Bỏ ngang đại học, từ chối mức lương tốt nơi phố thị để về quê: Người kiếm tiền tỷ, người chọn sống thảnh thơi

Hải My/ Design: Trường Dương, Theo Trí Thức Trẻ 09:20 19/06/2022

Bỏ phố về quê đang là xu hướng mà nhiều người trẻ muốn trải nghiệm. Có người an nhàn, thảnh thơi nhưng cũng có không ít người "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Tuy nhiên đổi lại, họ đều vui vẻ tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Bỏ học đại học, chàng trai 25 tuổi trở thành ông chủ nhờ đam mê với lá cây

Dương Ngọc Trường (SN 1997) quê Thạch Thành, Thanh Hóa hiện tại đang là chủ của một doanh nghiệp với 2 xưởng sản xuất và hàng trăm đại lý trên toàn quốc về tinh dầu và các loạt sản phẩm toner chăm sóc da mặt. Đáng chú ý, anh lựa chọn bỏ dở việc học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân để về quê làm nông nghiệp sạch, theo đuổi niềm đam mê với lá cây của mình.

Khởi nghiệp từ khi chỉ mới 17 tuổi, Ngọc Trường từng thất bại bởi không có kinh nghiệm, không có thị trường cũng chẳng có khách hàng. Phải đến năm 2017 khi tròn 20 tuổi, chàng trai này mới bén duyên với công việc mang đến nguồn thu cho mình hiện tại.

Bỏ ngang đại học, từ chối mức lương tốt nơi phố thị để về quê: Người kiếm tiền tỷ, người sống thảnh thơi  - Ảnh 1.

Dương Ngọc Trường hiện đang là ông chủ của doanh nghiệp sản xuất tinh dầu, nước hoa hồng

Ý tưởng sản xuất tinh dầu được Ngọc Trường nghĩ ra trong một lần đi ngang cánh đồng sả ở quê nhà. Anh thấy người nông dân chỉ thu hoạch củ nhưng bỏ lại lá nên đã quyết định thu mua về nghiên cứu sản xuất. Chưa thành công ngay từ bước đầu, Ngọc Trường vẫn kiên trì vừa làm vừa chỉnh từng bước. Cuối cùng, mẻ tinh dầu đầu tiên của anh cũng chính thức có mặt trên thị trường - một sản phẩm Việt hoàn toàn từ nguyên liệu đến quy trình sản xuất.

Cứ như vậy, Ngọc Trường mở thêm cơ sở thứ 2, phát triển sản xuất cả nước hoa hồng chăm sóc da. Công việc này không chỉ đem lại thu nhập đáng mơ ước mà Ngọc Trường còn giúp đỡ, tạo việc làm cho vô số người dân tại chính quê hương của mình. Anh chàng từng có một "thương vụ" giải cứu sả cho bà con miền Trung vào mùa bão lũ 2018 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Anh chàng còn tạo thêm công việc cho nhiều người dân tại chính quê hương mình

Mỗi năm doanh nghiệp của Trường tiêu thụ khoảng 500 tấn nguyên liệu, chế xuất hàng nghìn lít tinh dầu và hàng trăm nghìn sản phẩm được đưa ra thị trường. Các sản phẩm tinh dầu, nước hoa hồng của Trường xuất hiện ở các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, cửa hàng hiệu thuốc hay chuỗi mỹ phẩm cũng tin dùng sản phẩm sạch từ công ty anh để sản xuất.

Cô gái Gia Lai "bỏ giày cao gót" về làm nông trại canh tác và sản xuất cà phê

Sau 6 năm học tập và làm việc tại Đà Nẵng, thêm 3 năm sinh sống tại Đà Lạt, Kim Phùng Thủy (30 tuổi) quyết định trở về quê hương Gia Lai của mình để làm nông nghiệp. Lựa chọn này của cô khiến nhiều người bất ngờ bởi trong khoảng thời gian 10 năm nơi phố thị, Phùng Thủy có công việc ổn định, mức lương cao nhưng cô vẫn từ bỏ để về quê sống gần gia đình.

Bắt tay vào làm nông nghiệp là một công việc mà Phùng Thủy chưa bao giờ nghĩ tới. Cô thường tự gọi mình là "nông dân nửa mùa" vì chỉ tự tìm tòi nghiên cứu và thứ mà cô có nhiều nhất chính là tình yêu thiên nhiên.

Bỏ ngang đại học, từ chối mức lương tốt nơi phố thị để về quê: Người kiếm tiền tỷ, người sống thảnh thơi  - Ảnh 3.

Phùng Thủy luôn vui vẻ, tự hào với quyết định bỏ phố về quê của mình

Từ dân công sở trở thành người làm nông, Phùng Thủy đã tạm biệt hoàn toàn những đôi giày cao gót, làn da sạm đi trông thấy vì ngày ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Tuy nhiên, điều này không khiến cô cảm thấy tự ti hay buồn bã mà còn vui vẻ, tự hào với cuộc sống hiện tại của mình.

