Siêu đạo chích tuổi teen trở thành cảm hứng của Hollywood
Siêu đạo chích tuổi teen với "thành tích" ăn cắp máy bay, đột nhập nhà riêng và những kế hoạch lẩn trốn của cậu ta đã được cân nhắc để đưa lên màn bạc.
Khu vực một nhóm các hòn đảo nhỏ ở phía Tây Bắc Đại Tây Dương trong suốt một thời gian đã bị “khủng bố” bởi một loạt các vụ đột nhập và ăn trộm. Thủ thạm của chuỗi sự việc ấy không ai khác chính là siêu đạo chích 18 tuổi Colton Harris-Moore. Bên cạnh một fan site hàng chục nghìn fan, những cuộc lẩn trốn của Harris-Moore giờ đây đã lọt vào mắt xanh các nhà làm phim và đang được cân nhắc để đưa lên màn ảnh.
Nhà văn Bob Fiel, người phụ trách viết những bài báo về Harris-Moore trên trang ABC cho biết hãng phim 20th Century Fox và đạo diễn David Gordon Green có ý định dựng lại một bộ phim dựa theo cuốn sách sắp được xuất bản viết về Harris-Moore. Hiện tại 20th Century Fox đã mua được bản quyền và một dự án đang được hình thành.
Colton Harris-Moore, dù mới 18 tuổi, nhưng đang sở hữu “bộ sưu tập” 50 vụ đột nhập nhà riêng , các cửa hàng, và 4 vụ ăn cắp máy bay, mặc dù cả 4 chiếc máy bay này sau đó đều bị đâm vỡ nát do cậu ta không biết điều khiển. Rất nhiều cảnh sát và các cơ quan chức năng địa phương đã lùng sục rất lâu và bắt được cậu ta ở San Juan County, nhưng sau đó Colton đã trốn thoát, và biến mất trong một khu rừng. Tổng giá trị những vụ trộm cắp ước tính khoảng 1.5 triệu đô la.
Các vụ trộm thường diễn ra tại 2 hòn đảo Orcas và Camano, và cậu ta gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh với lực lượng cảnh sát nơi đây với một câu hỏi lởn vởn trong đầu là tại sao họ không bao giờ có thể theo kịp một thằng nhóc 18 tuổi.
“Cậu ta đã thay đổi, theo chiều hướng xấu đi. Trước đó tỉ lệ trộm cắp ở đây rất thấp, rồi đột nhiên có một kẻ lạ mặt xuất hiện, lẩn trốn trong những khu rừng và đột nhập vào nhà bạn vào ban đêm.”
Harris-Moore khi đột nhập thường đi chân trần, nên được đặt nickname là “ Tên đạo chích chân trần”. Nhưng cũng chính vì lí do này mà cậu ta đã bị buộc tội đột nhập cửa hàng của Kyle Ater khi đã để một dấu chân tại đây. Ông chủ Ater cho biết cậu ta đã đột nhập 2 lần, nhưng không thể tìm ra bằng chứng của lần đầu tiên. Lần thứ hai cậu ta lấy đi 6500 đô la, phá hủy toàn bộ hệ thống bảo mật và báo động.Harris-Moore đã không thể phá được ổ cứng của máy chủ hệ thống máy tính cửa hàng, và thế là cậu ta bê cả máy chủ ném xuống bùn.

Ông Alter cho rằng “Tin tức là một chuyện, nhưng hào quang từ Hollywood lại là chuyện khác. Nếu họ muốn phủ hào quang lên những việc thằng bé đã làm, thì điều đó hoàn toàn sai lầm.”
Một số người giờ đây bắt đầu so sánh Harris-Moore với tên trộm nhà băng nổi tiếng John Dillinger, chỉ khác một điều ở đây nạn nhân lại là những công dân Mỹ, “đừng có lầm tưởng cậu ta chỉ ăn cắp của người giàu, họ chỉ là những chủ buôn bán nhỏ.”
Tuy nhiên, cậu bạn này thu hút được khá nhiều fan hâm mộ, và không ít fan cuồng luôn hi vọng cậu ta không bao giờ bị bắt. Có những fan club online và họ làm những video clip post lên Youtube, thậm chí có cả công ty sản xuất áo phông có tên cậu ta. Trên Facebook, fan page của Harris-Moore đã lên tới hơn 27000 người. Một số người không đồng tình, nhưng lại không ít người ủng hộ.
Có người viết “Cố gắng lên nhé Colton, thế giới là của cậu” hoặc “Cho đến khi cậu không hại người thì chuyện đó thật tuyệt vời. Tài sản là tài sản và chúng đều được bảo hiểm rồi, chúng tôi ủng hộ cậu, hãy luôn tự do nhé.”
Khi cảnh sát tiến hành điều tra một chuỗi những vụ đột nhập và phát hiện ra mối liên hệ với thủ phạm chỉ là một cậu bé tuổi teen, thì ông chủ Kyle Alter đang ngủ trong cửa hàng cùng chú chó nặng 70 pound, không thể ngờ rằng mình sẽ bị đột nhập. Đó cũng là đêm một chiếc máy bay bị đánh cắp hạ cánh xuống hòn đảo này. Cảnh sát cho biết chiếc máy bay đã bị phá vỡ thảm hại do Harris-Moore chỉ học cách lái qua một cuốn sách hướng dẫn mua bằng thẻ tín dụng đánh cắp.
Bên cạnh tiền mặt, cửa hàng còn bị đánh cắp bánh kem, thịt, thực phẩm dinh dưỡng, bơ và rất nhiều đồ ăn. Ông chủ Alter cho biết đã phải tốn rất nhiều tiền nâng cấp hệ thống an ninh cho cửa hàng từ khi máy chủ bị Harris-Moore ném xuống bùn, “nhưng dường như tất cả không là gì khi phải đối mặt với cậu ta.”