Bộ phim bị chê dở đến mức xúc phạm người xem, nam chính chuyên đóng “phim rác”

Được Được, Theo Phụ Nữ Mới 14:09 18/01/2024

Nam diễn viên này nổi tiếng là người ít tài mà nhiều tật của Cbiz, chuyên cho ra đời những bộ phim thảm họa.

Theo 163, Sở Thú Có Gì? - dự án mới của Bao Bối Nhĩ - bị khán giả Trung Quốc đánh giá là "thảm họa phòng vé" đầu tiên của năm 2024. Bộ phim đạt doanh thu thấp và nhận lại hàng loạt bài đánh giá tiêu cực từ người xem, chỉ đạt điểm 5,2 trên Douban. Một số netizen thậm chí phàn nàn rằng cảm thấy ekip coi thường khán giả khi cho ra đời một bộ phim nhảm nhí, ngớ ngẩn như vậy.

Bộ phim bị chê dở đến mức xúc phạm người xem, nam chính chuyên đóng “phim rác” - Ảnh 1.

Phim mới của Bao Bối Nhĩ bị khán giả chê thậm tệ.

Sở Thú Có Gì? là dự án remake từ bộ phim Secret Zoo (Sở Thú Thoát Ế) của Hàn Quốc từng rất được yêu thích khi ra mắt năm 2020. Kịch bản xoay quanh một sở thú rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tiền bạc, sắp phá sản. Nam chính Thạch Đồ (Bao Bối Nhĩ đóng) nảy ra ý tưởng rủ các đồng nghiệp hóa trang thành động vật để đánh lừa khách tham quan. Từ đó, cả nhóm liên tục đối mặt những tình huống dở khóc dở cười khi sở thú của họ trở nên nổi tiếng trên mạng, thu hút cả những nhà kiên cứu động vật đến nghiên cứu.

Dù dựa trên một kịch bản từng nhận nhiều lời khen, Sở Thú Có Gì? lại bị chê thậm tệ vì nội dung quá nhảm nhí và ngớ ngẩn. Ở bản remake lần này, ekip bỏ đi nhiều phân đoạn quan trọng làm ảnh hưởng tới chất lượng phim. Trong bản Hàn Quốc, nhóm nhân viên sở thú mất khá nhiều thời gian để bắt chước những cử chỉ của động vật trước khi hóa trang. Ngược lại, bản phim Trung Quốc lược bỏ những chi tiết này, khiến việc Thạch Đồ cùng các đồng nghiệp giả làm động vật trở nên rất kệch cỡm và vô lý. Khi nghe ý tưởng "điên rồ" để vực lại sở thú, tất cả chỉ cười tán thưởng và vào việc lập tức.

Bộ phim bị chê dở đến mức xúc phạm người xem, nam chính chuyên đóng “phim rác” - Ảnh 2.
Bộ phim bị chê dở đến mức xúc phạm người xem, nam chính chuyên đóng “phim rác” - Ảnh 3.

Phân đoạn đội ngũ nhân viên vườn thú học theo cử chỉ của các loài động vật ở bản Hàn Quốc bị cắt khỏi bản Trung Quốc.

Phiên bản remake Sở Thú Có Gì? cũng cắt bỏ nhiều chi tiết nhỏ làm dày dặn kịch bản của bản gốc. Ví dụ, lý do Thạch Đồ không thể tìm kiếm động vật thật cho sở thú đơn giản vì "không có tiền". Trong khi đó, ở bản Hàn Quốc, đạo diễn đưa ra lời giải thích khá hợp lý rằng việc nhập động vật tốn rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng hiện quản lý nghiêm ngặt các hoạt động mua bán động vật hoang dã.

Khâu xây dựng nhân vật trong Sở Thú Có Gì? bị chê hời hợt và nông cạn, thua xa bản gốc. Giống các dự án trước, Bao Bối Nhĩ với nhiều diễn viên hài góp mặt. Ekip chỉ tập trung tạo ra những tình huống hài rất gượng ép thay vì chú trọng vào câu chuyện tổng thể. Bộ phim cũng bị nhận xét có hàng loạt tình tiết vô cùng phi lý, không thể tin nổi. Ví dụ, một người trong nhóm giả thành chú gấu trúc đầy linh hoạt, có thể chạy nhảy, đu xà như vận động viên thể dục thẩm mỹ. Sau đó, một nhà nghiên cứu động vật nổi tiếng đã phải tìm đến để chứng kiến tận mắt. Thế nhưng, vị chuyên gia này không nhận ra chú gấu là giả mà còn muốn đưa đội ngũ đến để nghiên cứu.

Bộ phim bị chê dở đến mức xúc phạm người xem, nam chính chuyên đóng “phim rác” - Ảnh 4.
Bộ phim bị chê dở đến mức xúc phạm người xem, nam chính chuyên đóng “phim rác” - Ảnh 5.

Nhiều tình tiết trong phim bị chê nhảm nhí, ngớ ngẩn.

Trên Douban, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với dự án mới Bao Bối Nhĩ. Một số netizen thậm chí nghi ngờ anh chính là đạo diễn của bộ phim nhưng không dám dùng tên thật để quảng bá. Nam diễn viên từng tạo tiếng vang với một số tác phẩm như Gửi Thanh Xuân, Chào Mừng Đến Với Shama Town, Mật Thám Hoan Hỉ, Tuổi Trẻ Lông Bông... Tuy nhiên, trong những năm gần đây, anh liên tục cho ra đời những tác phẩm kém chất lượng, chủ yếu là mua bản quyền các phim Hàn Quốc, Nhật Bản thành công để làm lại. Nhiều người thậm chí đặt cho anh biệt danh "vua phim rác" của Cbiz.

Một số bình luận của khán giả:

- Bao Bối Nhĩ vẫn giữ vững phong độ làm phim rác của anh ấy.

- Hãy ngừng remake những bộ phim như thế này được không?

- Tôi nghĩ Bao Bối Nhĩ là người có siêu năng lực. Bộ phim này chỉ dài 96 phút mà tôi cảm thấy như mình phải ngồi trong rạp 35.040 phút vậy. Thật sự như bị tra tấn!

- Đoàn phim như coi khán giả là những kẻ ngốc. Tôi xem mà cảm thấy trí tuệ bị xúc phạm!