Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 12/03/2019

Dù chúng ta có lớn thế nào thì những món quà tuổi thơ sẽ còn "trẻ mãi" trong ký ức của mỗi người. Vậy thì còn ngại ngùng gì cho một lần nhìn lại những món ăn thức uống đó để kỷ niệm một lần nữa trở về thật đong đầy!

Kẹo cao su sắc màu

Bạn có còn nhớ một thời ba mẹ cho năm ba ngàn tiền quà vặt là cứ để dành mua những viên kẹo cao su đủ màu để chỉ sưu tập "hình xăm" cực ngầu không?

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 1.

Thời đó, tuy những viên kẹo chỉ có vị "ngọt lè" chẳng đủ mùi vị như kẹo bánh bây giờ nhưng khi mút ai cũng thấy ngon, cả đám con nít ăn xong còn thè lưỡi ra thi xem đứa nào có màu nhiều hơn…

Kẹo cao su viên bi, kẹo mút trái ớt đều là những món quà vặt hoàng kim một thời của 8x, 9x đến nỗi câu đùa của người lớn "nuốt kẹo sẽ bị dính ruột" vẫn khiến ta của thời ngây dại đó tin sái cổ.

Ăn MILO bột

Nếu thuở bé chúng ta hay giấu mẹ mua quà vặt ở trường thì ở nhà cũng hay giấu mẹ ăn bột MILO. Dù ngày nào mẹ cũng pha một cốc MILO cho uống nhưng việc lén lút ăn từng muỗng bột MILO trong hũ thủy tinh vẫn là ký ức tuổi thơ ngọt ngào của biết bao đứa trẻ.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 2.

Nhà có anh chị em thì lại càng vui vì lúc ăn bột cứ giành nhau ăn vì sợ mẹ phát hiện, còn vì sao lại thích ăn bột MILO hơn uống sữa, có lẽ trong ký ức của mỗi đứa trẻ là vì vị nó ngọt thơm đậm vị hơn.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 3.

Dù bây giờ đã có rất nhiều "biến thể" của MILO như kem MILO, MILO cube kẹo viên song tuổi thơ của những người lớn thèm ngọt như chúng ta vẫn không thể nào quên khoảnh khắc bỏ vào miệng một muỗng MILO đầy.

Kẹo chỉ tơ hồng

Còn nhớ trước cổng trường, luôn có những cô chú đẩy những chiếc xe bán kẹo kéo, bò bía, kẹo chỉ tơ hồng "quyến rũ" bao đứa trẻ. Lúc đó chỉ ước ba mẹ đón mình trễ chút để được mua ăn hoặc chỉ cần nhìn mấy đứa bạn chơi trò bắn súng để được thưởng kẹo kéo là đã mãn nguyện lắm rồi.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 4.

Kẹo chỉ tơ hồng được kẹp giữa hai miếng bánh tráng, ở giữa còn có dừa bào thơm thơm; kẹo kéo thì có đậu phộng mút mãi chẳng thấy bao giờ hết.

Bánh mì chấm sữa

Đó thực sự là món ăn "huyền thoại" của bao đứa trẻ mỗi sáng đến trường. Bởi vì sáng nào cũng phải dậy sớm, khi nào mẹ bí quá không nghĩ ra món nào món ăn dễ ăn mà ngon lành nhất vẫn là bánh mì chấm sữa.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 5.

Sữa ở đây là sữa đặc ông Thọ, đôi khi là sữa đậu nành, nhưng lúc nào muốn "đổi vị" thì đó là một cốc sữa MILO chấm bánh mì ngon lành!

Dù món ăn chẳng có gì đặc biệt nhưng với việc để bánh mì ngâm vào sữa lại cực kỳ dễ nuốt với những đứa trẻ biếng ăn, nó đã trở thành những bữa sáng dinh dưỡng, nhanh gọn mà cả mẹ và bé đều thích.

Xí muội hoa mai

Sẽ thật là thiếu sót nếu không kể đến món quà vặt điển hình của bao đứa trẻ là bao xí muội đỏ đỏ với chi chít hạt xí muội bé bé như hạt tiêu.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 6.

