Sinh viên viết thư cho trộm thay vì báo cho cảnh sát
Một xu hướng mới của sinh viên Trung Quốc khi cảnh sát càng ngày càng bất lực trước những vụ trộm trong trường học - viết thư trực tiếp cho những kẻ trộm đồ đạc của mình.
Nếu
ông đã lấy điện thoại và ví từ phòng 305 tòa nhà 48 vào buổi trưa ngày 22 tháng
10, thì cũng làm ơn đừng lấy làm buồn phiền khi thấy lá thư này. Tôi không buộc
tội hay nguyền rủa ông, chỉ mong ông sẽ trả lại cho tôi chứng minh thư và thẻ
ngân hàng thôi.
Có
lẽ sẽ không được tiện lắm cho ông nếu ông gọi cho tôi hoặc trả đồ ở phòng bảo vệ,
vì thế ông chỉ cần để chúng ở bên vỉa hè gần phòng bảo vệ thôi, sẽ có người đến
đó nhận lại.
Cảm
ơn ông trước, và nếu ông trả lại cho tôi, tôi còn cảm ơn ông nhiều hơn.”

Khuôn
viên trường học, đặc biệt là các khu kí túc xá hiện là mục tiên ưa thích của những
tên trộm
Tuần trước, Hu Xuan, một
sinh viên khoa Dịch của trường Quốc tế Thượng Hải cũng vừa dán một lá thư như
thế trên bức tường của tòa nhà kí túc xá, nói rằng cô ấy hi vọng tên trộm hài
lòng với số tiền trong ví, cô ấy chỉ mong được trả lại thẻ sinh viên vốn rất
khó làm lại.
Một đoạn trong lá thư
có viết “ Mọi người đều có những vấn đề riêng, cuộc sống không dễ dàng với ai cả.
Có lẽ ông là một tên trộm miễn cưỡng, nhưng ông cũng nên biết rằng những hành
vi của ông đã làm hại một người không hề gây tổn hại gì đến ông”
Hu cho biết cô đã từng
định gọi cho cảnh sát, nhưng lại thấy trường hợp của mình chưa đủ thông tin.
“Hơn nữa, một lá thư cũng không hại ai cả. Trước hết, có thể tên trộm sẽ mủi
lòng trả lại thẻ sinh viên cho tôi, thứ hai, đó cũng là một cách cảnh báo cho
các sinh viên khác.”
Và cũng đã có nhiều trường
hợp những lá thư như thế này có tác dụng.

Những
chiếc thẻ thế này là vô giá trị với tên trộm, nhưng lại rất quan trọng với nạn
nhân
Gao Tian, sinh viên trường
ĐH Truyền thông Trung Quốc cho biết túi xách của cô đã bị đánh cắp trong một
cái chợ ở gần cổng trường. Sau khi lấy hết tiền, tên trộm ném chiếc túi vẫn còn
cả chứng minh thư và thẻ ngân hàng ở một góc gần trường. Một người qua đường đã
đọc thấy bức thư nên nhặt chiếc túi về và trả lại cho cô.
“ Có một vài tên trộm
‘tốt bụng’ đã trả lại những thứ vô giá trị với chúng nhưng lại rất quan trọng với
nạn nhân.”
Tuy nhiên, Liu, một
nhân viên bảo vệ của trường học cho biết các sinh viên mất đồ bên cạnh những nỗ
lực tìm lại cần báo ngay cho cảnh sát, dù sao đó cũng là cơ hội chắc chắn nhất
để lấy lại được tài sản.