Mèo cưng bắt ông chủ phải lắp cả camera nhận diện mặt mèo để mở cửa

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 10:48 28/02/2018

Không rõ có phải loài mèo có sức mạnh sau này thống trị loài người và thế giới hay không, nhưng kỹ sư này đã bỏ công ra chế tạo nguyên cả thiết bị nhận diện riêng để thú cưng ra lệnh cho mình rồi này.

Nếu bạn đã từng hoặc đang nuôi mèo làm thú cưng thì chắc hẳn đôi lúc sẽ hơi phát bực lên vì nó cứ lẩn đi đâu chơi mất, để rồi lúc sau lại thấy nó ở ngoài cửa sổ, nhìn bạn một cách đáng thương với ẩn ý muốn được cho vào nhà. Đó cũng là thói quen tương tự của con mèo nhà kỹ sư lập trình Arkaitz Garro, sống tại Hà Lan.

Tuy vậy, không giống như nhiều người khác sẽ lắp một cánh cửa có lỗ để mèo chui vào, hoặc tệ hơn là cứ mặc kệ nó để phạt, Garro đã lựa chọn một cách độc đáo và nổi bật hơn nhiều: Bỏ công sức chế tạo một thiết bị... nhận diện khuôn mặt cho mèo đặt ở nơi nó hay chờ mình mở cửa, để khi trường hợp trên xảy ra, một tin nhắn sẽ được gửi đến ngay điện thoại để thông báo phòng lúc không để ý.

Mèo cưng bắt ông chủ phải lắp cả camera nhận diện mặt mèo để mở cửa - Ảnh 1.

Thiết bị kia cần đến một camera và cảm biến chuyển động, để nhận diện được hình ảnh một cách chính xác.

"Tôi và vợ thấy chú mèo này đi lạc ở ban công phía sau nhà mình vài năm trước và không thể tìm được thông tin nào về nó. Vì vậy, chúng tôi cố gắng in tờ rơi và đặt ở khắp xung quanh khu phố nơi ở của mình," Garro chia sẻ.

"Hóa ra nó có một người chủ rồi, cũng sống gần chúng tôi. Nhưng điều bất ngờ là vì chú mèo đã làm bạn được với chúng tôi khá nhanh và gần gũi, cho nên người chủ kia rất sẵn lòng đồng ý được 'cùng nuôi' mèo với nhà tôi. Vì thế, qua thời gian, nó có thói quen trở lại nhà chủ cũ và đến nhà tôi vào một giờ nhất định."

Mèo cưng bắt ông chủ phải lắp cả camera nhận diện mặt mèo để mở cửa - Ảnh 2.

Giao diện của trình xử lý trên camera khi tập trung vào chú mèo.

Cách Garro chế tạo ra thiết bị kia cần đến một camera và cảm biến chuyển động, để nhận diện được hình ảnh một cách chính xác. Ông còn lập trình và trí tuệ nhân tạo để tăng sự nhạy bén, nhanh chóng phát hiện ra ngay chú mèo đang ở gần khi camera thấy nó, rồi tự động gửi tin nhắn cho Garro để ông mở cửa, do nhà ông không có cửa lỗ dành cho chó mèo.

Mèo cưng bắt ông chủ phải lắp cả camera nhận diện mặt mèo để mở cửa - Ảnh 3.

"Open the door" (mở cửa) là tin nhắn mặc định Garro đặt để thông báo, được nhắn qua ứng dụng nhắn tin Slack.

Khi có chuyển động được nhận biết, ảnh chụp cùng lúc sẽ được gửi đến hệ thống nhận diện chứa dữ liệu so sánh gốc là những bức ảnh rõ nét của chú mèo để xác nhận lại và chắc chắn sẽ gửi tin. Cách này sẽ ngăn chặn việc nhận biết nhầm mèo của người hàng xóm khác, không lo làm phiền Garro một cách không cần thiết.

"Tôi mất khoảng vài giờ để hoàn thành phiên bản đầu tiên của thiết bị này, rồi sau đó cải tiến nó dần." Có vẻ như loài mèo chẳng cần làm gì cả mà vẫn có thể khiến con người "phục tùng" và hầu hạ chúng chu đáo như thường nhỉ.