Nếu con trai thích mua những bộ bài có hình siêu nhân thì tụi con gái ngày ấy lại cực mê xí muội hoa mai vì bao bì vừa xinh như bao lì xì giá lại rẻ hợp túi tiền với tuổi thơ.

Ngoài xí muội hoa mai, một người anh em cùng họ khác cũng được yêu thích không kém chính là các loại kẹo C từ dạng vỉ đến hộp hay lọ…

Những hộp sữa "thần thánh"

Chẳng có đứa trẻ nào trong cặp sách lúc nhỏ thiếu đi những hộp sữa bên hông cặp. Đó là thức uống mỗi ngày ba mẹ thêm cho con dặn dò giờ ra chơi phải uống để có thêm năng lượng và thỏa sức vui chơi cùng bạn bè.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 7.

Lúc đó trong lớp học trên bàn ngoài sách vở còn những hộp sữa giấy, hai đứa ngồi cùng bàn còn hay đổi sữa cho nhau.

Hoặc đứa nào biếng ăn, lại nhường hộp sữa đó cho bạn, dù lời mẹ dặn uống sữa cho mau lớn, vẫn cứ nhớ như in, mỗi lần dặn dò là gật đầu kiểu vâng lời lắm.

Kem đá bào, siro đá bào

Được gọi là món giải khát thần thánh, siro hay kem đá bào là thức quà ngon lành nhất những ngày nắng nóng tuổi thơ. Chỉ với 1000, 2000 đồng ta đã có một ly đầy đá bào siro dâu thơm ngon để thưởng thức mà đứa nào cũng phải xếp hàng mua.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 8.

Tuổi thơ với món siro đá bào mát lạnh đã trở thành một ký ức chưa bao giờ tan của bao lớp người thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu.

Sáng tạo hơn khi ở nhà không thể tự làm siro đá bào, những đứa trẻ nghịch ngợm chúng ta khi đó đã đập vụn đá trong tủ lạnh và rắc bột MILO lên tạo thành phiên bản MILO đá bào hấp dẫn không kém.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 9.

Và món ăn này vẫn còn hot đến tận bây giờ với nhiều biến thể mới lạ mà ngon lành, nổi nhất trong số đó là MILO đá bào, MILO dầm trái cây hay thậm chí là bánh Toast MILO.

Kem ống đủ màu

Ngoài đá bào, kem ống hay bánh mì kẹp kem cũng là thức quà đánh thức hương vị của lũ trẻ con ngày ấy.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 10.

Cây kem 1000, 2000 đồng chỉ toàn đá có chút phẩm màu xanh đỏ nhưng đứa nào giờ ra chơi cũng chen chân mua, mút lấy mút để một cách ngon lành.

Bồi hồi trở về tuổi thơ cùng những món quà vặt thời còn cắp sách đến trường - Ảnh 11.

Giờ thì đã có đủ loại kem ngon lành cho trẻ con như kem MILO, kem ốc quế hay thậm chí là kem trà sữa, các bạn trẻ thỏa sức thi nhau khám phá thiên đường này.

Dù đã không còn hấp dẫn giữa bao món quà vặt ngon lành, mắc tiền hiện đại nhưng những thức quà trên vẫn sống mãi trong năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ của thế hệ 8x, 9x.

MILO cũng vậy, đồng hành cùng mẹ trong hành trình 25 năm nuôi dưỡng nhà vô địch, MILO đã trở thành hương vị tuổi thơ ngọt ngào của biết bao thế hệ. Cho đến tận bây giờ dù hình dáng có đổi thay, hương vị MILO vẫn vẹn nguyện như ban đầu và vẫn là thức uống yêu thích của thế hệ trẻ. MILO sẽ tiếp tục bền bỉ đồng hành cùng mẹ nuôi dưỡng những nhà vô địch khỏe mạnh lớn khôn "Vì một thế hệ Việt Nam năng động".