Lee Min Ho đàn hát hớp hồn 10.000 fan Đại lục
Buổi họp mặt vừa qua thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời cho các fan của Lee Min Ho.

Mở đầu chương trình, Lee Min Ho đáp xuống sân khấu nhờ những sợi dây gắn với với trần nhà, rất giống một cảnh trong phim City Hunter. Sau đó anh thực hiện một pha hành động ấn tượng trước khi trình bày ca khúc My Everything trong album Boys Over Flowers. Lee Min Ho tiếp tục xuất hiện trong một bộ trang phục đen, thể hiện Yesterday của The Beatles và I Will cùng với ban nhạc. Chưa hết, anh chàng còn tranh thủ khoe cả khả năng vũ đạo với các fan.


Thông qua các trò chơi đơn giản, Lee Min Ho đã có khoảng thời gian tiếp xúc, gần gũi với fan, tặng họ những món quà mà anh mang sang từ Hàn Quốc. Có lẽ giây phút cảm động nhất là khi Min Ho ngồi trước piano và đàn một vài bài trước khi đọc lớn những bức thư mà anh đã viết cho fan. Buổi gặp mặt kết thúc bằng hai ca khúc mới, kết quả sự hợp tác giữa anh với nhà soạn nhạc Hwang Chan Hee. Một trong số đó là Say Yes, một bản Rock với nhịp điệu vừa phải. Đại diện của Lee Min Ho cho biết: "Trong khi thực hiện tour xuyên Á đầy ý nghĩa này, anh ấy cũng đang thảo luận về những bộ phim truyền hình có thể sẽ tham gia sau City Hunter".