Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ

Thu Hường - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 21:51 01/09/2016

Phía bên trong và bên ngoài rào sắt là 2 khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên đông đúc xe cộ, vẫn còn một số người bỡ ngỡ khi không được phép dắt bộ xe về nhà. Ở bên trong là không gian yên bình như một làng quê, người ta rủ nhau chơi nhảy dây, ô ăn quan ngay ở giữa lòng đường.

Đúng 19h tối nay, Hà Nội thực hiện lệnh cấm tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ tại 16 tuyến phố nằm trong diện quy hoạch trở thành phố đi bộ. 

 Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội. Thực hiện: Kiên Nguyễn

Nhân dịp này, hàng nghìn người dân Thủ đô đã kéo nhau lên khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm để trải nghiệm buổi tối đầu tiên ở phố đi bộ rộng lớn với nhiều cung đường đan xen nhau.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 2.

Người dân hoà mình vào không khí hào hứng tại phố đi bộ

Không gian yên bình chưa từng có quanh hồ Gươm

Bên trong khu vực phố đi bộ, người ta chợt thấy Hà Nội chưa khi nào yên bình đến thế. Rất nhiều bạn trẻ háo hức rủ nhau ngồi ngay giữa lòng đường, hoặc đứng đó chụp ảnh tự sướng để lưu lại khoảnh khắc lần đầu tiên "không biết sợ xe tông là gì". Các cặp đôi chụp ảnh cưới cũng được dịp "bung lụa" khi giờ đây, địa bàn của họ không chỉ là vỉa hè mà là ở rất nhiều nơi với hậu cảnh hết sức đa dạng.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 3.

Hàng rào chắn đang được lực lượng chức năng đưa xuống.

Vì không gian phố đi bộ trải dài trên 16 tuyến đường nên không gian trên từng tuyến phố như được nới rộng hơn, không còn cảnh bon chen, người và hàng quán "xô đẩy" nhau như ở phố Hàng Ngang - Hàng Đào dịp cuối tuần trước đây. Giữa không gian yên bình ấy, nhiều người còn tranh thủ chơi kéo co, nhảy dây tập thể hoặc ngồi đánh cờ, chơi ô ăn quan... ngay giữa lòng đường.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 4.

Đúng 19h, hàng rào bảo vệ được kéo ra giữa đường, CSGT bắt đầu cấm các phương tiện đi vào khu vực đi bộ quanh hồ Gươm.

Dịch vụ quán xá cũng được dịp nới rộng hơn. Trên những tuyến phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, người bán hàng và thực khách cũng chẳng cần để ý đến xe cộ. Họ ngồi la liệt, tràn kín khắp lòng đường. Phố đi bộ trong đêm đầu tiên còn lung linh ánh sáng và rộn ràng âm nhạc. Không gian xung quanh đều như trở nên vô cùng sôi động trong cái đêm mà Hà Nội chỉ còn mấy tiếng nữa là bước vào Tết độc lập với tiết trời vô cùng dễ chịu.

"Mình rất thích không gian ở đây, cảm giác rất yên ả, dễ chịu vì không có khói xe, đường thông thoáng hơn trước", chị Linh (Cầu Gỗ, Hà Nội) chia sẻ.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 5.

Trong khi đó bác Dũng (Điện Biên Phủ, Hà Nội) cho hay, tối nay, bác đã đạp xe một quãng đường khá dài và dắt bộ xe đạp vào bên trong chỉ để được đi bộ quanh hồ Gươm. "Tôi thấy mọi chủ trương của TP và cảm thấy việc quy hoạch phố đi bộ không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân. Mọi thứ đều rất tuyệt".

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 6.

CSGT ngoài nhiệm vụ chốt chặn, cấm các phương tiện giao thông tại các điểm còn hướng dẫn để nhân dân đi lại thuận lợi trong khung giờ cấm đường.

Tối nay, lực lượng an ninh của TP cũng túc trực liên tục tại các điểm rào chắn, nghiêm cấm phương tiện đi vào. Các xe đi làm nhiệm vụ của công an đổ khá dày ở quanh các tuyến phố đi bộ, đảm bảo an ninh được diễn ra tốt nhất.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 7.

Người dân tổ chức những trò chơi dân gian để vui cùng nhau.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 8.

Không khí tại phố đi bộ khá nhộn nhịp, không chỉ có các bạn trẻ mà một số du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 9.

Trò chơi ô ăn quan gợi nhớ cho nhiều người về tuổi thơ.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 10.

Không khí khá vui vẻ, các bạn không chỉ được vui chơi mà còn được giao lưu gặp gỡ bạn bè.

Một vài bỡ ngỡ ở bên ngoài rào chắn phương tiện

Đối lập với không khí yên bình, tĩnh tại bên trong phố đi bộ, phía bên ngoài là cảnh đông đúc và nhiều người, vẫn không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ như chưa biết gửi xe ở đâu, mang theo giấy tờ như thế nào thì được phép dắt bộ phương tiện về nhà.

Dù lực lượng an ninh đã tận tình hướng dẫn người dân chỗ để xe nhưng nhiều người vẫn khá bỡ ngỡ, chưa biết để xe chỗ nào thì thuận tiện nhất để đi bộ về nhà. "Nhà mình ở Đinh Lễ, bình thường được tự do đi lại nhưng hôm nay là hôm đầu tiên bị cấm. Mình được hướng dẫn ra chỗ ngân hàng nhà nước gửi xe nhưng cảm thấy chỗ đó vẫn phải đi bộ rất xa mới tới nhà. Hỏi anh bảo vệ thì chắc anh ý bận quá nên không trả lời kịp", anh Đào Văn Khang (Đinh Lễ, Hà Nội) có một chút phàn nàn.

Tương tự, chị Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Mọi khi mình đi lên hồ Gươm chơi thì chỉ cần gửi xe ngay chỗ Bưu điện TP nhưng bây giờ phải gửi ngay chỗ đường Hai Bà Trưng, phải đi bộ xa hơn nên cảm thấy chưa quen".

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 11.

Lực lượng CSGT tiến hành chỉ dẫn phân luồng giao thông khu vực bên ngoài các tuyến phố đi bộ.

Bất tiện nhất có lẽ là những người dân sống trong khu phố đi bộ. Nhiều người muốn dắt xe về nhà nhưng vì chưa có đủ giấy tờ nên không được lực lượng an ninh cho vào trong. "Tôi sống trên phố Lương Ngọc Quyến, công an phường đã cấp một số giấy tờ thay thế thẻ cư dân nhưng các anh bảo vệ lại không chấp nhận nó, nhất quyết không cho tôi dắt xe về", chị Thanh Thảo (32 tuổi) chia sẻ.

Theo chị Thảo, hôm nay là buổi cấm xe đầu tiên nên phường chưa làm kịp thẻ cư dân. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự an toàn nên bảo vệ đã chốt chặn đạp về nhà đã thậm chí phải mang phòng sổ hộ khẩu mới được phép cho qua.

"Tôi thấy các tuyến phố đi bộ và được lưu thông xe cộ đan xen nhau rất tiện lợi. Ví dụ đang ở đài phun nước thì chỉ cần đi sang Hàng Gai là có thể leo lên xe, chạy thẳng. Vì thế, tôi cũng không muốn gửi xe nhưng hình như mọi thứ chưa được ổn định nên đành phải gửi lại ở bên ngoài", ông Đình (một người dân sống gần khu vực hồ Hoàn Kiếm) cho biết.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 12.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 13.

Một người phụ nữ tỏ ra ngơ ngác khi đường vào khu nhà mình bị cấm xe.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 14.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 15.

Những điểm trông giữ xe bắt đầu chật cứng phương tiện.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 16.

CSGT hướng dẫn hai bác di chuyển vào khu vực phố đi bộ.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 17.

Một số người điều khiển phương tiện đang khá vất vả dắt xe đi tìm chỗ gửi.

Khác với mọi khi đường phố đông đúc với tiếng còi xe, thì nay với việc thí điểm phố đi bộ, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp theo một cách rất riêng. Không chỉ có những bạn trẻ mà còn thu hút cả những người cao tuổi hòa mình vào không gian đi bộ an toàn, một địa điểm vui chơi lành mạnh. Đặc biệt, còn có sự xuất hiện của các cặp đôi cô dâu chú rể thoải mái thả dáng trên phố đi bộ với những bộ ảnh cưới thật lung linh.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 18.

Nhiều gia đình cũng nhân dịp khai trương phố đi bộ để lưu lại những tấm hình cả nhà đầy ý nghĩa

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 19.

Cặp dâu rể chụp ảnh cưới quanh hồ Gươm lựa chọn dịp này để lưu giữ lại những khoảnh khắc thật đẹp

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 20.

Buổi tối đầu tiên trên 16 tuyến phố đi bộ ở Hà Nội: Bên trong vui vẻ thanh bình, bên ngoài nhiều người bỡ ngỡ - Ảnh 21.

Các bạn trẻ thoải mái "tự sướng"