Teenboy được cứu thoát khỏi nhà giam bằng cách... quá khó tin

Theo
Chia sẻ

Chỉ nhờ vào một cái status được update đúng lúc trên Facebook!

Cuối tháng 10, cậu bạn Rodney Bradford 19 tuổi bị bắt vì bị nghi ngờ tham gia vào một vụ cướp có vũ trang trong tòa nhà Farragut Houses ở Brooklyn. Nạn nhân sau khi xem ảnh đã nhận định cậu là một trong những kẻ tham gia vụ cướp và Rodney đã phải ngồi tù 12 ngày ở đảo Rikers.

Nhưng thật ra thì cậu bạn lúc đó lại ở cách đó 13 dặm trong ngôi nhà của bố ở Harlem. “Tớ đã phải ngồi tù 12 ngày và đã nghĩ rằng mình sẽ phải ở đây rất lâu dù không làm gì nên tội.”


Cậu bạn may mắn Roney Bradford

Và điều kì diệu đã xảy ra. Rodney đã được minh oan nhờ…1 dòng status mà cậu đã update trên trang Facebook của mình. Thật may mắn là đúng lúc vụ trộm xảy ra, Rodney đang “dạo chơi” trên Facebook , thay status và gửi tin nhắn. Dòng chữ quan trọng này cùng ngày giờ đầy đủ đã trở thành bằng chứng ngoại pham tuyệt vời.

“Cảm ơn Facebook. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này. Tôi chỉ biết cảm ơn Facebook thôi.” Rodney vui mừng khi được giải thoát khỏi nhà giam.

Dòng status đã cứu cậu bạn Rodney khỏi nhà giam

Trường hợp của Rodney được coi là vụ án đầu tiên mà luật sư bào chữa sử dụng Facebook để xây dựng bằng chứng ngoại phạm cho bị cáo. Tuy nhiên một vài người vẫn còn nghi ngờ, bởi một người khác hoàn toàn có thể đăng nhập vào trang Facebook của Rodney và update dòng status đấy nếu được cho biết trước mật khẩu. Mặc dù vậy, sau đó đã có một số nhân chứng khác xác định rằng Rodney không phải một trong những tên cướp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày