Bố mẹ của thanh niên cướp bánh mì ân hận vì để con vướng vào lao lý

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:33 20/07/2016

Bên cạnh niềm vui vì con trai đã thoát cảnh tù tội, cha mẹ của Tân vẫn không nguôi dằn vặt, ân hận vì để con vướng vào lao lý. Riêng bố mẹ Tuấn, từ lúc con trai bị bắt giữ, hai người họ đã chính thức ly dị.

Sáng ngày 20/7, TAND quận Thủ Đức đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ôn Thành Tân (18 tuổi) 8 tháng 20 ngày tù giam và Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi) 10 tháng tù giam về tội "Cướp giật tài sản" với tổng giá trị cướp là 45.000 đồng. 

Gia đình cho rằng hình phạt đúng với mức độ phạm tội của con

Trong niềm vui vì con trai chính thức được trả tự do, ông Ôn Văn Thành và bà Phạm Ngọc Thúy (cha và mẹ của Tân) cũng tỏ ra hối tiếc vì vô tình để con vướng vào vòng lao lý. Họ trách con 1 thì tự trách mình 10. 

"Thời điểm con trai phạm tội là lúc hai vợ chồng tôi về quê để dự đám cưới. Đến khi trở lại thành phố, công an mời lên phường mới biết là con bị bắt vì cướp bánh mì. Khi vào thăm con, nó khóc nhiều và tỏ ra hối hận, xin lỗi cha mẹ. Nó nói tại đói quá mà cha mẹ lại về quê hết nên không có ai nấu cho ăn. Nghe con nói, vợ chồng tôi tự trách mình nhiều lắm", bà Thúy tâm sự.

Bố mẹ của thanh niên cướp bánh mì ân hận vì để con vướng vào lao lý - Ảnh 1.

Nam thanh niên cùng cha chia sẻ niềm vui với vị luật sư bào chữa cho mình.

Theo bà Thúy, vì là con út trong gia đình có 2 cậu con trai, Tân lại đang độ tuổi đi học nên cả nhà đều rất thương yêu cậu. Mỗi sáng, bà Thúy đều cho con 20.000 đồng để ăn trưa. Ở nhà, người mẹ cũng luôn nấu sẵn thức ăn cho con đi học về đói bụng sẽ có đồ ăn ngay. "Hôm đó về quê đột xuất dự đám cưới nên không kịp nấu sẵn đồ ăn cho con", bà Thúy bày tỏ nỗi niềm".

Trong khi đó, chia sẻ về mức án mà HĐXX tuyên phạt với con trai mình, ông Thanh cho biết: "Lúc VKS đưa ra hình phạt trước phần nghị án, tôi thấy đúng với mức độ phạm tội của con. Tuy nhiên, tôi cũng mong HĐXX cho cháu được hưởng án treo để trở về với gia đình, để bậc làm cha mẹ được dạy bảo con cái nên người. Sau khi Tòa tuyến án và con được trả tự do, tôi mới thở phào nhẹ lòng. Cảm ơn HĐXX đã cho con tôi có cơ hội được sửa sai".

Bố mẹ của thanh niên cướp bánh mì ân hận vì để con vướng vào lao lý - Ảnh 2.

Mẹ của Tân ngồi thẩn thờ vì cảm thấy ân hận khi để con bị đói dẫn đến hành vi cướp bánh mì.

Bố mẹ của thanh niên cướp bánh mì ân hận vì để con vướng vào lao lý - Ảnh 3.

Người cha của Tân chia sẻ về con trai ngoan hiền bị phạm tội cướp giật vì đói.

Ông Thành cũng chia sẻ thêm, Tân là người con ngoan, biết nghe lời, ít chơi bời với bạn bè. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ vắng mặt ở nhà quá 3 ngày nên từ khi bị bắt tạm giam do cướp bánh mì, nam thanh niên này đã khóc vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Trước đây, con trai ông có thành tích ấn tượng, đạt huy chương bạc khi tham gia giải thi đấu môn võ Vovinam toàn thành phố. 

"Vì em mà cha mẹ li dị"

Gia đình đã được đoàn tụ với Tân trong niềm hạnh phúc nhưng ông Thành vẫn không quên gửi lời động viên tới bạn của con trai - bị cáo Tuấn: "Mọi chuyện đã qua rồi, tôi mong cháu Tuấn sẽ cải tạo tốt để sớm về với mẹ và cố gắng làm người tốt để sau này không phải hối hận"Tuấn sẽ phải thi hành thêm 1 tháng 10 ngày tù.

Sau khi kết thúc phiên xét xử, bị cáo Tuấn bị công an di lý về trại giam trong sự hối hận muộn màng. Tuấn liên tục ngoái đầu nhìn mẹ như muốn nói lời xin lỗi vì đã khiến đấng sinh thành đau xót.

Bố mẹ của thanh niên cướp bánh mì ân hận vì để con vướng vào lao lý - Ảnh 4.

Bị cáo Tuấn bị di lí về trại giam thụ án thêm khoảng hơn 1 tháng nữa.

Trở lại lúc HĐXX nghị án, Tuấn đã khóc rất nhiều nhất là khi nhìn thấy mẹ bật khóc từ hàng ghế phía sau. Chứng kiến cảnh 2 mẹ con cùng khóc tại tòa, nhiều người có mặt không khỏi xót xa. Khuôn mặt thẫn thờ, Tuấn chia sẻ: "Em thương mẹ lắm. Vì em mà cha mẹ li dị. Em mong muốn mẹ sống tốt, giữ sức khỏe để chờ em về".

Bố mẹ của thanh niên cướp bánh mì ân hận vì để con vướng vào lao lý - Ảnh 5.

Mẹ của Tuấn khóc nức nở tại phiên tòa vì thương con.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Phương (mẹ Tuấn), từ lúc con trai vướng vào vòng lao lý, chồng bà đã chính thức đòi ly dị. Phiên tòa xét xử con trai phạm tội cướp giật tài sản hôm nay cũng vì thế mà không có mặt người cha. "Tôi thương con, mục đích tôi đến đây là để gặp con vì mấy lần trước đến thăm con nhưng không gặp được. Tôi khóc trong phiên tòa hôm nay vì quá thương nhớ con...", người mẹ nghẹn ngào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày