Justin Bieber bỏ lỡ mất cơ hội “nhầy nhụa” và “xanh lét”

Theo
Chia sẻ

Là ngôi sao của đêm trao giải mà lại không có mặt mới tiếc chứ.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Kids' Choice Awards, lễ trao giải thưởng thường niên lần thứ 24 của Nickelodeon vừa diễn ra tại trung tâm Galen, Đại học Nam California, Los Angeles. Đây là Kids' Choice Awards đầu tiên diễn ra vào tháng 4 trong vòng 5 năm qua do từ 2007 đến 2010, lễ trao giải này đều được tổ chức vào thứ 7 cuối cùng của tháng 3. Danh sách ứng cử viên cho 20 hạng mục giải thưởng được công bố từ 10/2 và việc bình chọn được bắt đầu từ 7/3 trên website chính thức của chương trình cũng như qua điện thoại và Facebook.



 
 



 
Năm nay số lượng Sao tham dự đã giảm so với năm ngoái…

Trước ngày diễn ra lễ trao giải, Nickelodeon đã có một thông báo khẩn cấp về việc chất lỏng màu xanh “trademark” của chương trình đã bị đánh cắp hết, tuy nhiên cuối cùng thì đây chỉ là một trò lừa đảo trong ngày Cá Tháng Tư. Năm nay, số lượng Sao tham dự Kids' Choice Awards khá “hẻo” so với sự kiện 2010. Tuy nhiên may mắn là lực lượng biểu diễn vẫn long lanh cực kì: năm ngoái RihannaJustin Bieber “đánh bom” sân khấu thì năm nay đến lượt Black Eyed Peas, WillowSmith, Snoop Dogg, Big Time RushVictoria Justice “oanh tạc.”

 
 

… nhưng lực lượng biểu diễn thì vẫn không hề kém cạnh

Black Eyed Peas sau khi “bật” cả hội Jonas Brothers, Big Time Rush và “sát thủ GrammyLady Antebellum để giật giải Nhóm nhạc được yêu thích nhất, đã tự tin “huỳnh huỵch” trên sân khấu Kids' Choice Awards với I Gotta Feeling, The Time (Dirty Bit)Just Can't Enough! Trang phục Lego của Fergie thực sự rất hợp với không khí một lễ trao giải “nhí” như Kids' Choice Awards. Sân khấu kết hợp của Big Time RushSnoop Dogg cũng vui ghê gớm với kết thúc “nhầy nhụa” trong những vòi phun chất lỏng màu xanh của ngôi sao Malice n Wonderland.

 



 
 
Black Eyed Peas làm một hơi 3 ca khúc, Big Time Rush “quây” Snoop Dogg,
Willow Smith lơ lửng cho “21st Century Girl” và “Whip My Hair”

Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất của Kids' Choice Awards 2011 không phải Miley, Selena hay Taylor Swift mà chính là cô nàng “hổ báo” Katy Perry. Với “liên hoàn chưởng” No.1 Hot 100 cho California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T. và concept “bánh kẹo” xuyên suốt Teenage Dream, không có gì lạ khi Katy ẵm gọn giải này.

 
Justin Bieber đang tít mít tại concert nhưng vẫn “hạ” cả loạt Jay-Z, Usher, Bruno Mars
đến Katy, Taylor Swift

Chàng trai của đêm trao giải, Justin Bieber đã bỏ lỡ mất cơ hội xanh lè xanh lét khi bỏ túi cả Ca khúc được yêu thích nhấtNghệ sĩ nam được yêu thích nhất nhưng lại chẳng có mặt để “chịu trận.”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày