Thủ phạm gây ra thảm họa cho teenboy 17 tuổi đã bị bắt

Theo
Chia sẻ

Những kẻ dùng pháo hoa đốt nhà độc ác, khiến <a href="http://kenh14.vn/c4/t1/20091107054124400/tham-kich-cua-mot-teenboy-17-tuoi-bi-ban-be-bao-hanh.chn" target="_blank">người mẹ vì cứu cậu con trai mà bị thiệt mạng</a>, cuối cùng cũng phải trả giá!

3 teenboys khác đã bị bắt vì bị nghi ngờ ném pháo hoa vào nhà bác Mary Fox và cậu con trai Raum.Lửa pháo hoa đã khiến ngôi nhà bị cháy, nhốt 2 mẹ con bác Mary trên tầng 2. Bác Mary đã đẩy cậu con trai ra khỏi cửa sổ để cứu thoát cậu bé, nhưng chính bác đã không vượt qua được ngọn lửa.

Cảnh sát đã tìm thấy những dấu vết của pháo hoa trong nhà, và đã không ngừng điều tra suốt từ đêm thứ năm tuần trước.

Căn nhà cháy sau khi lính cứu hỏa dập tắt lửa

3 teenboys được giấu tên, 1 người 18 tuổi và 2 người 17 tuổi, tất cả đều đến từ Bodmin đã bị sở cảnh sát Launceston bắt giữ. Bộ ba này sẽ phải đối mặt với mức án dành cho tội danh giết người.

Những nhà điều tra cho biết Raum là cậu bé luôn bị bắt nạt ở trường, và thật đau lòng gia đình cậu đã trở thành mục tiêu của những đứa trẻ hư hỏng trong đêm Bonfire Night. Trước đó, Raum đã phải chuyển từ Bodmin College về St Austell College vì tình trạng bạo hành khủng khiếp. Cảnh sát đã nhờ trường học và các tổ chức xã hội để tìm ra những kẻ hay bắt nạt Raum.
 
Bác Mary-người hi sinh tính mạng để bảo vệ con trai

Gia đình bác Mary Fox đã lên tiếng cảm ơn báo chí và mọi người đã chia sẻ nỗi đau với gia đình. “Mẹ chúng tôi đã cống hiến cả đời cho các con, luôn đem lại cho các con điều tốt nhất. Bà ấy cũng không ngần ngại dùng đến xu cuối cùng giúp những người nghèo khổ.”

3 kẻ bị tình nghi sẽ bị tòa án xét xử và nhận mức án thích đáng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày