Teen đang “dùng” mùa hè để... "cặp kè"?
Đã có người yêu rồi, nhưng nhiều teen vẫn tranh thủ những ngày hè được thoải mái nghỉ ngơi, không bận rộn việc học để... yêu thêm, cặp kè với những người khác.

Tranh thủ yêu thêm, coi chừng mang tiếng lăng nhăng đó! (Ảnh minh họa)
Còn Linh (THPT PHC) thì không có lý do người yêu bận rộn, nhưng bạn ấy có một lý do khác cũng “thuyết phục” không kém: “Có người yêu rồi, tớ cảm thấy mình mốc meo lên ấy, chẳng có anh chàng nào để ý nữa. Mà con gái lúc nào chả muốn có nhiều vệ tinh, để có cảm giác mình thật quan trọng. Mùa hè tớ phải tranh thủ kiếm cho mình vài cây si nữa, để cho anh ý phải cẩn trọng, nếu không chiều chuộng thì sẽ mất tớ chứ chẳng chơi. Tớ phải cho anh ý biết tớ có giá thế nào…”
Teen được gì?
Dĩ nhiên là một mùa hè bận rộn hơn, nhiều hương vị hơn, trong đó có cả vị ngọt ngào nữa. Có đôi có cặp bao giờ cũng vui vẻ và hạnh phúc hơn cô độc rất nhiều. Một mùa hè có ý nghĩa và đáng nhớ hơn.
Lâm An (THPTKL) nói: “Đây chắc là mùa hè tuyệt nhất của tớ, không phải chỉ có sách vở buồn tẻ như các mùa hè trước. Chúng tớ có rất nhiều kỉ niệm. Tớ cảm thấy mọi thứ đều đẹp đẽ và xúc cảm hơn. Ngay việc đi ăn kem buổi tối ở Bờ Hồ tớ cũng thấy thi vị hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, anh ấy dạy cho tớ rất nhiều về cuộc sống. Nếu biết có người yêu tuyệt vậy, tớ đã “khởi động” từ mùa hè trước rồi.”
Phú (HBT) – một “thợ săn” giống Nam thì cười đắc thắng: “Mới hơn một tháng, tớ đã làm quen được 3 cô bạn mới rồi. Việc xoay quanh họ và người yêu thực sự khiến tớ bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ”.
Và mất gì?
Cái được đôi khi chỉ là một niềm vui vẻ nhất thời, mà mất thì lại rất nhiều. Phú cũng như Nam còn rất vui vẻ và tự hào về “chiến tích chinh phục” của mình, nhưng bắt cá mất tay muôn đời vẫn là một trò nguy hiểm. Không khó gì để họ bị phát hiện. Hùng (một cựu thợ săn) thở dài: “Người yêu tớ khi biết tớ tà lưa mấy cô khác đã thẳng thừng chia tay, rồi mấy cô đó cũng biết. Kết quả, tớ mang tiếng không để đâu cho hết. Bây giờ vẫn chưa có người yêu lại!”.
Hơn nữa, câu chuyện mùa hè sẽ chẳng bao giờ kết thúc ở mùa hè, nó còn kéo dài hơn nữa rất nhiều. Một mùa rảnh rỗi, ta có nhiều thời gian hẹn hò, nhưng vào năm học, những mối quan hệ vô bổ đó có thể làm hại ta. Những "cây si" mới sẽ chẳng dễ dàng nhổ rễ, nhiều teen nữ đã mất nhiều thời gian của năm học để giải quyết việc này. Lúc nhận ra thì đã muộn rồi.
Có rất nhiều việc có ích dành cho teen để làm trong mùa hè: một câu lạc bộ tình nguyện, những chuyến du lịch bằng xe đạp vòng quanh Hà Nội, chăm sóc gia đình nhỏ của mình, làm những việc mình thích mà chưa dám làm… Đừng dành toàn bộ thời gian quý báu đó cho những mối quan hệ nhạt nhẽo, “ngoài luồng” với tình cảm của hai bạn, kẻo lại mang tiếng lăng nhăng, teen nhé!