HLV Miura lo không còn đường về quê nếu giúp Việt Nam thắng Nhật Bản

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 04/03/2015

HLV Miura hạ quyết tâm giúp Olympic Việt Nam giành thắng lợi trước ĐT Olympic Nhật Bản và nói vui rằng nếu điều đó thành sự thật, ông sẽ không còn đường về quê.

- Hôm nay, tròn 300 ngày ông làm việc cùng với bóng đá Việt Nam. Ông có thể đưa ra đánh giá tổng quan sau một thời gian làm việc của mình? 

- Sau thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam, tôi nhận thấy sự tiến bộ của các cầu thủ. Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển bóng đá. Nhưng chỉ cá nhân tôi thì không thể đủ sức thay đổi được cả nền bóng đá. Muốn bóng đá Việt Nam vươn ra tầm châu Á và Thế giới, thì cần sự chung tay của rất nhiều người. 

- Dẫn dắt ĐT Olympic Việt Nam hiện tại với ĐTQG thì có gì khác biệt không, thưa ông? 

- Đương nhiên là có sự khác biệt lớn, vì họ ở các độ tuổi khác nhau. Các cầu thủ ở ĐTQG là những người có kinh nghiệm và sự ổn định. Còn các cầu thủ ở ĐT Olympic là những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ở đội tuyển Olympic tôi nhận thấy được khát khao thể hiện mình của các cầu thủ, đó là điều thuận lợi giúp tôi dễ dàng truyền đạt ý tưởng của mình tới các cầu thủ hơn. 

HLV Miura cho rằng một mình ông không thể thay đổi cả nền bóng đá. Ảnh: Lê Thương

Mục tiêu của Olympic Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á là lọt vào VCK, vậy ông đã nghiên cứu gì về các đối thủ của mình hay chưa? 

- Tôi đã có một số thông tin, dù không nhiều về Nhật Bản, Malaysia và Macau. Họ đều là những đội bóng trẻ thế nên thông tin về các cầu thủ không nhiều như ĐTQG. 

Sắp tới, tôi cũng sẽ phải nghiên cứu thêm về các đối thủ này trước khi đối đầu với họ. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành 1 trong 2 đội đi tiếp, nên từ nay cho đến khi vòng loại diễn ra, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện để hoàn thiện mình. Trước khi nhắc đến đối thủ, thì bản thân đội tuyển Olympic Việt Nam phải thực sự mạnh để có thể cạnh tranh với họ. 

- Gần 1 năm ở Việt Nam, ông đã thực sự làm quen với cuộc sống nơi đây? 

- Tôi cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam rất thú vị. Trong 1 năm qua, tôi đã đi đến khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam khi đi xem các trận đấu ở V-League, được tiếp xúc với nhiều người dân Việt Nam. Con người Việt Nam thật hiếu khách và đáng yêu. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy thích thú ở đây. 

Những chuyến "vi hành" khắp mọi miền đất nước, khiến ông Miura thích thú về cuộc sống ở Việt Nam. Ảnh: Lê Thương

- Vậy ông có xem Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình? 

- Ở Việt Nam, hàng ngày khi ra ngoài tôi vẫn ăn đồ ăn của người Việt. Chỉ khi nào đi ăn với các lãnh đạo VFF, họ mới mời tôi đến các nhà hàng của Nhật Bản. Sắp tới, ở vòng loại U23 châu Á, mục tiêu của tôi là sẽ giành chiến thắng trước ĐT Olympic Nhật Bản. Nếu điều ấy thành sự thật, thì Việt Nam sẽ trở thành quê hương của tôi, vì lúc ấy tôi không còn đường để về Nhật Bản nữa (cười). 

Xin cảm ơn ông!