“Mốt” bán... kỷ vật tình yêu
Cần tiền mua máy ảnh mới, một teen girl đã rao bán kỷ niệm của EX trên web mua bán online. Không may chàng EX "tóm" được topic và vụ "lùm xùm" khiến người ta phải giật mình vì khả năng "kinh doanh" của những girl kiểu này.
Sale off “tình yêu”

Topic của chàng trai bị EX bán kỷ vật tình yêu (Ảnh chụp màn hình)

Lắc bạc tình yêu được "sale" còn 450k!
Chị T, chủ một cửa hàng bán đồ hiệu đã qua sử dụng trên phố P cho biết, một trong số những khách hàng “tiềm năng” của chị là Ly, sinh năm 1993. Học cấp 3, sành điệu với LX và quần áo hiệu, nhưng giới “chơi đêm” ở Hà thành lại biết đến Ly vì hay cặp với những “anh” đáng tuổi chú bác mình. Các đại gia hào phóng không tiếc tiền chi 1 vài cái túi, giày hay thắt lưng hiệu để đi chơi vài buổi với “cô cháu” xinh đẹp. Qua mỗi dịp Valentine, 8-3 là số lượng lại tăng dần đều.
Nhưng có được bộ sưu tập gần 10 cái túi hiệu mà mỗi cái đều ngót nghét 1800$ đổ lên, cô nàng láu cá lại không giữ để dùng mà mang thanh lý lần lượt trên trang thông tin mua bán online, sau thấy không được giá nên mang hết đến cho chị T, đổi lấy một số tiền khổng lồ để tiêu xài. Chị T nói khách vừa trẻ, vừa có khả năng “kinh doanh” như Ly không hề hiếm. Teen girl bây giờ rất biết sử dụng các mối quan hệ với “bồ” để sắm vài chiếc túi và từ đó quy đổi ra tiền mặt.
Nếu như ngày trước trên web M... có vụ xôn xao về rao bán kỷ vật tình yêu, do chủ nhân topic quá bức xúc và muốn quên hẳn kẻ bội bạc, thì bây giờ việc “sale off tình yêu” chẳng cần dựa trên yếu tố chia tay muốn quên nhau nữa, mà chỉ vì một lý do duy nhất: Tiền! Qua mỗi mùa “thu hoạch” của con gái như Valentine, 8-3 thì trên các web mua bán online lại bắt đầu nhộn nhịp topic rao bán đồ hiệu. Có nàng mua tạm sim khác để giao dịch, có nàng “tự tin” đem hẳn số điện thoại của mình lên mà không sợ một ngày tình cờ bị người tặng bắt gặp món quà của mình đang chình ình trên web bán đồ sale!
Vì “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” nên H cũng theo bạn bè vui chơi tẹt ga, kết quả là mới đầu năm đã phải vay nợ để trả tiền cho những cuộc vui tới bến. Lúc này, H mới “nhớ” đến mình cũng đang có một “em” LV authentic, chỉ cần quy đổi ra tiền là giải quyết được vô số chuyện rắc rối. Ý nghĩ thấy có lỗi với người yêu chỉ thoáng qua 5 phút, H tặc lưỡi rồi lập topic trên M..., rao bán kỷ vật tình yêu trong khi 2 người vẫn đang yêu nhau thắm thiết.
Những vụ “tai nạn” vì bán kỷ vật

Để tìm ra sự thật, Huy quyết tâm liên lạc với người bán nhưng cậu vẫn “tỉnh”, nhờ ông anh ở Sài Gòn giao dịch mua bán rồi hẹn gặp chủ nhân chiếc nhẫn vờ “xem hàng”. Cuối cùng bạn gái Huy cũng xuất hiện, đi theo 1 cô bạn nữa và hóa ra số sim lạ đăng quảng cáo là của cô bạn đó. Nghe ông anh gọi điện thông báo tình hình, Huy như tan nát cõi lòng. Chiếc nhẫn Huy thấy bạn gái vẫn đeo thật ra chỉ là... đồ rẻ tiền với viên đá gắn lên, thay cho “diamond ring” xịn gần 35 triệu.
Không ít boys khi biết món quà đắt tiền của mình đang bị “tráo” bởi hàng fake loại 1, loại 2, còn đồ thật thì “cuốn theo chiều gió” đã bị sốc thực sự. Và với những cô nàng hám tiền, nếu đen đủi bị bạn trai phát hiện như vụ mới đây trên web M thì không những chẳng bán được đồ mà còn bị dân tình trên mạng bức xúc comment: "Thiếu tiền thì xin chứ sao phải đem cả kỷ vật tình yêu ra mua bán?".