Teen Sài Gòn "cháy" cùng sức nóng tháng 4
Sau vài cơn mưa đầu mùa thì khí trời lại trở nên nóng hừng hực hơn, để “chống” lại cơn ác mộng nóng mà các bạn teen đã có những cách vô cùng "bó tay"...

Thời tiết Sài Gòn những ngày tháng 4 nóng muốn như "cháy cả da".
Như nhóm bạn Th. (Q.10) suốt mấy ngày qua khu nhà bị cúp điện, thế là các bạn í cứ đi hết quán trà sữa này đến quán cà phê kia, rồi lại "vi vu" sang tiệm kem nọ để giải nóng. Ngay cả nhóm bạn M. (Q.5) thường ít lê lết ở những quán trà sữa, cafe sang trọng mà chỉ hay đi quán cóc vỉa hè vậy mà mấy ngày gần đây cả nhóm cũng buộc phải kéo nhau vào mấy tụ điểm cafe, trà sữa có máy lạnh để chống nóng. Để lý giải điều đó, nhóm M. và Th. đều cho biết: “Mấy hôm nay trời nóng quá, đến mỗi tối ra đường mà cũng thấy "nóng hừng hực", ngồi vỉa hè mà cũng vã cả mồ hôi nên phải vậy đó mà”. Và cũng vì thế mà ví của các bạn teen bị "cháy" mất một khoảng đáng kể cùng với sự tăng nhiệt độ của thời tiết.
Bên cạnh đó, trường hợp như cô bạn Linh (Q.3) lại có sáng kiến độc đáo hơn khi quyết định ra chợ mua một cái chậu, đổ đầy vào đó đống đá tinh khiết mua ở ngoài đường, rồi đặt cái chậu trước cây quạt vì theo cô bạn làm vậy gió thổi ra sẽ mát hơn. Còn nước đá sau khi tan ra thì Linh dùng để rửa mặt thậm chí là tắm cho mát?! Bên cạnh Linh lúc nào cũng có 4, 5 chai nước đá dung lượng 1L trực sẵn, cứ thấy khát là cô uống hết chai này đến chai khác.
Giảm chứ đừng chống
Để giảm bớt nóng bạn có thể thường xuyên tắm rửa, hoặc đi bơi, nó vừa giải tỏa nóng vừa có thể tập luyện sức khỏe. Cũng như thay vì tìm mọi cách để chống lại cái nóng, sao bạn không thử giảm bớt đi những thiết bị tỏa nhiệt trong nhà thì có lẽ sẽ tốt hơn là những cách trên ấy nhỉ. Vì mát thì thật sự có mát đó, nhưng bạn lại phải đánh đổi khá nhiều: số công suất điện bỏ ra như bạn V, phải cháy cả túi chỉ sau một tuần lê la ở các quán nước có máy lạnh như nhóm bạn Th, sẽ phải phát sốt như Minh hoặc phải đau họng rồi ho tắt tắt tiếng sau đó như Linh - nếu mát như thế thì cần suy nghĩ lại, các bạn nhỉ?