Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu!

N.S, Theo Helino 08:11 08/01/2019

Đừng bao giờ mơ tưởng đến việc lý giải hoàn toàn một cô gái bởi bạn biết đấy, chính con gái có đôi khi còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình cơ mà.

Tại sao con gái lại được coi là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này? Câu trả lời nằm ở chính cách mà họ đối diện với cuộc sống hàng ngày. Từ những việc đơn giản đến phức tạp, con gái luôn có hướng nhìn nhận, phản ứng rất riêng, đôi khi là đầy mâu thuẫn. Chính bởi vậy, số rắc rối trên trời rơi xuống đầu con gái vì thế mà tăng lên.

Tất nhiên, khó hiểu, khó chiều, khó lý giải vậy thôi chứ con gái vẫn có rất nhiều mặt đáng yêu. Họ biết dịu dàng, mềm mỏng khi cần thiết, biết tỏ ra dễ thương, biết chấp nhận những hiện thực phũ phàng... Kết hợp tất cả những điểm này lại, con gái lại trở thành đối tượng cần được yêu thương và che chở thôi!

Giảm cân luôn là một cuộc chiến thực sự đối với con gái dù có đôi khi, họ lại giảm cân được bằng những cách chẳng ngờ đến

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 1.

Con gái cận công nhận là khổ đủ đường, thiếu cái kính là cả thế giới ở chế độ censored, đã vậy muốn trang điểm cho mắt bớt... dại cũng chẳng thấy gì mà tô với quẹt

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 3.

Về mặt chiều cao, rõ ràng con gái không thể bằng con trai nhưng họ đã có biện pháp hack khác mang tên "giày cao gót" dù cho đi trên đôi giày cao lênh khênh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 5.

Kể cả với việc bóc quà đơn giản, thế giới cũng chia làm ít nhất 2 phe khác nhau

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 7.

Được về nhà với bố mẹ luôn là một trải nghiệm tuyệt vời, dẫu cho việc duy nhất bạn làm trong thời gian ở nhà có thể chỉ là nằm dài trên sô pha xem TV

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 9.

Đi ngủ và thức giấc mỗi mùa một khác, khổ ghê

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 11.

Con gái thường hay rơi vào tình huống này, cả đêm thức hoặc vì mất ngủ, hoặc vì mải chơi, mãi tới rạng sáng mới chợp mắt được tí thì tiếng chuông báo thức đã kêu vang trời

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 13.

Có thể bạn chưa biết, khoe mình không học gì nhưng vẫn được điểm cao trong khi bạn bè cắm mặt ôn thi cả tuần mà điểm lẹt đẹt cũng là một cái nghiệp

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 15.

Tâm tư phức tạp là thế nhưng hạnh phúc và bình yên đối với con gái thực ra đơn giản lắm, đơn giản là ngồi một mình vừa đọc sách vừa ngắm trời ngắm đất thôi

Bộ tranh: Sông có thể cạn, núi có thể mòn chứ con gái chẳng bao giờ thôi khó hiểu! - Ảnh 17.

Tranh: @maritsapatrinos