Những ngày này, người vui nhất là các em học sinh 2000 mà người buồn nhất cũng chính là họ. Nộp bài, ra khỏi cổng trường thi, số phận đã phần nào quyết định về ngôi trường 4 năm tới mà những cô cậu học trò này sẽ theo học.
Ngoài những tiếng vỗ tay chúc mừng đã hoàn thành xong bài thi thì điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là cảm xúc của các thí sinh: Kẻ hớn hở, tươi như hoa, người rầu rĩ như mất sổ gạo!
Một bức hình thay cho ngàn lời nói.
Đề thi năm nay với độ khó tăng, phần trăm kiến thức nâng cao cũng tăng khiến học sinh đứng ngồi không yên. Đề Ngữ Văn với câu hỏi so sánh hai tác phẩm lớp 11 và 12 là Chiếc thuyền ngoài xa và Hai đứa trẻ đã đưa các em vào tình thế bí vì lệch tủ. Thế mà mấy ngày trước người ta cứ đồn nhau học Vợ chồng A Phủ, Ai đã đặt tên cho dòng sông...
Đề Toán dài 5 trang, 50 câu trắc nghiệm. 20 câu đầu ai cũng làm ngon ơ, nhưng khi bước sang câu thứ 21, 22 là bắt đầu thấy nó hóc búa, nó khó, nó lạ, nó rắc rối. Có bạn thí sinh ra đến cổng là khóc rất to vì không làm được bài.
Đề thi tổ hợp 3 môn Khoa học tự nhiên Hóa học, Vật lý, Sinh học cũng siêu dài, siêu khó. Thí sinh thậm chí còn khoanh bừa vì không hiểu gì hoặc không đủ thời gian làm. Thời gian nghỉ giữa các môn quá ngắn khiến các em chưa kịp định thần vì thi xong môn này đã phải làm tiếp môn kia.
Ấy thế mà có nhiều người lại rất ung dung, bước ra khỏi cổng trường như một vị thần. Vì họ không học tủ, vì họ chăm chỉ, vì họ học giỏi, và họ tự tin lấy 9-10 điểm.
Trai đẹp nên dù làm được bài hay không vẫn tỏa sáng
Tâm trạng phụ huynh trước cổng trường cũng muôn hình muôn vẻ. Người thấy con khóc không làm được bài cũng chỉ đành biết khóc theo con. Người thấy con cười tươi hớn hở vì đề dễ quá thì lại mừng cho con. Đúng là cổng trường thi sau khi hết giờ làm bài là nơi có 1001 biểu cảm, đủ sắc thái.
Dưới đây là 501 sắc thái khi rời cổng trường thi của thí sinh!
Mẹ ơi, con không làm được bài
Mày ơi, tao làm bài ngon ơ nhé!
Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc, không làm được bài là sầu
Cả nhóm chơi với nhau đứa nào cũng làm được bài. Giỏi tập thể
Đề dễ nhé. Chả lo gì
Giá như mình đã học hành cẩn thận hơn!
Mày đừng nói cho ai biết là tao làm được bài, thấy bọn nó kêu nhiều lắm.
Thi xong thì thôi chứ chả biết làm được bài hay không nữa!
Ahihi, đề dễ quá nè!
Tin rằng, nếu khóc trong mưa, sẽ bớt đau hơn!
Thi xong rồi cười cái đã, bài vở tính sau!