tức qua nhà “vợ nhỏ” để đèo nàng đi chơi, hàn
huyên giai đoạn đầu… cua qua cua lại. Thời gian dành riêng cho bản thân và đi
chơi với bạn bè hầu như Mạnh ko hề có. Những ngày đau đầu nhất của Mạnh chính là: Valentine, B-day, New Year,
Anniversary… Tất cả đều hao tốn tiền của gấp đôi khiến Mạnh xoay lòng
vòng trong những khoản tình phí ngất ngưởng.
Trường hợp của Mạnh còn lấy làm may mắn,
bởi cả 2 người chàng “yêu” đều không đòi hỏi quá nhiều về vật chất. Không đưa ra
những nhu cầu kiểu: “Anh ơi, em cần cái này, em thiếu cái kia, em muốn có cái
nọ”. Thế nhưng nhiều cặp khác thì không phải vậy. Đa phần quen bạn gái thì
phải “lo” từ A đến Z cho nàng. Nên khi quen đến 2 nàng thì vô cùng hao tốn.
Nhiều teengirl khi biết mình bị “cắm sừng” thì
rất thích đào mỏ chàng… cho chết. Khi ấy, các nàng khéo léo đến độ kẻ tham lam
kia có giỏi giang cỡ mấy cũng tránh không nổi với khoản tình phí nặng nề.
Khổ vì bị người yêu và bạn bè dằn
vặt
Dù có buồn đến đâu thì chuyện cũng đã lỡ...
Khi bắt cá hai tay, các chàng đều phải khéo léo
phân chia quỹ thời gian của mình. Chàng phải tìm cách nói dối đủ điều để tránh
bị các nàng nghi ngờ. Lúc nào cũng nơm nớp lo lắng bị bắt gặp nên những cuộc hẹn
hò chẳng khác gì chạy trốn. Bạn gái ở chỗ này thì phải lo hẹn “bồ nhí” ở chỗ
kia. Do đó, những người bắt cá nhiều tay thường chẳng có thời gian cho riêng
mình.
Ấy vậy mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi
ra, và khi bị bạn bè nàng, hay bị nàng phát hiện thì… bắt đầu những ngày yêu
trong dằn vặt. Nếu không chấm dứt mối tình vụng trộm nhanh chóng thì người yêu
sẽ cất cánh “bay đi”.
Thường thì khi yêu nhau, chẳng ai nỡ vì một lần
người ấy lầm lỡ mà dứt áo. Thế nên đôi khi teen chấp nhận tha thứ. Nhưng chuyện
lừa dối, phản bội đâu chỉ là nói bỏ qua là bỏ qua ngay. Khi người khác làm tổn
thương mình, thì vết thương ấy cần một thời gian khá dài và sự chứng minh thì
người trong cuộc mới mong quên đi được.
Như anh chàng Q.Mạnh ở trên. Dù cặp 2, 3
em cùng lúc nhưng chỉ cần bạn gái phát hiện. Chàng sẵn sàng “a lê hấp” để trở về
với người bạn gái ngoan, hiền của mình. Nhưng người hiền, không có nghĩa là có
thể dễ dàng bỏ qua chuyện người ấy lừa dối. Tình cảm của nàng còn nhưng niềm tin
thì biến mất.
Đừng biến thành người phản bội trong mắt người khác.
Những buổi đi chơi thay tiếng cười bằng nước mắt. Cô bạn gái hiền lành không thể nào quen với cú sốc quá lớn ấy. Những cái tin nhắn, hay những cuộc trò chuyện qua điện thoại bây giờ cũng vô cùng căng thẳng. Nàng hết khóc rồi lại “nhai đi nhai lại” những điều chàng làm tổn thương mình. Bạn bè của cả hai cũng dành cái nhìn chẳng mấy thiện cảm cho “kẻ phản bội”. Nhiều người lên tiếng miệt thị, nói thẳng mặt, số khác lại “lơ” khi thấy Mạnh và chuyện “ghét” ra mặt là điều có thể hiểu được. Việc hôm nay người này, ngày mai người khác, không chỉ tạo cái nhìn phản cảm cho bạn bè, đằng ấy mà ngay cả người lớn cũng chẳng thể cấp nhận nổi. Những người thích nhảy trong chuyện tình cảm, người lớn thường đánh giá là… trẻ con, ham vui, thiếu suy nghĩ. Do đó, tiếng nói cũng ít được tôn trọng.
Khổ nhưng chẳng ai có thể… thương!
Ai cũng nghĩ bắt cá nhiều tay, nhiều người
yêu thì sướng. Nhưng ngoài bề mặt nổi, còn rất nhiều vấn đề mà người trong cuộc
mới hiểu hết được. Khi yêu một người, đã là đủ thứ vấn đề phải lo, phải giải
quyết, nên khi yêu nhiều người, những vấn đề ấy cũng gia tăng theo số nhân. Nó
dễ khiến người ta đau đầu, nhức óc và nhàm chán chuyện tình cảm.
Bắt cá nhiều tay, ban đầu có thể là quãng
thời gian vui vẻ, nhưng kéo theo là sự tan vỡ trong tình cảm. Chẳng ai có thể
chấp nhận những người lừa dối và phản bội mình dù họ cũng có nhiều nỗi khổ sau
cái vui vẻ ban đầu. Và hẳn, chẳng ai thương xót, chấp nhận được cái tính tham
lam ấy.