Kim Phùng Thủy đang sinh sống và làm việc tại một nông trại chuyên về canh tác và sản xuất cà phê ở Pleiku (Gia Lai) do chính cô sáng lập. Cũng lựa chọn làm nông nghiệp sạch, cô từng đối mặt với không ít khó khăn. Cho đến nay, nông trại của bà chủ 9X đã bước vào năm thứ 3 của lộ trình thực hành nông nghiệp bền vững, hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không thuốc diệt cỏ, kích thích, hoá chất độc hại.

Cô đặc biệt xem trọng việc phục hồi và bảo vệ đa dạng sinh học của vùng nguyên liệu, sự hoà hợp giữa con người và môi trường sinh sống, với mục tiêu mang đến cho người dùng sản phẩm cà phê chất lượng cao, vì sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, Phùng Thủy còn phát triển thêm mảng dịch vụ, quán cà phê, lưu trú trải nghiệm du lịch kết hợp nông nghiệp.

Vợ chồng chàng kỹ sư bỏ phố về quê, cuộc sống thảnh thơi trên mảnh vườn 2000m2

Sau 10 năm học tập và làm việc ở Sài Gòn, đôi vợ chồng Trần Bảo Tân và Võ Thùy Mỵ (cùng SN 1990, ở Long An) đã có quyết định táo bạo - bỏ phố về quê, đắp đất xây nhà và chọn lối sống gần gũi thiên nhiên. Bảo Tân học ngành xây dựng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM còn vợ tốt nghiệp ngành tài chính tại một trường Đại học ở Long An.

Được biết, từ khi còn là sinh viên, anh Tân đã luôn ấp ủ dự định một ngày sẽ trở về sinh sống, làm việc tại quê nhà. Tuy nhiên, vì kì vọng của gia đình, sau khi tốt nghiệp, anh làm kỹ sư xây dựng, giám sát công trình tại TP.HCM. Thế nhưng vì không thấy vui và phù hợp, Bảo Tân nhen nhóm ý định rời thành phố.

Nghỉ việc kỹ sư, Bảo Tân chuyển sang dạy tiếng Anh online và bán bánh vỉa hè. Nghe ngược đời nhưng công việc này mang lại cho anh nguồn thu nhập tốt. Dẫu vậy, lời ra tiếng vào của những người xung quanh là điều khó tránh khỏi. Trên hành trình bỏ phố về quê, Tân gặp và bén duyên với Thùy My, người ủng hộ và châđồng hành cùng anh.

Cuộc sống bình yên, vui vẻ sau 4 năm bỏ phố về quê của vợ chồng anh Tân

Thời gian đầu khi tạo dựng cuộc sống mới ở quê, vợ chồng Bảo Tân - Thùy My chỉ có 40 triệu đồng. Để không mang gánh nặng tài chính, hai vợ chồng tự tay bốc đất xây nhà. Sau những nỗ lực, ngôi nhà đất hai tầng xuất hiện. Tầng một có diện tích 50m2 là không gian làm việc, sinh hoạt. Tầng 2 là gác ngủ, có diện tích 9m2. Tường đất nhà dày 30cm, mái lợp lá.

Ngoài ra, công việc hằng ngày của vợ chồng anh Tân xoay quanh mảnh vườn 2000m2, cùng nhau trồng rau, nuôi gà. Thu nhập chính của hai vợ chồng Tân đến từ việc dạy tiếng Anh online. Nguồn thực phẩm tự cung tự cấp cũng giúp cả hai "tự do" về tài chính, không quá phụ thuộc vào tiền bạc.

Hiện tại, Bảo Tân đang xây thêm một quán nhỏ ở trong khu ruộng gần nhà, vẫn làm bằng nguyên liệu đất và cố gắng tận dụng những gì có sẵn. Anh dự định đây sẽ là nơi dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ trong xóm và để bà xã kinh doanh thêm những món chè. Anh Tân cũng hướng đến việc bảo về môi trường, chỉ sử dụng những vật phẩm thân thiện, không dùng túi nilon.

Bỏ ngang đại học, từ chối mức lương tốt nơi phố thị để về quê: Người kiếm tiền tỷ, người sống thảnh thơi  - Ảnh 6.

Căn nhà đất do vợ chồng anh Tân tự tay xây dựng

Cuộc sống đơn giản nhưng không hề thiếu niềm vui

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/bo-ngang-dai-hoc-tu-choi-muc-luong-tot-noi-pho-thi-de-ve-que-nguoi-kiem-tien-ty-nguoi-chon-song-thanh-thoi-20220619074911035.chn