Khi thành viên “làm nền” trong idolgroup Kpop tỏa sáng
Mặc dù không phải là nhân tố "đinh" của nhóm ngay từ đầu, nhưng các gương mặt này lại tỏa sáng bằng chính thực lực của mình.
Trong tình trạng idolgroup Kpop “đông hơn kiến” như hiện nay, thật chẳng dễ gì để tất cả các thành viên có thể vụt sáng cùng lúc. Nếu các thành viên sở hữu ngoại hình ưa nhìn lọt vào “mắt xanh” của khán giả ngay từ đầu, thì các thành viên với chất giọng nổi trội, tính cách có 1-0-2… lại mất một khoảng thời gian nhất định để đạt đến hào quang của sự nổi tiếng đúng nghĩa.
Tính cách lôi cuốn độc đáo
Yong Joonhyung (B2ST) là ví dụ điển hình cho trường hợp thành viên “làm nền” bỗng “nổi đình nổi đám” sau khi góp mặt trong các chương trình TV. Trong một lần B2ST tham dự Radio Star (đài MBC), 6 thành viên được chia thành 2 nhóm: đội hình chính (Kikwang, Doojoon, Yoseob) và đội hình phụ (Dongwoon, Hyunseung, Joonhyung). Bất chấp việc có mặt trong danh sách “làm nền”, Joonhyung đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả nhờ khiếu hài hước tiềm ẩn của mình.


Tương tự với trường hợp của Hyoyeon (SNSD). Không thể phủ nhận rằng từ trước đến nay, lượng fan của cô nàng vũ công chính này vốn không được đông đảo như lượng fan của những thành viên thường xuyên “phơi mặt” trên TV như YoonA và Taeyeon. Tuy nhiên, sau concert SM Town Live in Paris, ngoại hình “đẹp lạ” cùng vũ đạo mạnh mẽ của Hyoyeon lại giúp cô nàng ghi điểm trong lòng fan châu Âu. Được biết, trong phần chào mừng khán giả của từng thành viên SNSD trong concert này, các fan đã dành những tràng pháo tay nhiệt tình nhất cho Hyoyeon.

Nana gia nhập After School từ năm 2009, nhưng rất ít người ngay lập tức để mắt đến cô nàng. Mãi đến khi những bức ảnh sân bay chụp lại bo-đì siêu nuột của Nana được tung ra, khán giả mới bắt đầu “ồ à” và đổ xô quan tâm đến thành viên này. Thêm vào đó, một trong những điểm khiến khán giả thích thú chính là sự thiếu tự nhiên một cách hết sức dễ thương trong tính cách của Nana, được phát hiện lần đầu tiên khi cô ca sĩ kiêm rapper này tham gia Radio Star. Trong chương trình, cô nàng đã gửi nụ cười toe toét đến Mir – thành viên MBLAQ từng tuyên bố đã cài ảnh của Nana làm màn hình nền máy tính, hay nháy mắt với Nichkhun (2PM) – “anh chàng trong mộng” của mình.

Trong khi đó, Lizzy – một thành viên khác của After School – lại lôi kéo khán giả bằng sự thân thiện thoải mái khi xuất hiện trong chương trình Happy Together (đài KBS), cũng như sự nhiệt tình thẳng thắn khi tham gia chương trình Running Man (đài SBS) hay sitcom All My Love (đài MBC). Ban đầu, Lizzy vốn chỉ xuất hiện trong All My Love với tư cách khách mời. Tuy nhiên diễn xuất tự nhiên của cô nàng lại rất được lòng khán giả, sau đó thì Lizzy nghiễm nhiên chiếm một suất “cứng” trong sitcom này.
Tài năng được “khai quật” theo thời gian
Ngay từ đầu, Yesung (Super Junior) đã đảm nhận một vị trí hết sức quan trọng – giọng ca chính trong một idolgroup “đông dân.” Thế nhưng phải sau một khoảng thời gian dài lê thê, anh chàng mới có cơ hội xuất hiện trên các chương trình TV để “kêu gọi” sự chú ý của mọi người. Tiếp đó đến tận năm ngoái, khán giả mới thực sự biết đến chất giọng đặc biệt của Yesung nhờ It Has To Be You – soundtrack của Cinderella’s Sister (đài KBS). Thêm vào đó, sau khi liên tục gây ấn tượng với khiếu “làm trò” hài hước của mình lúc tham dự một loạt chương trình như Star Golden Bell (đài KBS), Happy Together, Come To Play (đài MBC), v.v… số lượng khán giả ghi nhớ cái tên Yesung quả thực đã ngày một tăng lên.


