Rắc rối giữa YG Ent và gia đình nạn nhân về chuyện tiền bồi thường

RiNo, Theo 00:06 12/07/2011

Hai bên trong <a href="http://kenh14.vn/c1/20110531012117854/chan-dong-daesung-big-bang-gay-tai-nan-chet-nguoi.chn" target="_blank">vụ tai nạn của Daesung (Big Bang)</a> vẫn chưa thỏa thuận được với nhau.

Vào ngày hôm qua (11/07), gia đình của nạn nhân lái xe máy trong vụ tai nạn ô tô của  Daesung đã có một cuộc phỏng vấn với tờ Dispatch News. Được biết, cả gia đình nạn nhân và YG Entertainment đều đang khó khăn trong việc đưa ra một thỏa thuận chung.

Một thành viên gia đình (được tạm gọi là "A") nói rằng: "Như thể con của chúng tôi đã bị giết đến hai lần vậy. Tôi chỉ có thể khóc".


Theo như "A" cho biết, YG Entertainment chỉ liên lạc với gia đình họ hai lần. "Lúc đầu, họ nói rằng họ sẽ làm mọi thứ họ có thể để bù đắp cho chúng tôi. Họ bảo chúng tôi tin họ, khi họ hứa rằng sẽ chịu mọi chi phí cho tang lễ và tiền đền bù. Vì họ là YG Entertainment - một công ty có tiếng nên chúng tôi tin họ. Bây giờ, chúng tôi thực sự đang chờ để được đền bù, nhưng hình như mọi thứ đã thay đổi. Tôi cảm thấy như chúng tôi bị bỏ quên". - "A" giãi bày.

Được biết, hai bên đang bất đồng về 3 điểm, điểm lớn nhất là về tổng số tiền chi trả sẽ là bao nhiêu. Phía gia đình nạn nhân yêu cầu một số tiền "đúng mức cho những cái chết liên quan đến những vụ tai nạn ô tô", trong khi YG Entertainment chỉ chuẩn bị một số tiền "đủ để an ủi". Sự mâu thuẫn và không thỏa đáng này đã thành sự trở ngại lớn.


Với những giọt nước mắt, các thành viên gia đình nạn nhân bức xúc: "Tiền không hề quan trọng. Nếu con của chúng tôi sống lại thì chẳng có vấn đề gì cả. Điều chúng tôi muốn là một trái tim chân thành, sự tôn trọng. Tất cả những gì YG Entertainment làm là liên lạc với chúng tôi chỉ với thái độ sẽ vui lòng thanh toán bao nhiêu tiền và điều đó khiến chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm".



"A" nói thêm: "Họ còn hỏi chúng tôi đã xem chương trình 'We Want to Know the Truth' của  SBS hay chưa. Họ cho biết Daesung không đâm vào một người qua đường bình thường mà là một người đang chết. Lúc đó, tôi chỉ muốn đứng bật dậy khỏi ghế và đi khỏi. Vâng, con của chúng tôi có trách nhiệm trong tai nạn đó, nhưng nó có đáng để nói vào lúc này hay không?"

"Cảnh sát đã thực sự khẳng định lý do cho cái chết của con trai chúng tôi là do Daesung. Nhưng YG đang dùng cái được phát sóng trên TV để đưa ra một cách nhìn nhận vấn đề khác. Tôi cảm thấy suy sụp khi nghe điều đó. Tôi tự hỏi liệu YG Ent có tin vào điều cảnh sát nói hay không?"


Gia đình nạn nhân không ngừng bày tỏ quan điểm: "Chúng tôi không chắc chắn là họ có thực sự muốn giải quyết vấn đề với chúng tôi nữa hay không. Đây không phải là một loại giao dịch hay mua bán. Chúng tôi không thể chấp nhận việc họ chỉ đưa ra một con số cho chúng tôi và nói chúng tôi liên lạc với họ nếu đồng ý. Chúng tôi đang băn khoăn về việc họ đang thực sự nghĩ cái gì".


Gia đình nạn nhân cũng tiết lộ một lời tuyên bố gây sốc của YG Entertainment (vẫn chưa được kiểm chứng) khiến cho họ hoài nghi về việc công ty có thực sự quan tâm đến Daesung hay không. Họ nói: "YG bảo chúng tôi rằng họ chẳng có gì để mất. Thậm chí nếu không có Daesung, Big Bang vẫn quảng bá như thường. Họ nói họ có thời gian vì sẽ mất một khoảng thời gian cho Daesung quay trở lại, họ nói họ không vội vã. Nếu còn như thế này với Daesung, vậy họ cảm thấy thế nào với con của chúng tôi. Tôi không thể nhận ra một chút tôn trọng nào từ phía họ".

Ngay sau lời phát biểu này, tờ Dispatch đã liên lạc với YG Entertainment để hỏi về cảm nhận trước những lời nói trên, các đại diện của công ty phát biểu: "Chúng tôi cố gắng hết sức để đạt thỏa thuận. Không có sự khác biệt đặc biệt nào về các ý kiến. Chúng tôi đang ở trung gian và cân bằng các ý kiến của mỗi bên".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày