Giấc mơ triệu phú X Factor thành hiện thực cho họa sỹ Matt Cardle

Hổ quả đào, Theo 13:18 13/12/2010

Matt đã luôn là “cục cưng” trong lòng khán giả nhờ gương mặt đẹp trai, giọng ca ấn tượng và tính thật thà.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Tối hôm qua 12/12, sau 4 tháng với những vòng thi đầy căng thẳng, X Factor mùa giải thứ 7 cuối cùng đã đi đến chung kết. Trước đó vào ngày 11/12, ngôi sao của Cheryl Cole, Cher Lloyd đã phải nói lời tạm biệt khi sở hữu số bình chọn thấp nhất từ khán giả. Đêm 12/12, không ngoài dự đoán, 5 chàng trai trẻ sở hữu gương mặt búng ra sữa One Direction đã phải ngừng cuộc chơi, nhường lại sàn đấu cho hai giọng ca “hàng khủng” Matt CardleRebecca Ferguson.

 
 
One Direction phải rời cuộc chơi, nhường lại sàn đấu cho Matt Cardle và Rebecca Ferguson

Khi kết quả cuối cùng được công bố, chàng họa sỹ Matt bật khóc trên sân khấu trong vòng tay của các thí sinh khác trừ Cher Lloyd. Theo Simon Cowell, có vẻ như cô nàng là thí sinh duy nhất không hài lòng với chiến thắng của Matt.

 
 




Các thí sinh ùa lên sân khấu chúc mừng chiến thắng của Matt

Matt đã luôn là “cục cưng” trong lòng khán giả khi anh về nhất trong hầu hết các vòng thi chỉ trừ tuần đầu tiên. Với những bản làm lại các hit nổi tiếng của Britney Spears, Elton John theo phong cách rất riêng, Matt thực sự đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng BGK và hàng triệu khán giả trên thế giới.

 
 
 
 
 
Matt Cardle – “Fireworks”

Single chiến thắng của chàng họa sỹ 27 tuổi là Many Of Horror (When We Collide), một ca khúc của ban nhạc Scotland Biffy Clyro, được dự đoán sẽ là single Giáng sinh No.1 năm nay. Trong khi Dannii Minogue xúc động nghẹn ngào, Cheryl Cole lại trông gần như sắp khóc vì sốc. Đây là lần đầu tiên trong ba năm làm giám khảo X Factor, học trò của cô nàng không chiến thắng.

  
 
One Direction – “Torn”

Simon Cowell cũng tiếc đứt ruột khi One Direction, dù đã được sự dẫn dắt của ông, vẫn phải về thứ ba. Tuy nhiên không vì thế mà Simon bỏ qua One Direction, “Đây mới chỉ là sự bắt đầu cho các chàng trai này,” vị giám khảo khó tính “nhấm nháy” về một bản hợp đồng trong tương lai.

 

 
 
Rebecca Ferguson – “Sweet Dreams”

Quay lại chủ đề Matt, với độ hot của X Factor năm nay (thu hút hơn 17 triệu khán giả), chàng họa sỹ được dự đoán sẽ yên tâm “quăng” bút vẽ để thu về 5 triệu bảng trong năm 2011.

 
Matt đã luôn là “cục cưng” trong lòng khán giả kể từ những vòng thi đầu tiên nhờ gương mặt đẹp trai, giọng ca ấn tượng và tính thật thà

Ngay từ khi vòng live show bắt đầu hai tháng trước, fan đã đổ ngả ngốn trước gương mặt đẹp trai, giọng ca ấn tượng cùng tính thật thà của Matt. Anh chàng đã lên tiếng chỉ trích Simon Cowell vì đã giữ lại thí sinh Katie Waissel do cô này rất hút ratings, ngoài ra còn thẳng thắn lên án “tài năng” của Wagner Carrihlo. Trong đêm chung kết, cũng có nhiều nghi vấn xung quanh kết quả cuối cùng. Một số khán giả bình chọn cho Rebecca nói rằng họ nhận được tin nhắn tự động kêu gọi bình chọn cho Matt. Tuy nhiên đại diện của chương trình cho biết họ không nhận được bất cứ phàn nàn nào như vậy.

 
 
 
 
Take That đủ bộ 5 trở lại sân khấu cùng “Never Forget”

Trong đêm chung kết rực rỡ tối qua, một ngày sau khi Robbie Williams lên sân khấu với One Direction, huyền thoại một thời Take That đã trở lại và thể hiện Never Forget cùng ba thí sinh cuối cùng.

  
 
Matt thể hiện ca khúc chiến thắng “Many Of Horror (When We Collide)”
 
  
 
Rebecca cover quá xuất sắc “Distant Dreamer” của Duffy
 
  
 
Nhóm thí sinh X Factor thể hiện “Bad Romance” của Lady GaGa

Những màn biểu diễn ấn tượng của đêm chung kết mà các thí sinh đã mang đến bao gồm Matt với Fireworks (Katy Perry), Rebecca với Sweet Dreams (Eurythmics) – cả hai đều nhận được những lời khen nức trời từ Simon Cowell. Trong khi đó, One Direction thể hiện xuất sắc Torn (Natalie Imbruglia). Được biết cả 5 thí sinh cuối cùng của X Factor năm nay: Matt Cardle, Rebecca Ferguson, One Direction, Cher LloydMary Byrne sẽ đều nhận được những bản hợp đồng trong mơ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày