Buổi học cuối cùng – Cơn gió nhẹ trưa hè đưa ta trở về với thời thanh xuân

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 30/05/2018

“Thanh xuân cũng như mây trời!” đã trôi đi thì không bao giờ trở lại. Nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, clip ngắn “Buổi học cuối cùng” giống như cơn gió vậy; thoáng chốc đưa tôi trở về những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất đã qua.

Clip cảm động về tuổi thanh xuân - Buổi học cuối cùng

Tôi biết đến clip ngắn này qua chia sẻ của một người bạn trên Facebook. Nhìn tên 2 diễn viên chính tham gia clip tôi đã mường tượng tới những kịch bản hoàn toàn khác, những “mô tip” về mùa thi, tình yêu học trò… vốn đã quá quen thuộc trước nay. Nhưng tôi đã lầm…

“Khi còn nhỏ thì mong mình lớn thật nhanh để làm những điều mình thích… Lớn rồi thì lại mong được quay về tuổi thơ!”

Nội dung clip nói về những ngày tháng cuối cùng dưới mái trường cấp 3 của Trang (Yu Dương thủ vai), một cô bạn luôn coi việc học và ôn thi là quan trọng nhất.

Buổi học cuối cùng – Cơn gió nhẹ trưa hè đưa ta trở về với thời thanh xuân - Ảnh 2.

Trang – Cô nàng “mọt sách” luôn coi thời gian cấp 3 chỉ là để học

Clip mở đầu với câu hỏi: “Bạn tiếc gì nhất thời học sinh?”, câu hỏi mà nhiều năm sau ta có thể có vô số câu trả lời. Nhưng với những cô cậu còn đang ngồi trên ghế nhà trường, câu trả lời có thể chỉ là: “Không tiếc gì hết!” giống như cô bạn Trang trong clip này. Phải rồi, có gì phải tiếc nuối khi với Trang và rất nhiều bạn trẻ khác, trường học chỉ là bước đệm để hướng tới tương lai phía trước. Trong đầu các bạn lúc đó chỉ có học, học và học. Tại sao phải phí thời gian vào những trò đùa vô bổ, tình bạn tạm thời hay những mối tình học trò chẳng đi tới đâu…

Buổi học cuối cùng – Cơn gió nhẹ trưa hè đưa ta trở về với thời thanh xuân - Ảnh 3.

Quay ngược thời gian, rất nhiều người trong chúng ta cũng như thấy chính mình trong nhân vật Trang. Những áp lực từ học hành, thi cử… cuộc sống gói gọn từ nhà tới trường sang chỗ học thêm khiến bản thân chỉ muốn rời khỏi mái trường thật nhanh, trưởng thành thật nhanh để bay xa. Chỉ khi trưởng thành rồi, rời xa mái trường rồi thì mới thấy nhớ, thấy tiếc. Cuộc sống bộn bề lo toan mệt nhọc khiến ta chẳng còn vô tư, hồn nhiên như trước. Lúc ấy chúng ta chỉ mong có cỗ máy thời gian để trở về quá khứ, để “cháy” hết mình với những năm tháng mộng mơ, tươi đẹp tuổi học trò. Nhưng tất cả khi ấy chỉ còn có thể thoáng chốc trở lại cùng tiếng chép miệng “giá như…”.

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.”

Ngày bế giảng, Trang vẫn vùi đầu ở lớp ôn thi thay vì tới chung vui cùng bạn bè. Mọi chuyện tưởng chừng như đã trễ khi Trang về lại lớp mà chẳng còn ai. Lần đầu tiên Trang cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó…

Buổi học cuối cùng – Cơn gió nhẹ trưa hè đưa ta trở về với thời thanh xuân - Ảnh 4.

Câu chuyện kết thúc bằng một “happy ending” khi bạn bè không bỏ rơi Trang và cô có được những kỷ niệm đáng nhớ về tuổi học trò. Lần đầu tiên Trang hòa mình vào những trò vui vô bổ cùng bạn bè, lần đầu tiên Trang bỏ một buổi học thêm...

Buổi học cuối cùng – Cơn gió nhẹ trưa hè đưa ta trở về với thời thanh xuân - Ảnh 5.

 Clip do nhà mạng Viettel sản xuất là lời nhắn gửi ý nghĩa tới những bạn trẻ còn đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp trên ghế nhà trường "Hãy Sống theo cách của bạn" - "Sống trọn vẹn, sống hết mình cho một tuổi trẻ không hối tiếc".

Clip là lời nhắn gửi ý nghĩa tới những bạn còn đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp trên ghế nhà trường. Tuổi trẻ dường như mình đã nghĩ quá nhiều cho tương lai, đã luôn mong muốn trưởng thành. Nhưng trưởng thành rồi mới thấy, quãng đời cấp 3 ấy là đẹp nhất, là thơ mộng nhất. Vì mình đã sống thật vô tư, sống thật hồn nhiên bên bạn bè. Những kỷ niệm ấy sẽ theo mình đi suốt đời, để mình luôn nhớ về một phần thanh xuân thật đẹp đẽ!

Hãy cứ đằm mình trong cơn mưa rào của tuổi thanh xuân nếu còn có thể, vì những cơn mưa sau này sẽ rất khác cơn mưa hiện tại. Và tuổi thanh xuân đi qua sẽ chỉ còn trở lại trong giấc mơ mà thôi!