Chung kết đơn nữ: Kim Clijsters bảo vệ thành công chức vô địch
Không có chút kịch tính, không có chút bất ngờ, mọi thứ đều diễn ra theo trận tự của nó.
Đó là tất cả những gì người ta có thể nói về trận chung kết đơn nữ US Open năm nay. Tay vợt người Bỉ Kim Clijsters đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình, khi đánh bại nhanh chóng tay vợt người Nga chỉ sau 1 giờ.

Không gì ngăn được bước Kim Clijsters.
Đây là chức vô địch US Open thứ ba của Kim Clijsters (2005, 2009 và 2010). Cô cũng là tay vợt đầu tiên vô địch hai năm liên tiếp kể từ khi Venus Williams bảo vệ cup thành công trong 2 năm 2000 và 2001. Với vận đỏ tại US Open, Clijsters hiện đã có 21 trận thắng tại Flushing Meadows, kém người thứ nhất Chris Evert 10 trận. Tay vợt người Bỉ đã để lỡ US Open 2006 do bị nhiều chấn thương, trong đó có cả chấn thương cổ tay phải mổ. 2 năm tiếp theo cô cũng không tham dự vì dành thời gian làm đám cưới và có bé Jada.

Clijsters chia sẻ hạnh phúc cùng chồng yêu.
Trong buổi phỏng vấn trước giải, Clijsters có phát biểu:“Tôi luôn luôn cảm thấy thoải mái hơn khi chạy trên sân đất cứng này. Không chỉ năm nay, mà thậm chí cả khi tôi 15, 16 tuổi. Mọi thứ thật dễ dàng.” Và quả thật mọi thứ thật dễ dàng với cô, ít nhất thì trong trận chung kết này. Kim Clijsters quá mạnh, còn Vera Zvonareva vẫn còn chưa ổn định lắm. Rõ ràng thế trận nghiêng hoàn toàn về một phía. Với bản lĩnh nhà vô địch, Kim Clijsters chơi trội hơn hẳn. Còn Zvonareva không giữ được phong độ của trận bán kết. Clijster đã kiểm soát được toàn bộ trận đấu. “Cô ấy không cho tôi cơ hội nào trong cả trận đấu. Thực tế mà nói, hôm nay cô ấy chơi tốt hơn rất nhiều.” Zvonareva chỉ có thể nói như vậy về đối thủ của mình.

Clijsters quá mạnh.
Quả thực, với việc chạy không ngừng, tấn công không ngừng, thành quả Clijsters có được trội hơn hẳn với 58 lần thắng điểm, trong khi Zvonareva chỉ có 31 lần. Tỉ lệ phát bóng thành công của cô ở quả đầu tiên cũng phải đến 77% (37/48), và ăn được điểm ở 29 quả. Trong khi tỉ lệ đó của Zvonareva là 66% (27/41), có 13/27 quả ăn điểm. Tỉ lệ cứu break thành công của Clijsters lên đến 100% còn Zvonareva chỉ bằng 1/5 của cô. Bên cạnh đó, trong khi Clijsters có tỉ lệ ăn điểm break lên đến 80%, tay vợt người Nga không được quả nào. Hạt giống số 2 mắc ít lỗi hơn đối thủ 26 tuổi 9 lỗi tự đánh hỏng (15-24).

Cú đánh sở trường của tay vợt người Bỉ.
Ở hiệp đấu thứ nhất Clijster chỉ cần 27 phút để đánh bại đối thủ với tỉ số 6-2. Cô chỉ cần 2 điểm break, 4 điểm winner trong séc này, bởi Zvonareva đã tự mắc đến 13 lỗi đánh hỏng bao gồm cả một cú đánh trái tay vào lưới ở điểm quyết định. Sau cú đánh hỏng đấy, hạt giống số 7 đã bảo những người cầm bóng đứng tránh ra cho cô có thêm chỗ luyện lại cú trái tay.

Zvonareva phải luyện tập thêm.
Nhưng tất cả chẳng có tác dụng gì khi mà tay vợt người Nga vẫn thất bại với cú đánh trái tay và thua 0-40 ở game đầu tiên của séc thứ hai. Sự thất vọng hiện rõ khi cô không kìm chế được mình và đập cây vợt xuống đất đến 2 lần, khiến vị trọng tài chính phải nhắc nhở. “Tôi chỉ cố tìm cách để mình mạnh mẽ hơn, để có thể thay đổi trận đấu mà thôi.” Zvonareva giải thích sau trận đấu.

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt tay vợt người Nga.
Nhưng mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn, Zvonareva không giữ được bình tĩnh. Đây chính là nguyên nhân làm cô chơi còn kém hơn séc thứ nhất. Cô tự mắng mình sau khi mắc 2 lỗi tự đánh hỏng ở game thứ hai của séc hai, rồi thêm lỗi phát bóng kép… Kết quả 6-2, 6-1 đã chấm dứt giấc mơ của cô gái 26 tuổi. Cô không đủ bản lĩnh để trở thành nhà vô địch. Lần thứ hai liên tiếp trong năm nay, ngôi vô địch chỉ là giấc mơ của Zvonareva.
Đây là lần thứ 8 hai tay vợt này đối đầu với nhau, tất nhiên chiến thắng phần nhiều vẫn nghiêng về Kim Clijsters (6-2). Sau trận đấu nhà vô địch đã có nhiều lời động viên tay vợt người Nga . Cô an ủi rằng Zvonareva cũng là một tay vợt tuyệt vời, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, cô sẽ đạt được cái mình muốn mà thôi.

Hai tay vợt chụp ảnh kỉ niệm.
Ở lượt trận bán kết nam, thật tuyệt vời khi Rafael Nadal đã giành được một suất trong trận chung kết. Nadal đã dễ dàng vượt qua tay vợt Mikhail Youzhny với tỉ số 6-2, 6-3 và 6-4. Tay vợt đến từ Tây Ban Nha đã chơi rất xuất sắc với những cú đánh hiểm hóc từ cuối sân, những cú trái tay khiến tay vợt người Nga không kịp trở tay. Vậy là chỉ còn một trận nữa thôi Nadal có thể đạt chiếc chức vô địch danh giá mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập các danh hiệu Grand Slam.

Liệu Nadal có thực hiện được ước mơ?
Cũng lượt trận bán kết đơn nam sáng nay, 2 tay vợt nhiều duyên nợ Novak Djokovic và Roger Federer đã có trận đấu vô cùng gay cấn. Phải nói rằng đây quả là một trận đấu không khoan nhượng khi hai tay vợt giành nhau từng điểm. Sau 3 giờ 44 phút, với tỉ số 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5, Djkovic đã đánh bại tàu tốc hành sau 3 năm liên tiếp bị Federer loại khỏi cuộc chơi.

Nỗi thất vọng mang tên Federer.
Như vậy Nadal và Djokovic sẽ gặp nhau trong trận chung kết cuối cùng của giải. Đây sẽ là trận đối đầu thứ 22 của hai tay vợt kì phùng địch thủ. Liệu Djokovic còn giữ được thế chủ động hay làng banh nỉ thế giới sẽ được chứng kiến tân vương Nadal lên ngôi? Chúng ta hãy cùng chờ đón xem!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày